Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Chỉ Nhớ Người Thôi Đủ Hết Đời ...

23 nhận xét:



  1. Chỉ Nhớ Người Thôi Đủ Hết Đời ...
    Tác giả : Thơ Du Tử Lê - Nhạc Trần Duy Đức

    chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    chim về góc biển. Bóng ra khơi
    lòng tôi lũng thấp. tâm hiu quạnh
    chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi.

    chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    buổi chiều chăn, gối thiếu hơi ai!
    em đi để lại hồn thơ dại
    tôi, vó câu buồn sâu sớm mai.

    III.

    chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    em còn gương lược dấu đường ngôi?
    nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
    và, khoảng trời xanh đến rợn người.

    chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    bàn tay dư mấy ngón chia phôi!
    (tặng nhau chính ngón không đeo nhẫn)
    và những tàn phai đầy tuổi tôi.

    chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    như trời nhớ đất (rất xa xôi.)
    nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
    thư nhớ hồi âm. Lệ nhớ môi.

    BIS.

    chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
    nói gì kiếp khác với đời sau.
    đôi khi nghe ấm trên da, thịt
    như thể ai đi mới trở về.

    2.1990

    Trả lờiXóa
  2. Nhớ ai, ai nhớ... bi giờ ta nhớ ai?

    P/S: chị bảo đi lâu rùi mà ta? hic

    Trả lờiXóa
  3. Ừ, chị nói chị dắt ai đó đi công chuyện, ai ngờ trốn vào đây nhớ người ấy.
    Ghét chưa.

    Trả lờiXóa
  4. Ngồi làm việc mở nhạc nghe thấy vương vương nên treo để đó rồi đi.
    Bi giờ mới về nè...

    Trả lờiXóa
  5. hihi, ra đi sao đành khi mấy em vào thăm chị,chị M hén,hehe
    Thương,thương,vương,vương...tội!

    Trả lờiXóa
  6. chị làm cho em nhớ rồi... chưa hết đời,hix! nhớ suốt đời,thương... vương....mênh mang!

    Trả lờiXóa
  7. Vậy là bà già đang nhớ lắm đây chị Y ui. hí hí.........

    Trả lờiXóa
  8. Đây là bài hát phổ thơ Du Tử Lê, hay lắm đó..

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    nhớ thương biết mấy cũng chia phôi
    người đi dạo ấy, đi biền biệt
    mình tôi ở lại với tim côi...

    Trả lờiXóa
  10. Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Tôi cười hồn nén lệ rơi rơi
    ơ hay đời thế sao lại khóc
    Mắt đọng giọt sầu lệ tuôn rơi

    Trả lờiXóa
  11. Vâng ...chỉ nhớ thôi đã hết đời ....

    Trả lờiXóa
  12. Sao nghe cái ông này đọc ...em chẳng thích chị ạ ... nhất là ổng nói 2 từ "yêu dấu" ...

    Trả lờiXóa
  13. Không biết ai thuyết mình nữa, Gió à!
    Có điều Chị thích thơ Du Tử Lê ..

    @chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    chim về góc biển. Bóng ra khơi
    lòng tôi lũng thấp. tâm hiu quạnh...

    Trả lờiXóa
  14. Còn Mong Người Về
    Tác giả : Thơ Du Tử Lê - Nhạc Đỗ Vy Hạ
    Trình bày : Lệ Thu

    tận cùng nắng. tận cùng mưa
    tôi đau trong tủy. em chờ phố đông
    bảng đường gió. ngôi nhà không
    thấy trong hoang phế còn mong người, về.

    Gió à, bài này cũng hay nữa, chỉ có 4 câu thôi..

    Trả lờiXóa
  15. Moon ơi! Nhìn tấm hình này tự dưng thèm....

    Trả lờiXóa
  16. Hehe. Em Dien thèm co baby ha? Tranh thu di em ui. Uoc la duoc thui ma.

    Trả lờiXóa
  17. Nhớ người phương ấy sao xa quá
    Ước gì một chốc bỗng trong tay

    hihii...

    Trả lờiXóa
  18. Vâng! nếu mà ước gì được nấy thì hay biết bao chị nhỉ!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM