Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Chúc mừng Sinh nhật Ngọc Yến 31/10/2010

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

      Yến à !
    Chị cũng không nhớ là chị em mình quen nhau vào trường hợp nào nữa. Mà thôi chẳng truy cứu làm gì em nhỉ! Có những điều không giải thích được và cũng chẳng cần giải thích làm gì, mà cứ để đó rồi cho "gió cuốn trôi đi ..."
     
    Hồi ấy, khi chị thấy cái nick là ngocyen054, chị lại tưởng tụi mình bằng tuổi nhau, nhưng khi biết Yến nhỏ tuổi hơn rồi thì chị gọi Y bằng em ngay... hihi... ham làm người lớn í mà!
     
    Nghĩ cũng buồn cười, chắc tại vì hồi nào tới giờ Chị toàn làm người lớn thôi, học chung lớp với chúng bạn cũng làm người lớn, ra đời thì cũng làm người lớn ... còn bây giờ ra đường thì khi gặp các em, ít ai gọi chị bằng CHỊ nữa, mà hoặc là gọi bằng Cô, có khi còn gọi bằng Bác nữa chứ, hihi..

    Và bây giờ thì Chị, à cả Em nữa chứ - chị thì có cháu ngoại rồi, và lác đác các cháu, cháu của những người bạn, cũng gọi tụi mình bằng Bà rồi Yến nhỉ !
     
    Tháng Mười này sinh nhật của mấy chị em, vậy mà người chị, người em tha hương này lại chẳng ở quê nhà để chạy đến rồi tha nhau đi uống cafe, ăn miếng bánh nhỉ !
     
    Chẳng sao, hãy đợi đấy, thời gian ở phía trước còn dài, dài đủ để đo lòng người !

    Hôm nay Chị đang ở một bầu trời khác, dù cuộc đời còn nhiều ngổn ngang, dù cuộc đời nhiều chất chứa ở phía trước ... thì trong mỗi chúng ta đôi khi cũng phải biết lúc nào mặc kệ nó chứ. Chứ nếu phải chờ đến khi mọi việc suông sẻ, bớt nhọc nhằn rồi thì mới được quyền biết đến cuộc vui, thì đời còn đáng buồn gấp bội lần đấy nhỉ! Và trong mỗi chúng ta đều biết tự chia đời ra để mà vui sống mà. Nên hôm nay Chị lại ngồi đây viết vài giòng tặng em.

    Hoa của Moonbel

    Chúc mừng Sinh nhật
    Chúc sinh nhật vui đầy bên bè bạn
    và ấm nồng bên chồng con.

    Rồi những vất vả sẽ trôi qua,
    những bình yên sẽ lắng lại.








    V
    à vài đoãn khúc viết tặng Yến



    Tuổi đôi mươi, thủa ấy vương vương
    Nhớ ai áo trắng, trắng sân trường
    Nhớ ai đem nắng về hong tóc
    Cho người bối rối một thoáng hương..

    Từ thủa trời cho bắt làm người
    Nắng mưa sương gió phơi đời bấy lâu
    Qua bao ghềnh, bao thác lũ, vực sâu
    Cùng ai đã trải sớm khuya nửa đời ..

    Chiều nay chợt thoáng vợi vời
    Hoàng hôn nhẹ xuống bãi đời rong rêu
    Hạ tuần trăng khuyết tịch liêu
    Thương người ngóng đợi tiếng kêu bên trời

    Chiều thu ai bước qua thềm
    Nghe thu xào xạc chợt mềm hồn ai
    Một đời trang trải bi hài
    Thoáng qua cửa sổ, chút vàng nhẹ rơi !
     
    Mai kia con bước vào đời
    Cùng người lại dõi, bước đời của con...




            
    TT
    M
    Singapore 30/10/2010
        








25 nhận xét:

  1. Ngày hôm nay, mình lại đi công việc cả ngày, chiều tối thì đi chơi với mấy cháu.
    Chúc mừng SN Yến trước nhé!

    Và cám ơn bạn bè gần xa ghé thăm và chức mừng SN của Yến ở nơi này.
    TTM

    Trả lờiXóa
  2. Bà già viết cảm động quá à, em đọc rơi nước mắt á, như sinh nhật của em đó nhoa. hihi...
    Chắc qua nhà chị Y gom hết hình hay sao ấy, slide dữ dội luôn á.
    Chúc mừng sinh nhật chị dễ zương-Ngọc Yến. hí hí...
    Em chúc chị Yến luôn trẻ, phẻ, dịu dàng và một mái ấm thật hạnh phúc. hugsssssssssssss

    @ Bà già ui, mai mốt sinh nhật của bà già làm lớn nha, em về ăn nữa đó.
    Hên quá, tháng đó em ăn được, mà Mun em kg tặng quà đâu (em nói trước á) em tặng cái em có à (ôm và hun). hehehe...

    Trả lờiXóa


  3. HAPPY BIRTHDAY TO CHỊ YẾN !!!!

    Trả lờiXóa
  4. HAPPY BIRTHDAY TO CHỊ YẾN !!!!

    Trả lờiXóa
  5. HAPPY BIRTHDAY TO CHỊ YẾN !!!!

    Trả lờiXóa
  6. MỪNG SINH NHẬT CHỊ YẾN, MỜI BÀ CON DÙNG RƯỢU HÉN VÀ CÓ CẢ BIA TƯƠI NÈ... HIHI... HẤP DẪN QUÁ!!!

    Trả lờiXóa
  7. EM TẶNG CHỊ CHÚT QUÀ NÈ. CHÚC CHỊ LUÔN VUI VẺ HẠNH PHÚC NHA!!!! HÍ HÍ...

    Trả lờiXóa
  8. Mừng Sinh Nhật Ngọc Yến
    " Năm Mới " Như Ý nha !

    Trả lờiXóa
  9. cô đúng thật là người chu đáo, tình cảm lại dạt dào ! con sẽ chúc cô Yến ở nhà cô ấy, còn ở đây xin gửi lời chúc đến cô : chúc cô cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến và quan tâm của mọi người cũng như tình cảm và sự quan tâm cô đã dành cho mọi người vậy !

    Trả lờiXóa
  10. Em xin chúc ké sinh nhật chị Yến.
    Cảm ơn chị M đã cho em thấy một tình bạn đẹp!

    Trả lờiXóa
  11. M là người thật chu đáo và tình cảm vói từng bạn. Chắc là suốt đêm lại lui cụi với những hình ảnh quên ngủ. Cảm động ở cái tình của M. Mong M luôn vui khỏe từng ngày và hôm nay Chúc mừng sinh nhật bạn mình. Những vất vả đã lùi xa và hiện tại những thăng hoa của con cái mãi là niềm vui Yến ơi!

    Trả lờiXóa
  12. Vào nhà chị ăn mừng SN chị Y trước nè. Chúc mừng SN chị Y xinh, chúc chị TTM cuối tuần ngập tràn hạnh phúc! Hug cả 2 chị luôn nà!

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn chị. Ở đời có những sự hạnh ngộ thật không bao giờ ngờ đến, nó như những viên kẹo không bắt mắt, nhưng khi ngậm vào miệng rồi, vị ngọt thấm dần, thấm dần…thấm sâu vào từng mạch máu, vỡ òa thành trăm, thành ngàn, thành triệu nỗi hân hoan. Làm sao kể xiết được.
    Em vốn thích làm em. Cả một đời làm…lớn rồi, thích được xưng một tiếng “em” thật ngọt, thật yếu mềm với ai đó quá.
    Cám ơn chị, em đã gặp người chị thân thương ấy, một chữ duyên giữa đời sống đầy triền phược này bỗng đẹp làm sao.

    Trả lờiXóa
  14. Tháng 10 cười hoài không dứt chị yến ơi! :)
    Em chúc mừng Sinh nhật chị nè, Ngập tràn niềm yêu thương và hạnh phúc nhé chị. hugss

    Trả lờiXóa
  15. Chị luôn ấm áp với bạn bè làm em cũng muốn rưng rưng nè...

    Trả lờiXóa
  16. Trứ cũng nghĩ như vậy, ủa, chứ không phải thế sao cà?

    Trả lờiXóa
  17. "...triền phược" em chưa hiểu lắm, không biết có đồng nghĩa với "ngổn ngang" không.

    Trả lờiXóa
  18. Chỉ có thể diễn giải ngắn gọn thế này Trứ nhé:
    Triền : những phiền não .
    phược : ràng buộc , cột chặt .
    Vậy triền phược là những phiền não ( thất tình lục dục ) cột chặt con người trong vòng luân hồi không thoát ra được .

    Trả lờiXóa
  19. Là…lúc đó 54 tuổi Trứ à.

    Trả lờiXóa
  20. Trứ hôm nay đi lục nhà chị đó ư!
    Những tình bạn thật là dễ thương ở đời này Y nhỉ?

    Trả lờiXóa
  21. Dạ, bây giờ thì em đã hiểu.

    Trả lờiXóa
  22. Uhm....chị Y bằng tuổi Mẹ vợ em đó.

    Trả lờiXóa
  23. Đi lục lạo mà bị chủ nhà phát hiện, hihi xấu hổ quá đi....

    Trả lờiXóa
  24. Vui vì em đến nhà chơi và đi lục lạo đó Trứ ơi!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM