Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Sáng nay, trời chợt mưa, dù mưa chỉ vài hạt, nhưng lòng vẫn bùi ngùi, mong rằng người bên ấy, không ướt vì hạt mưa, mong rằng người bên ấy, đi dưới mưa bồi hồi, nhớ ta.....hihii

35 nhận xét:

  1. lãng mạn....( và ngọn nến ấm áp này ...cho dù có ướt mưa...)

    Trả lờiXóa
  2. Co oi lai bui ngui nho thuong ai nua roi vay?? ben ne troi nong nghe co noi SG mua ma them. Chau cung mong uoc co ai do o ben day nho thuong ben nay ne co oi. hiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  3. Mưa rơi tùm lum, ướt nhèm cả thế giới roài cô ơi! Hihi
    Tuần mới an vui cô nghen!

    Trả lờiXóa
  4. Cô mong trời SG mưa, mưa cho trôi hết người Mul mà Cô thương yêu... hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  5. Dù trời có phong ba.
    Sẽ mãi ấm áp nghe Cake...

    Trả lờiXóa
  6. Mưa ướt sẽ làm cho ST thêm đẹp ....

    Trả lờiXóa
  7. Co ai ranh ma di duoi mua de nho chi kg vay ta? Haha. Loang moan thu hai cho moi thu troi nhanh chi hen!

    Trả lờiXóa
  8. Chị NY chị OM cùng TTM này sẽ xù Mèo Mun
    nếu hôm nay không xuất hiện ở trời SG
    kha khaaaaa......................

    Trả lờiXóa
  9. haha. Xù ma keu nguoi ta xuat hien? The cho xù luon di chi ui! Hí hí

    Trả lờiXóa
  10. Em nói mí 2 chị tha tội cho Moon, nhưng bây giờ em đề nghị 2 chị của em đem Moon ra TỬ HÌNH đi 2 chị.
    Đề nghị 2 chị của Em tuyên án nhỏ Moon mới khiếp vía mà ra đầu hàng.
    Chị TTM giăng note tuyên án Moon nhanh nhanh nha chị!
    Đừng thèm luận tội Moon nữa phí hơn phí sức mình lắm.
    Mất Moon này mình sẽ có hàng tam, hàng ngàn em Moon khác để chơi há! hihih
    Nhỏ Moon đọc được câu này chắc tức lắm đây.

    Trả lờiXóa
  11. Chị giăng note tử hình nhỏ Moon mới xuất hiện để xin khoan hồng.
    Em sure với chị lun đó!

    Trả lờiXóa
  12. Thôi bẫy giăng nhiều, Moon không sập, mà mình sập thì nguy tai nguy tai... em ơi!
    Nó kg xuất hiện thì mình xù thiệt đó!!

    Trả lờiXóa
  13. Mình cùng nhau biểu quyết và thực hiện điều này đi Chị hé.
    Có hiệu lực trong vòng 24h kể từ khi chị tuyên án xù MON.

    Trả lờiXóa
  14. Nhưng Em ui, có khi Mun bị bịn thiệt thì sao?? hehehhheeeeeeee

    Nhưng mà note chị nói về hạt mưa mà... tội cái " hạt mưa " của chị quá... chắc giờ hạt mưa khô rồi...

    Trả lờiXóa
  15. Hôm nay chị mình lõang mọan gớm nghen.
    Thương, thì về cùng dạo với người ấy dưới mưa để nhớ cái thời xa xưa ấy nghe chị.
    Khỏi ngồi đó thở vắn than dài vì thương nhớ nữa. Kekeke.

    Trả lờiXóa
  16. Cười với cái nụ cười của em nè
    Cái hình dễ thương quá........

    Trả lờiXóa
  17. Với lại chị nói với cả làng Mul nhà mình nữa mà.......

    Trả lờiXóa
  18. Chị biết không tối qua em và chàng vào phòng trà nghe nhạc, ngoài trời mưa tí tách rơi... nhạc càng hay hơn.
    Đọc cái note này của Chị, thương cho kẻ một nơi người một ngã quá!
    Nhờ note của chị em mới cảm nhận được cái hạnh phúc đêm qua.
    Cười lên hén chị! Em vẫn nhớ đến chị cho dù trời nắng hay trời đang mưa! hugsss

    Trả lờiXóa
  19. Cái "hạt" mưa của chị.......
    long lanh như tiếng lòng...

    Trả lờiXóa
  20. Theo tin nhận được, người bên này hông ướt nhưng nhớ gấp ngàn lần hơn... he he

    Trả lờiXóa
  21. hehe... nghe giọng em chị biết là em kg nhớ chị rùiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  22. Huhu, hông nhớ chị mà bò về tới nhà là phải mướn xích lô chở qua đây. Em ghét chị, em đón taxi về lại nhà cho hén lành... Chị ở lại ngon giấc nhé, đừng để chị Moon qua quấy nha chị...

    Trả lờiXóa
  23. Sang quá trời luôn, qua bằng xích lô về bằng taxi ... chạy lẹ Mun qua thấy lại quýnh nhau chị can kg nổi đó

    Trả lờiXóa
  24. Vụ gì đây em? Chị quấy là quấy cả hai chị em chứ kg mình chị TTM đâu nha! haha...........

    Trả lờiXóa
  25. Ý MD muốn em qua quậy em ấy đó chị ơi. haha......... OK, em mời chị ấy nha! hí hí,.....

    Trả lờiXóa
  26. Hix, em có biết vụ gì đâu... chị hỏi chị TTM á, em sợ, em về đây. Hum nay lạnh, đánh nhau đau lắm...Chị TTM, giữ chị Moon lại, đừng cho chạy theo em nha. Em về trùm mền ngủ với chị Yến đây....

    Trả lờiXóa
  27. há há..... em làm như chị Yến rảnh để ngủ với em vậy à? Chị Moon ngủ với chị Yến rùi, bi giờ chị Yến ngủ ở nhà kìa. khà khà..........

    Trả lờiXóa
  28. Ui! thôi chị túm kg nổi Mun đâu, thấy Mun đen thui ấy bên nhà em rùi........

    Trả lờiXóa
  29. Hihi... lãng mạn và tình cảm thế kia! Em thèm quá à!

    Trả lờiXóa
  30. Mưa chỉ vài hạt mà cảm xúc trong chị đã dâng trào,mưa dầm dề ai chịu nổi hả chị?

    Trả lờiXóa
  31. mưa làm cho thêm nhớ... hì hi hi... nhưng mà nỗi nhớ đáng yêu quá!

    Trả lờiXóa
  32. Hoa chị tặng đẹp quá, làm cho hạt mưa thêm long lanh nhớ..

    Trả lờiXóa
  33. Hôm trước mưa vài hạt mà chị đã "lâng lâng" rồi,hôm nay mưa suốt ngày chị thấy sao?

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM