Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Cười té ghế - Cười gụng gún - cười đến hông có gì để mà gụng...

http://khucthuydu09.multiply.com/journal/item/132/132


Nhân sinh nhật chị Hà, NY đưa lại đường link dẫn đến một entry cũ, mình theo vào để đọc, thế là lại thêm một entry khác ...
Vừa đọc vừa cười khùng khục, cười té ghế, cười gụng luôn cái gún lồi, cười đến hết cái để mà gụng nuôn ...
hihi... thật là phục tài ĐẠO DIỄN và BIÊN DỊCH đại tài của con bé một KHÚC nay thật...
Nên mình lưu lại ở nơi này... để ở nhà mình thì đỡ đi tìm.. khi nào bùn bùn thì lại vào lại xem...hihi




http://khucthuydu09.multiply.com/journal/item/132/132
http://khucthuydu09.multiply.com/journal/item/138/138?replies_read=60
http://khucthuydu09.multiply.com/journal/item/139/139





GẦU GHÊ - CƯỜI TỚI HỔNG CÒN CÁI GÌ ĐỂ MÀ GỤNG HẾT...HIHI...

Nhỏ à, chị lưu lại nơi này để cười vui nhé...



14 nhận xét:

  1. Em cũng xem lại coi còn cái gúng hay không nè chị hehehehehehehehehe

    Trả lờiXóa
  2. Khúc à, chị ghi xin phép em đưa về đây gồi đó nhé...
    hông thôi là lấy lại cái gún gụng...hihi

    Trả lờiXóa
  3. Gặp bạn bè tốt cũng là một nhân duyên tốt nhất ở đời em nhỉ!
    Cười tí cho đỡ mệt...đời.

    Trả lờiXóa
  4. Chị cũng phải cảnh giác đó nghe, lỡ làm mích lòng nhỏ ấy, là nhỏ cho lên thớt như vậy đó.
    Hà hà hà…

    Trả lờiXóa
  5. hahaaa thiệt tình là trưa hôm nay e đang rất là buồn ngủ, tự nhiên mấy chị nhớ lại chuyện xưa làm e cũng rộn ràng theo và cười mệt xỉu luôn nè chị hihii thiệt là vui ghê luôn.

    Trả lờiXóa
  6. Thì đó, đưa về đây trước, rồi ở dưới mình cũng trân trọng xin phép nhỏ Khúc ấy gồi mà...
    Đừng đưa lên thớt nha... bà già này xương hơi ròn đó nhỏ à!

    Trả lờiXóa
  7. Hôm nay ai cũng gụng gún hết rồi, để vài ngày nữa gúng mọc lại em lục mấy cái entry cũ e đã cho anh Hoàng Guitar và anh Giáo Già lên thớt chặt chém tá lả 2 ông già cho chị xem nhé cũng cười ghê lém á hí hí

    Trả lờiXóa
  8. Hii... chị chờ nha! nhưng nhớ chăm chỉ làm việc đã nhé!
    đừng vì chiều mấy bà chị già mà bận rộn quên công việc mà lại cực khổ nhé .. nhé!

    Trả lờiXóa
  9. hahahahaha............ rụng rốn chưa bà già ui. chị là cười rung rinh cái ghế làm việc là sếp để ý đó nha.

    Trả lờiXóa
  10. Khakha... vấn đề là chỉ có mình chị..

    Trả lờiXóa
  11. Thì chị bị chính chị để ý như nhỏ Mun nói đó ,chị là sếp của chị đó mà háháhá

    Trả lờiXóa
  12. Ừ nhỉ! vậy mà đôi khi quên khuấy bản thân mình...hi

    Trả lờiXóa
  13. chị cũng quên tuốt luốt, Yến gửi link và đi tìm.. hehhhe.. anh TD còn khích... "chị không dám nhớ". Có gì đâu mà không dám nhớ... và post lên để nhớ có một thời rất vui. Cuộc sống vốn đơn giản, những niềm vui vốn đơn giản... hen M.

    Trả lờiXóa
  14. Đúng rồi chị à, có gì đâu mà ngại, thật là dễ thương đó, cuộc đời vốn dĩ có cả hài hước ở đó mà
    Tội gì mà kg vui cười chị nhỉ!
    mấy ngày hôm này chị nhớ vui hơn những ngày bình thường - vui thật nhiều đó ...

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM