Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Trả hết cho người ... @ Thôi đành trả hết cho người - con đường lận đận nửa đời vừa qua - Giá như chẳng có đi qua - ngày xưa ngõ ấy xa xa ai chờ - Giá như thôi chẳng giá như - đành thôi trả lại tâm thư ngày nào ...

81 nhận xét:

  1. TRẢ HẾT CHO NGƯỜI
    Lê Hựu Hà

    Nhìn lại sau lưng giờ đây
    Bóng đêm giang rộng tay
    Đuổi xua ta vào kiếp lưu đày
    Tình yêu nay xa tầm tay
    Trả chưa xong nợ vay
    Lấy gì được bình yên sớm tối

    Dù nước mắt đã khô
    Niềm đau kia vẫn còn
    Đọng lại trong cơn mơ vật vã
    Tình yêu xâu xé ta
    Đầy đọa trong hững hờ
    Một đời nghe bơ vơ
    Ôm lấy nổi tiếc nhớ

    Trả hết ân tình không giử lại
    Chẳng ai nợ ai, một khi phủi tay
    Trả cho hết bao ngày vui xót lại
    Với ta giờ đây không cần yêu ai

    Trả cho hết cho lòng ta bớt nặng
    Chỉ riêng sầu thôi đã oằn vai trỉu lưng
    Trả cho hết khi người quên hối hận
    Dẫm lên tình ta nói cười như không
    Dẫm lên tình ta hồn nhiên.

    Trả lờiXóa
  2. Rất hay đó chị... nhưng thật ra mấy ai làm được và cứ dùng dằng niu héo, đến lúc buông là đuối sức, hết hơi rùi. hic.......
    Bùn quá chị à... em kg phái nghe đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Không phái thì đừng có nghe, mà chỉ có ngóng thôi, biết hông ..!!!!!!

    Trả lờiXóa
  4. hehehe... vô đây tai nhét hai cục bông gòn cho nó an phận chị hén.

    Trả lờiXóa
  5. Em đang đứng ngóng nè ...hiihii..chưa nghe được chắc mạng yếu :D

    Trả lờiXóa
  6. Em thì chỉ đứng ngóng - chứ hông được nói "GIÁ NHƯ" nhé...

    Trả lờiXóa
  7. chị thấy em ngồi thế này, chị nghĩ an phận hay kg?

    Trả lờiXóa
  8. Hết bao nhiêu tiền điện thoại gồi..!

    Trả lờiXóa
  9. hehehe... chắc cũng vài chục euro thui chị à.

    Trả lờiXóa
  10. Em thì thế, còn có một người thì bịt khẩu trang, áo khoác che mưa nắng,
    lặn lội.. bữa đó chị không kịp chụp tấm hình bôn tẩu giang hồ đó....

    Trả lờiXóa
  11. Những lời chua xót chị huynhtran nhỉ? Biết làm sao được!

    Trả lờiXóa
  12. BT à, đôi khi - những điều trông thấy mà đau cõi lòng ...

    Trả lờiXóa
  13. Trong tháng 10 có nhiều cái khổ xảy ra, cái khổ nào cũng là khổ cả!
    Nhưng quả đất vẫn vô tình quay.. vì vậy hãy vượt qua cái khổ - rồi cái khổ cũng qua đi...

    Trả lờiXóa
  14. Đừng quá bi lụy vì nó phải không chị?

    Trả lờiXóa
  15. hehehe... tiếc quá chị hén. Rồi em về, em sẽ canh me chụp thui à.

    Trả lờiXóa
  16. Linalol ơi! Đúng rồi em ạ ... con người ta luôn hướng thượng - nên mọi việc rồi thì sẽ qua thôi

    Trả lờiXóa
  17. Trả thật khó nhỉ? Biết thế hồi ấy ta đừng nhận. ;-))

    Trả lờiXóa
  18. Lại nói "biết thế" - lại nói "giá như"...

    Trả lờiXóa
  19. Chứ kg phải ngày đó anh K năn nỉ ngta cho... bi giờ tính... há há.....

    Trả lờiXóa
  20. Đã nói là người ta cho ko ngần ngại muh. Anh có năn nỉ jì đâu! :-)

    Trả lờiXóa
  21. Em kg rõ nên em phải hỏi lại người ta cho chắc anh hén, sợ hố hàng.
    Anh không năn nỉ mà có cố gắng làm tất cả vì người ta đó nhen. ;-)))

    Trả lờiXóa
  22. Nhỏ Mun này về nhà mau. Chỗ nào cũng có mặt hết trơn hà. Học không lo học, chuyện người lớn biết gì mà tìm hiểu chứ !

    Trả lờiXóa
  23. Mun quê rùi khó huề, kg thèm dạo blog, kg thèm biết chuyện người lớn lun.... hic

    Trả lờiXóa
  24. ặc ặc, nhìn thằng nhỏ là kg nhịn được cười...

    Trả lờiXóa
  25. OM ơi! vào nhìn Mun kìa, hổng cười khục khục là chịu hổng nổi đâu..

    Trả lờiXóa
  26. Cám ơn chị! Bức tranh đẹp quá. Linalol copy về nhà nghen?

    Trả lờiXóa
  27. Ai dám đuổi chị bà trẻ của Ròm ???
    Chị cứ đem cái mạc của em Ròm ra là hết chuyện hehehehehehehe

    Trả lờiXóa
  28. Bo xuong kho ma bay dat ra oai. Haha. Chi Y duoi Mun chu co ai dam duoi bà tre xinh dep of bo xuong khô ne. Hehe

    Trả lờiXóa
  29. Mun à, vì Ròm trước giờ hổng có thấy cái hình thằng cu đó, nên mới nói vậy mà... lại ăn hiếp Gòm rồi ..
    Ròm à, cái cu bé đó là Mun đó, Mun bị chị Y đuổi nên cái mặt buồn xo... hihi..

    Trả lờiXóa
  30. Cái bộ xương này dễ thương quá, mà Ròm có Gòm cỡ này không vậy... hiii

    Trả lờiXóa
  31. Gòm thì không gòm, mập thì không mập. Hóa ra cặp đôi ấy rất vừa vặn, rất đẹp đôi, chỉ có điều gòm hơi sợ mập chút thui chị ạ.

    Trả lờiXóa
  32. Vâng chỉ là ước thế thôi Bống ạ!

    Giá như đừng thấy người đi
    Thì đâu có khổ, bâng khuâng chết lòng..

    Trả lờiXóa
  33. Á chị nói xấu em Ròm .
    Em tuyên bố :
    "em Ròm của chị hổng có "sợ" Mập đâu à nha."

    Trả lờiXóa
  34. Gòm gòm vậy chứ mà có nét "lẹp" gòm đó chị ơi híhíhí

    Trả lờiXóa
  35. Chữ SỢ của Ròm nhỏ xíu xìu xiu.. hii

    Trả lờiXóa
  36. Mun đen thui thấy bộ xương Gòm, Mun nó sợ quá chạy mất tiêu rồi ...

    Trả lờiXóa
  37. Tụi nghịp hun , tụi nghịp Munnùn nè hehehe
    càrem nha ,bònbon nha .....nín nín háháháháháháhá

    Trả lờiXóa
  38. Haha. Mac cuoi anh Gom qua di, coi vay chu zuong Mun lém nhe. An cà rem 500dong vn di anh Gom. Em phái sau rieng, anh dau xanh ha? Hai cay co ngàn re re nhe!

    Trả lờiXóa
  39. chị phải dặng nhỏ mun vầy nè chị

    " không phải thì đừng có nghe, mà đã nghe thì đừng có ngóng, lỡ ngóng rồi thì đừng có HÓNG HỚT nghe cưng!"

    Trả lờiXóa
  40. "... Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao..."

    Trả lờiXóa
  41. Huhu. Gian lun, kg them choi voi ai het! Dzia thui ne be Mun.

    Trả lờiXóa
  42. " cái tài đi với cái tai một vần ..."

    Cố lên nhé OM ơi!

    Trả lờiXóa
  43. hiix đừng có giận, giận thì giận mà xương thì xương... hihiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  44. thêm một cái ba lô và đôi dép sa-bô mới đủ bộ đó chị...

    Cái hình ảnh đó sao thân thương quá chị ơi!
    Chưa kể trong đêm mưa gió lặn lội đi tìm một cái cờ cắm ngoài cửa ngõ... rồi 4-5 cuộc điện thoại truy cứu nữa chứ...
    Thấy cái cảnh ấy xót cả ruột luôn, hix!

    Trả lờiXóa
  45. Há háháháháháhá.....cười chít đi được .....hôm qua đụng chị Y hôm nay có OM háháháháháháhá
    Đau bụng quá Mun ơi .....cười đau bụng quá ối ....giời ...ơi

    Trả lờiXóa
  46. Gòm í nha, cấm ăn hiếp Mun đen thui của chị đó...

    Trả lờiXóa
  47. Gom nhen, cuoi luc ngta sa co that the la hom sau toi minh do. Bo xuong of anh em nhai giòn lam do! Cuoi cho da di, gio vao dau bung. Hahahaha. Ta vui chu dau bun.

    Trả lờiXóa
  48. Em cười té ghế rồi chị ơi, cười nhất là cái còm của chị yến đuổi cổ nhỏ ấy về đi học! Con nít mà học hỏng lo học, lo hóng hớt chuyện của người nhớn không hà... hihi

    Trả lờiXóa
  49. hahahahaha. Té ghe la cai mông den thui do chi OM, phai lo thoa dau nhen. Con nit gi ma biet du thu het ne! Hay that! Nho cai vu chi Y di quan 4 va dt cuoi chet...ma cuoi cung chao thua con bao "Mun xui chi". Haha.

    Trả lờiXóa
  50. Ừ cười cho té ghế - cho lòi rún, cho ....đi em...
    Cười cho đã, cười là thang thuốc bổ đó..

    Trả lờiXóa
  51. uh, mấy bà chị đều thua nhỏ luôn... xa tít tè mà cái chuyện bé chuyện nhớn gì cũng biết tất tần tật...

    Trả lờiXóa
  52. Cười luôn Ròm đi, viết chữ SỢ mà viết nhỏ xíu xìu xiu.... hi ha khakhaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  53. Haha. Thay chua, chi M noi 1 cau "cam an hiep Mun den thui of chi nhen" la Gom run ray chay mat dep kia. Haha. Vua cuoi minh do bi gio ta cuoi lai. Hahahaha.

    Trả lờiXóa
  54. Gòm chạy mất tiêu rồi, vì giờ này Mập gần thức rồi, Ròm đang đi dấu ly cafe chị Bống tặng bên nhà đó..

    Trả lờiXóa
  55. Gom la "Mau dan ong vn ly tuong o chau Au" ha Gom ui? Map thuc rui, Gom phai lo nhieu thu ha anh Gom?

    Trả lờiXóa
  56. Mun à có thấy dép của Ròm ở đâu hông ? lật đật chạy đi kiếm viên thuốc "giảm cười" trị "đau bụng cười" vì Mun mà rớt dép hồi nào cũng hổng hay ....hehehehehehe
    Ròm đâu có ăn hiếp Mun đâu nà híhíhí cười cho Mun cười theo "đở tủi" đó mà
    Nín đi cưng ....nín đi cưng .....Háháháháhá dzọt síu qua cuời tiếp .

    Trả lờiXóa
  57. ặc ặc... cười cho dữ đi Gòm, chị Mập nghe là mệt anh đó hén.
    Gòm đâu có ăn hiếp, thấy Mun nhỏ cái Gòm chọc miết, để cười cho đau bụng há. hahaha.......
    Kg nín nè Gòm, anh dỗ sao nín đi. hic hiccccccccccccc

    Trả lờiXóa
  58. Mập còn khò hổng có lò lo
    Mập hết khò lụm cụm lo kho cho nàng

    Gòm là "Mẩu đàn ông vn lỳ tướng (tướng lỳ) ở châu Âu"......háháháháhá

    Trả lờiXóa
  59. hahahah... tất cả đều chính xác hết ạ.
    Mập khò Gòm chạy ro ro...
    Mập dậy Gòm lo, chạy đi khò. hí hí...
    Tướng anh mà "tướng lỳ" cũng mừng, như bộ xương khô á. hahaha

    Trả lờiXóa
  60. Thấy chưa ...........em Gòm đâu có sợ đâu nà..........................................háháháháhá

    Trả lờiXóa
  61. Ròm chạy đẹp thiệt! Bị mất một chiếc còn một chiếc à!

    Trả lờiXóa
  62. Munùn giấu dép của em rùi chị ơi ....mà hổng sao ...tướng cà thọt với một chiếc dép nhìn củng đẹp siệt chị há ....híhíhíhí

    Trả lờiXóa
  63. cái này anh Gòm tự PR cho mình đấy nha, ọa ọa.............há há......
    Dép anh em nào thấy nè, guốc gỗ cũ sứt quai thì có...

    Trả lờiXóa
  64. Hổng phải đâu ....là dép "ghế con" lội mưa đó háháhá

    Trả lờiXóa
  65. Híhí Mun ơi ..............Mun
    Gòm có đủ dép rồi háháhá

    Trả lờiXóa
  66. Moon này bị Mul kia chặn rồi Gòm ơi!

    Trả lờiXóa
  67. Gòm a, Mun ban viec goi nha, anh choi voi ba gia cua em di.
    Chi Map day gòi do, coi chung di oánh nha.

    Trả lờiXóa
  68. Ui ui! hổng chịu đâu đó nhé.. tự nhiên mất đi cái còm của mình hà..

    Trả lờiXóa
  69. vi Mul no ghet no nuot mat do chi ui. hehehe... vo dtdd bucminh ghia, kg edit duoc, kg cmt GB duoc nua, cmt tung hinh kg duoc...

    Trả lờiXóa
  70. Ráng một hai bữa đi, hôm trước chị cũng vậy, chị Y bày chị vượt rào rách hết mấy cái quần.
    Sau đó lại vào tự nhiên... kỳ.

    Trả lờiXóa
  71. da, neu chan thi dtdd cung bi ma lai kg sao chi. Hay may em bi yeu, chay kg noi ta? Huhu. Buc ghe!

    Trả lờiXóa
  72. Chị M ơi, chị gởi cho mun mấy cái xà-rông để leo rào vào mul đi chị... thương mun ghê!

    Trả lờiXóa
  73. xa-rong mac lam gi cho ton hai ba chi ui. em quyet dinh trum men ngu a. hehehe

    Trả lờiXóa
  74. Chị gửi qua bên nhà em cho em leo rào vượt tường Mul rồi đó Moon ơi!
    nhìn đã lắm đó.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM