Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

"Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm... "

12 nhận xét:

  1. Bữa nay mình chợt.. buồn ... nên nói với nhà rằng em đi ngủ sớm,
    thì anh ấy cũng chợt thốt câu "bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm...
    Làm mình lại nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu."

    Chúc các bạn đêm bình an nhé!




    TƯƠNG TƯ CHIỀU
    Xuân Diệu

    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
    Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.

    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối:
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành:
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ

    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ
    Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
    Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm,
    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,

    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi,
    (Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu).
    - Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
    Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.

    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm.

    Trả lờiXóa
  2. Nhớ anh rồi bà lão ơi . Chắc tối nay lại viết thư tình. Bài hát da diết quá

    Trả lờiXóa
  3. Thì đang nhớ ông Lão lắm đó !
    Có lá thư viết cho ông lão nhưng cất rồi chưa gửi đâu!

    Trả lờiXóa
  4. Một bài thơ quá hay chị nhỉ ...? Chị nhờ XD nói dùm phải ko ?

    Trả lờiXóa
  5. Những bài thơ vượt thời gian Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  6. nhớ bài thơ này mà cô chú ở gần nhau là con mừng rồi ! ít ra là trời không có "bão" ! hihi

    Trả lờiXóa
  7. Hôm nay chắc bà già nhớ ông già lắm rồi đây mà.
    Nhớ đến khói sương cũng đọng lại thành vết khắc sâu tận đáy trái tim...
    Ui da !!!

    Trả lờiXóa
  8. Mùi ơi, em ngủ ngon kg vậy? Mùi nhớ anh nào thế? Hehe.

    Trả lờiXóa
  9. Hôm nay chủ nhật, em ngủ nướng chút nha em.... hì

    Trả lờiXóa
  10. Đọc thơ và nghe nhạc,còn gì êm đềm hơn ,phải khg bạn?
    Tôi mê bài thơ Muộn màng của Xuân Diệu

    Trả lờiXóa
  11. Bạn cho tôi hỏi,có phải giọng ca của Tuấn Phong

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM