Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

9 tháng mười ngày !

http://www.youtube.com/watch?v=a8SKpIJp77w





Trưa nay, con bé Heo mập vừa đi học về thì gửi cho Cô một đường link, thế là trưa nay vừa nằm nghỉ vừa xem, TIẾN TRÌNH THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN THAI NHI ...





Những hình ảnh diệu kỳ của quá trình hình thành một kiếp người, chợt lãng đãng nhớ tới những ca từ trong bản nhạc "Cát bụi" và "Gọi Tên Bốn Mùa" của TCS "... tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...".

Nên lại không nghỉ trưa nữa, ngồi dậy viết những suy nghĩ và đưa cái clip đó về đây cho chúng ta nhìn thấy cái kỳ tích của các nhà khoa học đã làm nên cái clip này..

Và dòng suy tư TA TỪ ĐÂU ĐẾN và TA SẼ VỀ ĐÂU...
Kiếp người cứ tiếp nối đời đời, và những câu hỏi cứ triền miên như thế ...




9 nhận xét:

  1. Ui, Bống tìm đâu ra cái pix dễ thương quá chừng chừng. Yêu quá là yêu.

    Trả lờiXóa
  2. cái clip thực sự rất hay, con phải coi đến lần thứ 3 mới xem hết được sự "chính xác" và "tinh tế" của ê kíp làm clip này, "cổ tử cung, lông chuyển vòi trứng, sự nhập làm một chất liệu di truyền từ bố + từ mẹ + sự nhân đôi ADN + sự phát triển của mạng lưới thần kinh+ sự quẫy đạp nghịch phá của đứa trẻ trong dạ con mẹ..." rất khoa học, rất điện ảnh... âm thanh hào hùng, trầm lắng, bồi hồi, xúc động... hay quá chừng hay...

    Trả lờiXóa
  3. em xem xong rồi, clip hay hén chị
    Cảm ơn chị post lên đây cho em ngâm kíu

    Trả lờiXóa
  4. Trùi, có tới 4 đứa con rồi mà vẫn còn phải ngâm kíu nhỉ!

    Trả lờiXóa
  5. hehehe, chưa đủ đội banh mờ chị!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM