Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Dỡ ngói cứu người... http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/406315/Do-ngoi-cuu-nguoi.html

8 nhận xét:

  1. Dỡ ngói cứu người ..
    Thứ Hai, 18/10/2010, 07:41 (GMT+7)

    TT - Từ tờ mờ sáng 17-10, chúng tôi tìm đến những tâm điểm lũ đợt này ở Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh). Hàng nghìn người dân vẫn còn vật lộn trong biển nước bao la.

    >> 100.000 nhà dân chìm trong lũ, 19 người chết, 4 người mất tích

    Trẻ em ngồi trên nóc nhà với quần áo ướt đẫm vẫy tay, các cụ già thì lẩy bẩy dưới những mái nhà kêu cứu. Các đội cứu hộ phải dỡ từng mái ngói để đưa người dân đến vùng cao hơn. Rất nhiều người dân khi nghe tiếng cạy ngói đã òa khóc...



    Người phụ nữ ở huyện Vũ Quang này bật khóc khi nhóm cứu hộ đến dỡ ngói cứu chị
    - Ảnh: Văn Định



    Hai người đàn ông ở Vũ Quang nỗ lực cứu con heo đang chìm dưới dòng nước lũ
    - Ảnh: Văn Định



    Hàng chục chiếc tivi của bà con gửi anh Nguyễn Văn Nhiếc
    (thôn Tân Hội, xã Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) sửa chữa trong cơn lũ trước,
    nay lớp bị trôi sông, lớp thì vỡ theo lực đẩy của lũ cuốn chiều 17-10
    - Ảnh: Thái Lộc



    Toàn bộ nhà cửa của người dân xã Gia Phố (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị ngập chìm trong lũ - Ảnh: Vũ Toàn



    Hai cụ già ở xóm Hương Đại, xã Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh
    nhoài người ra khỏi lỗ thông gió trên tầng 2 để nhận hàng cứu trợ.
    Ở xã Đức Hương, đàn ông và thanh niên đi làm xa nhiều
    nên còn lại chủ yếu là người già và phụ nữ chống chọi với lũ
    - Ảnh: Thuận Thắng



    Chị Lê Thanh Hoài và hai con nhỏ ở xã Đức Hương, Vũ Quang phải chịu cảnh đói hai ngày liền,
    sống nhờ sự chia sẻ của hàng xóm khi đồ đạc trong nhà bị lũ cuốn trôi hết -
    Ảnh: Thuận Thắng



    Để giải cứu bà mẹ liệt sĩ 93 tuổi ở xã Đức Hương (Vũ Quang),
    một chiến sĩ công an phải cõng chiến sĩ còn lại để chiến sĩ này ôm bà cụ
    - Ảnh: Văn Định

    NHÓM PV TUỔI TRẺ

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi năm tới mùa nước lũ, miền Trung gánh chịu bao nhiêu mất mát, tan thương. Đau cho khúc ruột nối hai miền!

    Trả lờiXóa
  3. Những mất mát chẳng thể dùng lời nói mà diễn tả hết được.

    Trả lờiXóa
  4. Năm nay lũ lớn quá. Tai ương đến tới tấp với người dân miền Trung, đau thương quá.

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn thấy đời sống của dân chúng ở vùng lũ thật là đau thương,
    cuối cùng tụi mình chỉ biết ngậm ngùi ...

    Trả lờiXóa
  6. Lũ lớn mới về hai bữa nay nữa nên dân đang khổ thì khổ nặng chị hén.
    Coi mấy đài nước ngoài ngta quay thấy hãi hùng ghê chị ui.
    Coi hàng năm thấy chán quá chị à, mà làm sao đây???????

    Trả lờiXóa
  7. Chỉ lơ lửng một cái note treo - chẳng là gì.. chỉ là để nhắc nhở mình rằng
    con người là bể khổ ... làm được gì nhỉ! Lực bất tòng tâm rồi em à.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM