Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Tháng 10 nghỉ lễ tất cả 5 ngày lễ: @ 3 ngày 7-8-9/10 là lễ Pchum Ben hay có nghĩa giống như "Ancestor's Day" cũng giống như lễ Vu Lan bên VN mình vậy. @ 29/10 ngày kỷ niệm ngày đăng vị của Majesty King Norodom Sihamoni "Coronation Day". @ 31/10 birthday of King Father Norodom Sihanouk.. nhằm ngày chủ nhật nên dời vào ngày 1/11..

16 nhận xét:

  1. Ngày lễ Pchum Ben có nghĩa là ngày cúng mộ, cúng cầu tổ tiên vãng sanh. Tuy nhiên ở Cambodia họ có tục lệ hỏa táng, nếu gia đình giàu có thì mỗi người xây một tháp quanh chùa, nếu nghèo thì hỏa táng xong để tro trong một cái hũ để ở chùa. Do đó họ không đi tảo mộ mà là đến chùa để cúng cho người đã mất..

    Cho nên người Hoa kiều và Việt kiều ở bên đây có tới hai lần lễ cho người quá vãng, đó là lễ Vu Lan vào tháng 7 và lễ Pchum Ben này.

    Hàng năm vào sau ngày rằm tháng 8 AL thì ngày lễ này bắt đầu và kết thúc vào ngày thứ 15, năm nay ngày kết thúc là nhằm vào ngày 7,8,7/10/2010. Trong những ngày này, các ngôi chùa treo cờ và hàng ngày lễ cúng thí thực, lễ cúng cho chư tăng đọc kinh cho người quá vãng bắt đầu cho đến hết ngày thứ 15.

    Tôi thường qua bên đây làm việc, bên đây nghỉ các ngày quốc lễ hàng năm chính thức là 26 ngày cả năm, trong khi ở VN thì nghỉ Quốc lễ có 8 ngày (trước đây có 7 ngày, từ khi ngày giỗ tổ Hùng vương thì thêm được 1 ngày)...

    Năm nay vì ở bên đây lâu hơn, tôi mới để ý những ngày lễ này... một số hình ảnh của buổi lễ tôi lấy từ internet của Lễ Pchum Ben ...
    Cho các bạn xem lễ của xứ người một tí..

    Trả lờiXóa
  2. nghỉ nhiều quá, về thăm nhà M ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Có về đó chị ơi!
    mà tội lắm cơ, ngày 7 CN nghỉ, mà mấy sếp phải ở lại họp mất 1 ngày... hix

    Trả lờiXóa
  4. về off hoành tráng với Mun nha chị ui. M chuẩn bị về nghỉ lễ nè. hehehe...................

    Trả lờiXóa
  5. Mun cứ về đi sẽ hoành tráng đó... hiii gõ tiếng cười hehe nghe hơi hehehhehhe

    Trả lờiXóa
  6. Lễ bên họ hoành tráng và trang nghiêm ghê ấy chứ.
    Thế là chị được hưởng mấy ngày thần tiên bên gia đình rồi.
    Sướng hén.

    Trả lờiXóa
  7. Với họ là quốc lễ mà, cả thành phố các cơ quan đều nghỉ hết, CN vừa lãnh lương xong cũng nghỉ rồi, còn mình cặm cụi làm việc đây.
    Muốn lười quá...

    Trả lờiXóa
  8. Lễ bên họ hoành tráng và trang nghiêm ghê ấy chứ.
    Thế là chị được hưởng mấy ngày thần tiên bên gia đình rồi.
    Sướng hén.



    Trả lờiXóa
  9. Lễ bên họ hoành tráng và trang nghiêm ghê ấy chứ.
    Thế là chị được hưởng mấy ngày thần tiên bên gia đình rồi.
    Sướng hén.



    Trả lờiXóa
  10. hihii..tháng 10 - 5 ngày lễ ---> sao giống nhà em bị bắt treo cờ 5 ngày quá dzị hihii

    Trả lờiXóa
  11. hihii dạ chưa. E đi làm cả ngày giờ về nhà tối thui òi hong biết bán cờ chỗ nào để đi mua nữa chị ơi. Khỏi treo luôn hihii

    Trả lờiXóa
  12. Ui trời - con cháu lạc hồng ơi ời... trong nhà kg có cờ nữa..! hix.

    Trả lờiXóa
  13. Có cờ chị ơi nhưng kỳ đá banh lấy đi bão bị rách rồi chị hì hì chưa mua cờ mới :D

    Trả lờiXóa
  14. Thì Chị cũng nghi lắm mà, nghi là qua mùa WC vừa rồi là tiêu hết mấy là cờ rồi...
    tội cái mấy lá cờ bị rách.. mà không thắng độ trái nào..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM