Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Những ngày cuối năm...

Start:     Dec 27, '10 08:00a
End:     Jan 2, '11 9:00p
Location:     PP.





    Cuối năm ai cũng bận cả.
    Chúc các bạn tràn đầy sức khỏe, bình an
    Và thong dong mà bước qua năm mới nhé!




28 nhận xét:

  1. Khi một năm nữa sắp qua đi
    con người luôn muốn tìm bình an trong tâm hồn
    Bình tâm để tổng kết năm cũ, an lành cho kế hoạch năm tới...

    Chúc chị những ngày cuối năm hạnh phúc bên gia đình, chào đón những điều kỳ diệu nhất khi năm mới đến! hugsss

    Trả lờiXóa
  2. Hà hà, một đêm bây giờ em ngủ chừng 4 tiếng là cùng. Ngày làm việc ngủ gục ngon lành. Trà, cà phê là bạn đồng hành đó.
    Em mong tết làm sao ! Để được…ngủ cho sướng.

    Chúc chị và các bạn khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc cả nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Trời ơi, mấy chị than bận mà em gặp trên này suốt à nha hihihi. Chiều qua, em và chị Oanh tình cờ gặp nhau tại Bò sữa Long Thành, vui ghê. Ở Sài Gòn không có dịp gặp mà gặp nhau tại nơi xa thành phố! hihihi

    Trả lờiXóa
  4. haha.. nhỏ này tự nhiên không đánh mà khai... chít tui rồi!

    Trả lờiXóa
  5. Sữa và kẹo đâu - kẹo sữa Long Thành và sữa tươi Long thành nhé, chứ kg phải sữa kia đâu...nhé!!!

    Trả lờiXóa
  6. Nhỏ ơi... OM bỏ nhà đi hoang chưa khai báo với mấy chị, hix... trốn đi xa mà cũng gặp nhau được, đúng là " lưới trời lồng lộng..."
    Bây giờ phải khai thật với mấy chị để được khoan hồng nè... Mong mấy bà chị thông cảm cho em OM ra đi không một lời từ giả nha.

    Trả lờiXóa
  7. Ai bận thì vẫn bận, mà online vẫn online mới là hay chứ!!!

    Trả lờiXóa
  8. Quay trở lại công việc đây ! chúc các bạn ngày vui nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Ayzzz... chị ơi... Bò hết sữa rồi!

    Trả lờiXóa
  10. Lỗi tại em nhìu chiện hichic. Hôm qua chị không nháy em:))

    Trả lờiXóa
  11. khà khà khà... chị Yến chúc giống như lời của mấy sếp chúc ấy... , còn thiếu zầy nè chị ơi " ...kẻ thù nào cũng đánh thắng..." hờ hờ

    Trả lờiXóa
  12. Vậy thì em nhớ mang quà Long Thành chiêu đãi mấy chị đó nha.. hehe

    í mà... hình như hôm qua nhỏ chẳng mua gì???

    Trả lờiXóa
  13. hỏng biết em có gieo thù với ai không sao mà em bị wuýnhhoài chị ơi! hix

    Trả lờiXóa
  14. Có chụp hình off bất ngờ không đó. Nhớ post lên nha!

    Trả lờiXóa
  15. To cao con thế mà sợ ai hở nhỏ ! Chẳng lẽ tệ thế sao. !!!!!

    Trả lờiXóa
  16. hihi, hôm qua em định lén chụp cô bạn đang lui cui nhòm mấy món hàng rồi, nhưng sợ nhầm hàng nên phải "chào hàng" quên mất chụp hình.
    hok có hình off bất ngờ của hai chị em cho chị xem rùi, hihi

    Trả lờiXóa
  17. dạ có chị ah.
    anh và các bạn đi trước, em bận công việc nên ra sau. Nhưng về cùng ạ

    Trả lờiXóa
  18. Em cảm ơn chị, cuối năm xa nhà, tết Nguyên Đán bù, chị hén!

    Trả lờiXóa
  19. M cũng vậy nhá. Cố lên vài ngày nữa để có một năm mới thật nhiều như ý...

    Trả lờiXóa
  20. Cám ơn chị nhé chị Hà ơi! Tụi mình cố gắng lên vậy.

    Trả lờiXóa
  21. hehe. Chuc chi van dieu nhu y, som hoan thanh ke hoach nha!

    Trả lờiXóa
  22. Nam cu sap het ma minh cu thay buon buon nhu vua danh mat cai gi vay. Chuc HT cuoi nam thu thai nhe nhang nhe!

    Trả lờiXóa
  23. [img class="size-full wp-image-202154" alt="tuong giap" src="http://www.tindachieu.com/news/wp-content/uploads/2013/10/tuong-giap1.jpg" height="309" width="550"]

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM