Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Nơi phụ nữ tha hồ đập phá !!!!!!!! Thứ Tư, 21/07/2010, 07:20 (GMT+7) @ http://tuoitre.vn/The-gioi/The-gioi-muon-mau/391237/Noi-phu-nu-tha-ho-dap-pha.html

11 nhận xét:

  1. Thế giới muôn màu
    Thứ Tư, 21/07/2010, 07:20 (GMT+7)

    Nơi phụ nữ tha hồ đập phá

    TT - Một siêu thị tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc đã mở một cửa hàng đặc biệt mà ở đó phụ nữ, nhất là các bà nội trợ, có thể tha hồ đập phá mọi thứ để xả bớt các bực dọc trong gia đình mình! Do vậy, cửa hàng được chia thành nhiều khu vực như phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp...


    Một phụ nữ Trung Quốc dùng gậy bóng chày đập phá tivi tại cửa hàng - Ảnh: AFP, Daily Mail

    Wang Jingyu, giám đốc siêu thị, cho biết việc thiết kế này giúp phụ nữ đến đây cảm thấy như đang ở nhà mình và họ có quyền muốn đập phá gì tùy thích. Mọi thứ trong cửa hàng đều là đồ thật. Có điều điện thoại di động và tivi, những thứ người ta ưa đập phá, là hàng cũ và giá rẻ. Khách hàng còn được cung cấp bao tay và mũ bảo hiểm, nhất là không có dao, để tránh bị thương tích một khi quá... hăng máu!

    Thời gian đập phá cho hả giận cũng được giới hạn trong... một phút. Lạ một điều là sau khi cửa hàng được mở, đa số khách hàng đến lại là sinh viên và công chức đang không kiếm được việc làm hoặc gặp khó khăn về kinh tế.

    N.T.ĐA (Theo Daily Mail)

    Trả lờiXóa
  2. Chắc trả tiền cũng không rẻ đâu chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  3. thiệt là một ý tưởng quá xá độc, hihi . ai mà chui vào đây chắc sau đó sẽ thành "sao"

    Trả lờiXóa
  4. Chắc người sáng lập vì có nhu cầu - song ngạc nhiên là nhu cầu lại không thuộc về nhóm người mà họ hướng tới!!

    Đọc mà ngẫm nghĩ cuối cùng cũng không hiểu vì sao!
    Có lẽ nhóm người mà họ hướng tới có sức chịu đựng thượng thừa - để không tội gì đi đập phá đồ đạc mà lại tốn thêm tiền.
    Mỗi người sẽ có cách giải tỏa riêng thôi nhỉ!!!

    Trả lờiXóa
  5. Tự dưng em cũng thèm .... đập.... há há

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là mỗi người có 1 cách giải tòa stress nhưng mà kiểu giải tỏa này vừa tốn tiền vừa mất sức và nhỡ đâu mai mốt quen tay rồi về đập đồ ở nhà thì dại cô nhỉ? nếu là con con sẽ chẳng dại. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  7. Ừ chẳng ai dại gì!

    Cuộc đời đó có bao lâu mà bực mìnhhhhhhhh

    Trả lờiXóa
  8. Nhưng em đọc sách, nếu cứ đập cho hả giận hả tức thì sẽ bộc phát tính hung hăng ngày càng cao chị ui.
    Khi bị stress quá thì nghe nhạc, dạo phố hay việc khác làm, quên hẳn thứ làm ta bực, ta stress đi.
    Em thấy bà này thế này em sợ lắm... hihi............

    Trả lờiXóa
  9. Công nhận nhà kinh doanh nghiên cứu tâm lý khách hàng đến tận ngóc ngách.

    Trả lờiXóa
  10. Giống như mình đi siêu thị vậy đó, chứ ngày xưa xửa xừa xưa, mình đi chợ thì chỉ đi chợ mua xong thì dìa, nhưng từ khi người Mỹ có cái siêu thị từ những năm 196... thì toàn thể thế giới thay đổi cách kinh doanh. Nó kích thích và thay đổi cách mua của người đi chợ. Thấy gì mua đó, nên đi siêu thị là đi mua những thứ có thể khi mang về chẳng dùng đến bao giờ.
    Còn kinh doanh cái kiểu này - chắc có cung nên mới có cầu ...
    Mong rằng đừng đến VN mình.... tốn tiền lắm đây..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM