Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Mul nhà mình năm nay có nhiều người làm MẸ CHỒNG quá - vậy là làm sao làm MẸ CHỒNG để CON DÂU cưng mình đây ta !!!!

65 nhận xét:

  1. Hehe... me chong de zuong ma lo gi chi hen. Chua lam dau la me chong da cung con dau qua rui.
    Kg co dau, re ma la con gai, con trai moi ve thui a... the la mot nha hanh phuc, kg phan biet doi xu that am ap biet bao nhieu.

    Trả lờiXóa
  2. Hihi.. chị nói làm sao để CON DÂU cưng MẸ CHỒNG mà... hỏi chị Ngọc Yến coi..

    Trả lờiXóa
  3. Thi em cung dua ra quan diem cua minh do chi ui. Cac chi la me chong de thuong, coi con dau con re la con cai trong nha, thuong deu nhu nhau... thi con dau sao kg CUNG me chong ne. hehe.........

    Trả lờiXóa
  4. Nhỏ Moon này canh me bóc tem nhà chị hay ghê, lanh tay lẹ mắt quá Moon ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Chị, chị cũng làm " mộng chè" nữa mà, hihi! Số của em hok được như mấy chị, ngoại thui!

    Trả lờiXóa
  6. Vậy là em chưa vào thăm "gia đình tôi qua năm tháng" rồi, chị sẽ có tới 2 nàng dâu trong tương lai...
    Thấy chị Ngọc Yến đang hí hửng chuẩn bị đón dâu chị cũng nôn, nên hỏi bà con thế ....

    Trả lờiXóa
  7. hihihi , rồi cái ngày mong đợi, nôn nao cũng sẽ đến chị ơi. Lúc đó Chị sẽ mệt, lo lắng nhiều hơn cái nôn nao của lúc này.

    Trả lờiXóa
  8. hí hí... tháng sau em cũng đi mần sui chị à. Sui em tới tận VN lận á.

    Trả lờiXóa
  9. trùi, CHỊ nôn thấy sợ, con cưới chưa nôn bằng mẹ mê làm "mộng chè". KHÀ KHÀ...

    Trả lờiXóa
  10. Ui trời! con còn ở tận đâu đẩu đầu đâu í mà đòi ....

    Trả lờiXóa
  11. Thời buổi bây giờ vậy mà em. Bây giờ mình làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến con trước ...

    Trả lờiXóa
  12. Cái câu " mộng chè" là độc quyền của Tui, ai cướp nó vậy ta???? kha.kha.kha

    Trả lờiXóa
  13. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng là Nhỏ Moon đó Chị ...

    Trả lờiXóa
  14. Bên này tụi bạn em gọi mộng chè ban đầu em chả hiểu, vài năm sau biết là chỉ mẹ chồng. hehe..

    Trả lờiXóa
  15. Em nói em "mần" chứ em có làm, có ngồi sui đâu mà la em nè. hic... Ăn hiếp em trẻ kg à chị.

    Trả lờiXóa
  16. Chị ơi tìm đọc cuốn " Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu .." hí hí...

    Trả lờiXóa
  17. Vậy hả để chị tìm chị NY nói hai chị em cùng mua về đọc coi có ăn thịt ai đc không?

    Mà chị hỏi làm cách nào để NÀNG DÂU cưng MẸ CHỒNG mà !!! chưa ai trả lời đc cả hihix

    Trả lờiXóa
  18. Nàng dâu và mẹ chồng - hình minh họa

    Trả lờiXóa
  19. Em mời "mộng chè" tương lai cafe thuốc lá cho tỉnh táo rùi 8 blog và làm việc nha!

    Trả lờiXóa
  20. Ui trời, Mun nó muốn mộng chè này bị tiêu tan nhan sắc, rồi còn tiêu luôn lá phổi nữa nè trời ... hút 555 cơ !!!hihi

    Trả lờiXóa
  21. Sợ người ta tưởng chị là bà mẹ chồng Nhật nên chú thích "hình minh họa" à nha. hehe........

    Trả lờiXóa
  22. Lâu lâu chơi soang bữa kg có tàn nhan sắc, kg nám phổi đâu chị à. Phì phà cho có khói ấy mà.......

    Trả lờiXóa
  23. Vì sợ ng ta nói sao bà mẹ chồng ni sao mà xinh quá nữa chứ hihi...

    Trả lờiXóa
  24. Em cũng ko biết chị ơi . Làm mẹ chồng khó lắm ...mà sợ nhất là mất đứt con trai vìa tay "nó " ...

    Trả lờiXóa
  25. Ui em ơi ! chị tình nguyện cho con trai mình dìa tay "nó" một cách ngọt ngào em ui !!!

    Trả lờiXóa
  26. Chị ơi, mỗi ngày mở phim CUỘC CHIẾN HOA HỒNG cho mẹ chồng và nàng dâu cùng xem đi chị !
    Hì hìhì,,,

    Trả lờiXóa
  27. Có một người gặp lại bạn cũ. Sau khi thăm hỏi chuyện gia đình của nhau, bà ấy bảo:
    "Con gái tôi thật có phước, gặp phải người chồng yêu vợ hết mực, hết lòng. Nó chẳng phải động đến bất cứ công việc gì trong nhà cả, một tay chồng làm hết mọi chuyện từ A đến Z, nó chỉ ăn trắng mặc trơn rồi đi đây đi đó chơi suốt. Còn con trai tôi sao mà vô phước quá. Con vợ chẳng biết làm gì cả, tối ngày chỉ ăn rồi đi chơi, mọi việc từ A đến Z thằng con trai tôi lo hết. Chị nghĩ có bất công không?"

    Ngẫm đi chị há !!!

    Trả lờiXóa
  28. @banglangtim05102002 ơi ! cũng hay đó ...

    Trả lờiXóa
  29. Hay sao chị, CUỘC CHIẾN HOA HỒNG hay câu chuyện người đàn bà làm xui hai lần ấy !!!
    Hi vọng có mình trong đó chứ chị !

    Trả lờiXóa
  30. Trong người đàn bà làm sui 2 lần đó - đều có bóng dáng của mình ngày xưa trong đó và bóng dáng bây giờ sẽ lởn vợn đây đây
    Cũng đáng suy gẫm đó em ui !

    Hãy hạnh phúc vì hạnh phúc của con là tốt nhất - cái ngày xưa của tụi mình sẽ tái hiện thôi mà....

    Trả lờiXóa
  31. Hì hì ... con trai em mới 19 tuổi và con gái em sắp lên lớp 5 ... nên chắc còn lâu lâu à chị. Nhưng những gì xem được, đọc được, nghe được cũng cần thiết cho ngày mai chị há !

    Trả lờiXóa
  32. Sanh con cách xa dữ hén ! Ham chơi hơi lâu..

    Trả lờiXóa
  33. Để xem em hai bà sui cách xa thời gian vời vợi như vậy sẽ tính sao nhé !!

    Trả lờiXóa
  34. Chỉ mong mình đừng thốt lên là con trai "vô phước" còn con gái "có phước" là được rồi chị ơi!!!

    Trả lờiXóa
  35. Chị ơi, em chưa chuẩn bị gì cả nên chẳng biết trả lời sao. Tuy nhiên tận trong tâm của em, em mừng đến muốn khóc khi có được một người con gái yêu thương con trai mình, chấp nhận làm người bạn trăm năm với nó. Em nhủ thầm " mình sắp có thêm một đứa con gái nữa đây", và dĩ nhiên tình yêu dành cho đứa con gái ấy cũng như những đứa con gái do mình đẻ ra.
    Và, nước mắt thì bao giờ cũng chảy xuôi chị ạ.

    Trả lờiXóa
  36. wow, một câu trả lời thật tuyệt! Con dâu mà chơi blog chắc nghe câu này sướng lắm à nha chị ui.
    Ước gì mình cũng còn độc thân thì hay nhỉ? hic

    Trả lờiXóa
  37. Ui ! cái con nhỏ Mun này - túm lấy bỏ vào nót bây giờ.

    Vậy là mình cùng chí hướng đó NY ui !!! thương bạn gầy của mình quá..

    Trả lờiXóa
  38. Chao ôi, người con gái nào mà quá nhiều hạnh phúc vầy nè....

    Trả lờiXóa
  39. Một bà chị của em có một dâu, một rể rồi, còn thằng út nên khát khao có một cô con dâu bác sĩ để được chăm sóc tuổi xế. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, có con dâu bác sĩ thì không chỉ là bác sĩ của riêng mình mà là bác sĩ của cả dòng họ ! Nếu êm đẹp thì không nói gì, toàn tiếng thơm... còn nếu lỡ có chuyện không hay không chu toàn với ai đó thì trăm dâu đổ đầu... con dâu mình. Vì vậy, chỉ quyết định từ bỏ phương án này, quay sáng chọn con dâu làm việc ngân hàng !
    Chị nghĩ xem có ổn không?

    Trả lờiXóa
  40. Đó chỉ là khát khao của người mẹ thôi mà.
    mà mẹ thương con thì nên theo khao khát của con mình (dĩ nhiên là mình cũng nên dòm ngó tí)
    chỉ nên gợi ý cho con - vả lại ""vợ chồng"" còn là cái nợ cái duyên mà banglangtim ui!!!

    "Xưa kia ai ép duyên bà..."

    Trả lờiXóa
  41. "bây giờ bà già bà ép duyên tui"... hihihi...
    Vợ chồng là duyên và ... nợ nữa đó chị. !

    Trả lờiXóa
  42. Có cái nợ trả xong lại muốn trả tiếp -
    êm đềmmmmmmm
    Có cái nợ mong trả cho xong, rồi "bất tái kiến" ...........
    buồnnnnnnnnnn

    Trả lờiXóa
  43. Kiếp phù sinh... chẳng như muốn bao giờ, chị ơi! Cho nên êm đềm thì cứ mà hưởng, buồn thì cứ mà vương mang... Rồi cũng xong một kiếp người thôi!

    Trả lờiXóa
  44. Tới một lúc nào đó người ta sẽ lại quên đi những cái buồn và những vết hằn sâu mà một thời đã vương mang đó ladieubong ơi!
    có lẽ người ta đã NGỘ rồi sao.!

    Trả lờiXóa
  45. Hì hì... chị nói với BLT hay ladieubong vậy chị !!!

    Trả lờiXóa
  46. chị nói với em BLT
    hihiiiiiiiiiii hai cái nick làm ngón tay chị gõ lộn, chứ kg phải chị lộn đâu....

    Trả lờiXóa
  47. à... vậy ra tại cái ngón tay!!!!
    Công nghệ thông tin bây giờ làm hư ngón tay chị em mình rồi, em cũng hay gõ nhầm từ hoài há chị ơi !

    Trả lờiXóa
  48. Thì khi người ta làm sai điều gì đó, nhất là gọi sai tên một người (quan trọng nha!!!!)
    thì người ta lại tìm một ai đó, hay một cái gì đó để đổ lỗi í mà... chẳng nhẽ nói tại mình ư!
    hihiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  49. hahhhe..,. mẹ chồng để cho con dâu blogging thoải mái... là vui vẻ cả làng à!

    Trả lờiXóa
  50. Đợi đó! đợi xem mẹ chồng haphan ra sao nhé !

    Trả lờiXóa
  51. Chị có nhiều câu hỏi tuyệt quá !!!
    Chắc mình thử là nó xem sẽ biết nó muốn gì chị ơi !

    Trả lờiXóa
  52. Vậy em thử xem sao!
    Rồi trả lời hộ mấy bà mẹ chồng nha...

    Trả lờiXóa
  53. Dạ ...chắc Gió thử trước ...nhiều người quá !!!

    Trả lờiXóa
  54. Vậy à, bữa nào cùng đồng ca bài "Ba bà mẹ chồng đi bán lợn xề" của ban nhạc gì nhỉ !
    Lâu quá cũng quên mất rồi...

    Trả lờiXóa
  55. Chị cũng vừa sực nhớ, đi tìm rồi gắn vào đây cho đủ bộ XƯA và NAY
    Haha... bữa nào xem mấy bà mẹ chồng thời @ ra sao đây ta...
    Năm chị lên chức bà ngoại thì em út đã gọi là bà ngoại @ rồi,
    bây giờ hihiiiiiiiiii chắc cũng @ nữa quá...

    Trả lờiXóa
  56. Mẹ chồng thời @ sẽ "còng" hơn mẹ chồng ngày xưa chị ạ ...

    Trả lờiXóa
  57. Em đang xem ''cuộc chiến hoa hồng '' trên đài ,cũng vui - mẹ chồng nàng dâu đủ kiểu , có khi giống mình ở đó ha ha ..

    Trả lờiXóa
  58. thuphai nghĩ cứ xem con dâu như con gái là sẽ như ý , chị à ... Đó là thuphai thấy từ gia dình một người chị của thuphai

    Trả lờiXóa
  59. Thì bản thân chị cứ thấy con bé như là đứa con của mình vậy. Và mong rằng các cháu cũng xem các bà mẹ chồng như mẹ ruột mình.
    Nói chung nói thì dễ, còn lại thì phải chờ thời gian thôi em ạ..
    và mỗi người thì cứ nên sống và ứng xử với sự tận tụy của cả tấm lòng mình thì rồi tất cả sẽ tốt thôi phải không hở thuphai...

    Trả lờiXóa
  60. Vâng ... Bà chị của em cũng khó tính lắm đó chị nhưng có lẽ do con dâu của chị ấy cứ xem chị như mẹ và ngược lại ... Em chưa nghe chị ấy phàn nàn về con dâu mình bao giờ và em cũng mến con bé ấy ...

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM