Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Những màu trắng của cuộc đời

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM


    Những màu trắng của cuộc đời!

    Nhớ ngày nào
    Con cất tiếng khóc chào đời
    Nôi đời màu trắng
    Trắng tinh khôi

    Nhớ ngày nào đưa con đi nhà trẻ
    trong khăn choàng trắng
    Con vật vã khóc
    vì rời xa hơi ấm của mẹ

    Rồi con đến tuổi mẫu giáo
    tối về cùng em và chị hát
    tiếng hát con ngân xa ...
    cuối mỗi tuần con đem về
    một phiếu Bé ngoan hồng xinh khoe mẹ

    Cac con

    Cac con

    Nhớ ngày đầu tiên con đi học
    Trong áo trắng quần xanh
    Mẹ đưa con đến cửa lớp
    Con vững vàng bước vào
    và nói mẹ về đi !

    Nhớ ngày con thi tốt nghiệp
    chờ mẹ đi làm về,
    con mới thưa với cha mẹ rằng
    Tú tài con đã đậu !

    Nhớ ngày thi vào Đại Học
    Thi hai trường con chỉ đậu một trường
    Trường con chọn thì thi không đạt
    Tối về con thủ thỉ nói với mẹ
    Mẹ ơi đừng buồn con nhé, con sẽ cố gắng lần sau.

    Đi học xa nhà, con không đòi xe tốt, chỉ lấy cái xe đạp đi cho đỡ cái chân
    Để xe tốt cho em Lâm ở nhà đi học.
    Em lên đại học ở cùng anh
    hai anh em một xe đạp một xe gắn máy thay nhau đi
    Không đòi mẹ mua xe tốt..

    Ngày con ra trường chưa nhận bằng đã có nơi làm việc tốt tiếp nhận
    Cha và Mẹ vui mừng, mẹ nhắn tin cùng khắp cả vòm trời,
    Cậu dì cô chú đều mừng vui với mẹ.

    Cac con

    Cac con

    Rồi em con cũng ra trường
    Không ở gần cha mẹ
    Hai anh em đùm bọc nương nhau sống nơi xa bố mẹ
    Cũng hơn cả mười năm dài dằng dặc ...
    Các con lặng lẽ cùng cha mẹ nỗ lực
    Vượt qua mọi thác ghềnh của cuộc đời

    Photobucket

    Rồi một hôm, con về nói với cha mẹ rằng
    Mẹ ơi! tụi con đã đồng ý chấm dứt cuộc sống độc thân
    Ôi! lòng mẹ ngổn ngang bồi hồi ...
    Lo lắng sắp đặt ...
    đợi ngày con sẽ sánh bước cùng người con gái con thương trong lễ phục trắng tinh khôi về nhà mình.

    Cac con

    Và hôm nay phía trước mặt con sẽ là
    Cả chặng đường dài dằng dặc sẽ phải đi qua ..
    Con đã tiến đến từng mốc đường của cuộc đời.
    hôm nay con mới bước đến thềm của một trong những cột mốc chính của cuộc đời riêng!

    Phía trước con còn nhiều chặng đường con phải cùng người đi qua...
    Mong đường rộng thênh thanh cho các con bước đến ...

    Con tôi đã lớn!
    Mới ngày nào thôi ...

    Photobucket

    TTM
    PP. 17/07/2010 - 06/06 Canh Dần




20 nhận xét:

  1. Nụ đời ! mẹ ươm từng nụ
    Trao cho các con
    Từng giọt những ấm nồng

    Trả lờiXóa
  2. cả một chặn đường dài của cuộc đời cô nhỉ ?! thật không gì hạnh phúc bằng nhìn thấy các con lớn khôn từng ngày khỏe mạnh, thông mình và hiếu thảo! cô thật là một người mẹ hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  3. Chị cũng hạnh phúc vì có các con trong đời chị!

    Trả lờiXóa
  4. Chặng đường dài dằng dặc để mà đi MH ạ!
    Chúng ta tiến đến từng mốc đường của cuộc đời.
    Con cô mới bước đến một trong những cột mốc chính của cuộc đời!
    Phía trước còn nhiều chặng đường để phải đi qua...
    Mong đường rộng thênh thanh cho các con bước đi...

    Trả lờiXóa
  5. Cả gia đình chị thật hạnh phúc. Mãi mãi hạnh phúc như thế chị nhé.

    Đã qua những dốc những sông
    nơi đây là chốn để lòng thảnh thơi
    để em thả tóc mỉm cười
    để anh kể chuyện một thời ngược xuôi.

    Trả lờiXóa
  6. Tụi mình đã qua vượt qua từng chặng lũ của dòng sông
    chỉ mong sóng trước đã đi qua còn để lại
    dấu ngấn cho con sóng sau có đà vượt lên sóng trước...
    để tụi mình khi già sẽ êm ấm kể chuyện cổ tích về những con dốc của dòng sông....

    Trả lờiXóa
  7. Cả nhà thật hạnh phúc!
    Chủ nhật cô nấu món chi, nấu nhiều chút cho con nữa nghen! :)

    Trả lờiXóa
  8. U ! hôm nào ghé qua nhà cùng dùng bữa với gia đình cô nha!

    Trả lờiXóa
  9. hôm nay con mới bước đến thềm của một trong những cột mốc chính của cuộc đời riêng!

    Oi!!! doc cau nay chau thich qua di thoi, tho co lam hay qua co oi.Khi nao thang ku nha chau moi lon nhu vay?? tu dung lai thay the nao y, chut chanh long.

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn nhỏ vào thăm cô nha! cô đôi khi cũng có ghé qua bên ấy!

    Đừng chạnh lòng lamhiro ơi!
    Sóng trước đổ đâu thì sóng sau đổ ở đó...
    Dòng đời ai cũng phải đi qua thôi con !

    Trả lờiXóa
  11. rồi mai mốt anh sinh em bé
    trai gái gì cũng một đùm trắng bao
    rồi lại tung tăng đi mẫu giáo
    rùi về khoe Nội ơi con ngoan nè
    chúc mừng Cô, hí hì hi ^o^

    Trả lờiXóa
  12. con cũng thấy đã nữa, Cô sướng quá đi :(( ( huhuhuhuhuhuhu)

    Trả lờiXóa
  13. Hoa sen trắng tinh khôi
    cám ơn thuphai đã ghé thăm.

    Trả lờiXóa
  14. Hoa sen trong bài là hoa sen do M chụp đó Thuphai, hoa của TP cũng đẹp nữa M đều thích cả...

    M thích màu trắng...

    Trả lờiXóa
  15. Cô úi ùi, cái ảnh nhỏ xíu xìu xiu ở dưới cùng kia là thế nào đấy ạ, hihihi ^^

    Trả lờiXóa
  16. E ghé thăm và chúc Chị một ngày mới với nhiều niềm vui. Những gi Chị viết, E đã đọc và sẽ làm khi có thơi gian rảnh. Cảm ơn Chị nhiều lắm. E chúc Chị khỏe.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM