Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Lệnh túm lấy Moonbel. - Xin các bạn vui lòng hễ thấy Moonbel vào nhà ai quậy thì vui lòng túm lấy đưa về "nót" này để nhận dạng - xin cám ơn ! (xin nhìn kỹ theo những tấm hình dưới đây)

110 nhận xét:

  1. Hôm nay đã vào nhà huynhtran từ 2:xx am VN - cùng mayhong2009 quậy tưng tưng những ngôi nhà của Mul.

    Nhận dạng ban đầu:
    - mũi tẹt
    - da đen thui
    - cặp mắt sáng như ánh sao sau cặp kiếng đen thui
    - duy cái miệng em hay mỉm cười
    hihi...

    Trả lờiXóa
  2. há há.... sợ quá, chít khiếp!
    Sẽ chẳng ai tìm được M ở đâu nha!

    Trả lờiXóa
  3. úi trời ! mới thấy đó lại chạy đâu mất tiêu rùi....

    Trả lờiXóa
  4. Truy nã luôn người này
    vào nhà mà không nói

    Trả lờiXóa
  5. nhỏ này qua nhà ngáo là thấy liền thôi chị hiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  6. Vậy Ngáo ơi túm lấy bỏ vào đây nhé - tongngoclinh chỉ đó hi!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  7. thì ra là "đồng đảng" của mình nên ngu gì khai, hihi

    Trả lờiXóa
  8. há há...em này nói hay nhất hén. Mình sống nhởn nhơ chơi em nha! khà khà.......

    Trả lờiXóa
  9. Những người bạn tốt thì kg ai hại bạn mình nên chị an tâm sẽ kg có ai chỉ Moon đang ở đâu! khà khà.........

    Trả lờiXóa
  10. Vậy thì truy nã luôn - túm lấy cả mây nhỏ luôn

    Trả lờiXóa
  11. dang thiếu nợ nè chỉ liền kiếm tiền trã nợ chứ hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  12. nhưng si nghĩ kỹ chị hén vì em sợ chỉ rùi kg có tiền mà "nợ chồng nợ" lại mất bạn hiền. hí hí......

    Trả lờiXóa
  13. Trả ngay tiền ... tiền cứ trả - vẫn chẳng mất bạn hiền

    Trả lờiXóa
  14. vậy chị tính trả bi nhiêu cho người ta? Nếu vậy đưa tiền em mua vé máy bay về VN thăm chị rùi em "trình diện" luôn đỡ mất tiền phí công ạ... mà làm phước nữa á. hehe..

    Trả lờiXóa
  15. Thì một tờ 3 million mark ... hơi dư à nghen.

    Trả lờiXóa
  16. hí hí... em mà biết đổi được nhiêu chít liền ấy nha!

    Trả lờiXóa
  17. Cô nhỏ này mắc tội gì zậy chị ơi ?

    Trả lờiXóa
  18. hí hí... em nói chị biết hén, em vui vẻ, em dễ thương có nhiều người thương em lắm kg biết làm sao ra lệnh "truy nã" cho sốc, bà con chú ý ấy mà chị.
    Vô tình làm em nổi tiếng đó chị. hehe........

    Trả lờiXóa
  19. Quậy tưng tưng trong nhà chi đó em ui ! Phải túm nó vào lòng à quên vào lồng thôi chứ chịu hết xiết rồi...

    Trả lờiXóa
  20. há há... lâu lâu chị quên chứ nhỉ!

    Trả lờiXóa
  21. Em không ngờ chị PR cho Nhỏ Moon nổi tiếng nhanh như thế, vậy mà Moon đâu rùi sao chưa biết trả ơn cho Chị mình mà lo "trả treo" hoài vậy ta???
    Moon đâu, ra mau...

    Trả lờiXóa
  22. Thì đó em - chị ''tư duy" dữ lắm í chứ, mà sao nó chưa nổi tiếng như là minh tinh ta !!!
    Mun đen thui ui!!

    Trả lờiXóa
  23. hí hí hí, em thấy Chị túm được Moon vào bình rùi, hay quá!
    Lấy nắp đây lại kẻo Nhỏ thoát ra nhanh lắm chị ơi!

    Trả lờiXóa
  24. Chị thấy mỗi em là hiểu ý chị hihix .... Mun trong lòng à không trong lồng rùi!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  25. Nhỏ Moon trốn rùi chị ơi, làm sao dám ló đầu ra chứ, chị hay thật!

    Trả lờiXóa
  26. Em là Moon chứ mèo đâu mà túm mà bỏ vào bình mà đây nắp á. hihi
    Chị TTM lăng xê em mà kg bỏ tiền nên em khó nổi à.
    Chỉ cần chị bỏ 1.000 euro em về là nổi ngay, cả chị TTM nổi lên á. haha.......

    Trả lờiXóa
  27. hai chị kết hợp nhau để "nhốt" em không dễ à nha! hí hí... Mèo này lai cọp dữ lắm á! Mèo quào là mệt nhen hai chị. :-))

    Trả lờiXóa
  28. Chị TTM nhốt Nhỏ vào LÒNG mà Nhỏ Moon không muốn lại muốn nhốt vào Lồng, nhốt xong, đậy nắp và niêm phong lại cho kỷ chị ơi!
    Hỏi thoát đường nào cho bít

    Trả lờiXóa
  29. há há... em biết vì sao có nhiều nhà vua bị mất nước vì có "quân sư" tiêu cực á.

    Trả lờiXóa
  30. Truy nã nhỏ này luôn, có ai biết thì túm vào đây nhé

    Trả lờiXóa
  31. Nhỏ này đang đánh trống lảng đấy!
    Đánh trống lảng để tìm đường thoát thân đấy chị ơi

    Trả lờiXóa
  32. Nhò này nè chị, chị khỏi truy nã, em trình diện lun, hihi

    Trả lờiXóa
  33. Hai đứa cứ 8 mắt mà gùm nhau không thấy chị designed 2 đứa trong vòng đen huyền ảo rồi hả....!!!

    Trả lờiXóa
  34. Chị thấy em ngoan hok, em đâu có trốn như Nhỏ kia

    Trả lờiXóa
  35. há há... M vui quá, xúi cho đã bi giờ bị quất lại.

    Trả lờiXóa
  36. vậy là đồng bọn phải hok ta?
    Hay đồng minh nhỉ?
    kakakakaa

    Trả lờiXóa
  37. Chị TTM thương nên đưa tay ôm hai đứa vào lòng
    Em thương chị nên ngã đầu vào vai chị

    Phải hok chị yêu ơi!

    Trả lờiXóa
  38. Người ta gọi chị em mình là "đồng bọn" hay "đồng đảng", còn chị em mình có nhau lúc này là "đồng minh" ạ. khà khà......... Số M hên, có thêm "đồng minh"!

    Trả lờiXóa
  39. Làm thơ tả tình tả cảnh coi chừng "tội" nặng hơn chị á! haha.........

    Trả lờiXóa
  40. Hôm nay không đi học thì đi nấu ăn đi - bên đó mới gần 5g pm - chuẩn bị nấu cho ngon nhé.

    Trả lờiXóa
  41. Báo cáo chị. Chị Moon đang ở nhà em, nhưng em hông túm được để mang dzìa. Qua kêu cứu chị đây

    Trả lờiXóa
  42. MD qua kêu chị TTM qua cứu MD về hả? hí hí......... Kg túm được mà bị túm nữa chứ.

    @ Dạ, em nấu ăn rùi ạ!

    Trả lờiXóa
  43. Cơm khét rùi kìa Moon, dìa chưa, hihi

    Trả lờiXóa
  44. Anh về gòi ạ, nấu cơm lâu rùi chị ui! hihi.......

    Trả lờiXóa
  45. Bởi dzậy cái giò 1.6119 của nó nhanh lắm em ui !!!

    Trả lờiXóa
  46. bạn nào mà xinh đẹp quá vậy chị?
    giới thiệu cho em làm quen với (-:

    Trả lờiXóa
  47. oh, khong biết chị huynhtran có cho mnìh làm quen bạn hông?

    Trả lờiXóa
  48. Haha. Buido lam quen chi, chay mat dep do á. Thay the duoc rui, quen them kho so nha! Hehe.

    Trả lờiXóa
  49. Tuoithotoi & Moon ơi! túm được buido rùi !!!

    Trả lờiXóa
  50. Trói lại luôn đi chị, đừng cho tẩu thoát.... he he

    Trả lờiXóa
  51. hehe. Buido la nguoi tang qua ma hom qua MD vui do chi ui.

    Trả lờiXóa
  52. là sao vậy chị? tự nhiên túm em àh (-: Em nghây thơ vô (số) tội màh (-:

    Trả lờiXóa
  53. Ha ha, sao chị chắc chắn vậy ta? Lấy gì chứng minh chị hè....

    Trả lờiXóa
  54. BĐ đâu có lên can gì trong vụ án này đâu MD (-:

    Trả lờiXóa
  55. Ha ha, sao chị chắc chắn vậy ta? Lấy gì chứng minh chị hè.... (-:
    Nói có sách, mách có chứng nè chị moon (-:

    Trả lờiXóa
  56. Ờ hở, anh ngây thơ vô số tội mừ....

    Trả lờiXóa
  57. Cha vụ án này thêm nhiều tình tiết ly kỳ rồi đó nha !!!
    Cho Moon làm trọng tài xử trước rồi túm Moon sau cũng chưa muộn nha !!!!

    Trả lờiXóa
  58. Trọng tài đâu, ra đây ngồi nghe em xử... ha ha

    Trả lờiXóa
  59. đúng đó chị!
    nhiều khi chánh án lại là bị cáo hông chừng phải hông chị? (-:

    Trả lờiXóa
  60. haha. Em mac cuoi chi TTM thay CHANG va NANG benh vuc nhau kia. Em biet muh, em nghi la co muh. Haha.

    Trả lờiXóa
  61. hihih, chữ số em hông bỏ vô dấu ngoặc, làm người ta tưởng thiệt (-:

    Trả lờiXóa
  62. Tình hình là thiệt chứ tưởng chi hè.... chị Moon đang tra khảo anh.... há há

    Trả lờiXóa
  63. Ui ! sao hai người này hững hờ dỗi hờn dzậy ta !!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  64. Em cũng biết mừ.... pó tay không biết xử sao luôn... dắt nhau đi ăn bánh xèo thôi chị TTM ơi!

    Trả lờiXóa
  65. hihih, Moon nghi thui à, tang chứng vật chứng hông có (-: Xin chị xử dùm (-:

    Trả lờiXóa
  66. Sáng anh ấy vô note em cmts quá trùi, chị biết ngay là người gửi quà MD à. haha.......

    Trả lờiXóa
  67. Moon tạm thời làm chánh án xử
    Tuoithotoi là nguyên cáo
    Buido là bị cáo

    Chị đi dự hội nghị thượng đỉnh - lát về nghị án
    Kooooong!!!!!!!!!!!!!

    TTM

    Trả lờiXóa
  68. Em báo cáo chị buido gui qua cho MD, có gì mà sợ thế mà him kg chịu á. haha......

    Trả lờiXóa
  69. dạ chị, Moon & MD hay dỗi hờn lắm, em pó tay luôn (-:

    Trả lờiXóa
  70. Có khi nào hông phải hông ta?

    Anh BD ơi! Anh có tiếng mà hông có miếng, làm cử chỉ đẹp cho được miếng đi anh.... há há...

    Trả lờiXóa
  71. là chịu rùi đó chị TTM ui, hai người ấy cho mình ăn bánh xèo kêu "đừng nói ai biết nha!".

    Trả lờiXóa
  72. Gửi ngay hai gói quà cho MD và Moon ké luôn BĐ à! hí hí... Nghĩa cử chẹp á!

    Trả lờiXóa
  73. hihih, chị thiệt là vui! Nghe Koooog mà em cũng mắc cười (-:
    nhưng BĐ hông chịu, em vô (số) tội mà sao lại bị là bị cáo )-: huhuh

    Trả lờiXóa
  74. có những việc kg cần tang chứng vật chứng đâu buido à! hí hi.....

    Trả lờiXóa
  75. Xong rồi, chị Moon về đi chợ, nấu ăn rồi học bài đi chị
    BD về đi ngủ đi anh
    Chị TTM qua dắt em đi ăn bánh xèo nha, em chờ!

    Trả lờiXóa
  76. đúng rồi đó em, để ngày mai anh làm cử chỉ ... đẹp (-: cho có miếng (-:

    Trả lờiXóa
  77. BĐ mang đến tận nhà Moon luôn (-:
    Àh, mà có biết địa chỉ mô mà đi rứa? (-:

    Trả lờiXóa
  78. sao kg cho chị và BĐ đi ăn cung mà đủi về hả nhỏ kia? hí hí

    Trả lờiXóa
  79. hí hí... có thật hay dụ M cho địa chỉ á. hí hí......

    Trả lờiXóa
  80. em ui, chữ "ngày mai" kg sure đâu vì ngày nào cũng là ngày mai hết á. hihi.....

    Trả lờiXóa
  81. hihih, hông cho thì làm sao biết thậtt hay không phải hông Moon? (-:

    Trả lờiXóa
  82. Vậy BĐ qua đi ăn với M nè nha! Cho nhỏ MD tức chơi à vì kg có ăn mà kg có quà của BĐ á. khà khà..........

    Trả lờiXóa
  83. thiệt mà (-:
    BĐ nói ngày mai là ngày mai! (-:

    Trả lờiXóa
  84. Phải nói ngày mai nhằm thứ mấy, ngày mấy, năm mấy... BĐ sẽ gửi quà cho em MD (có kèm quà cho Moon kg)... thế M mới tin ạ. hihi...
    MD ơi, ghi vô sổ cưng nha, BĐ gửi quà.

    Trả lờiXóa
  85. Nhưng Moon ở đâu mà BĐ qua đi ăn với M chứ (-:
    À, nhiều khi lại là không có quà của Moon thì sao háh (-:

    Trả lờiXóa
  86. M biết đâu có quà mà nên đâu có cho địa chỉ thấy chưa, quê nha, khó quề á. hihi.....

    Trả lờiXóa
  87. Hôm nay là thứ mấy. ngày mấy thì ngày mai là cộng thêm 1 ngày thôi đó Moon (-:
    Dễ vậy đó màh (-:

    Trả lờiXóa
  88. Hông có địa chỉ để đến trao tận tay Moon, thì làm sao M nhận quà được đây? (-:

    Trả lờiXóa
  89. Đòi mần quen nên chị TTM túm BD lại cho thành một bụi đó mà, ngây thơ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  90. Ui ! Bản tòa đã về rồi, ủa ủa sao bi giờ Nguyên cáo lại thân mật kêu Bị cáo về ngủ nè trời !
    Đi ăn bánh xèo thì vô tư ! đợi chị từ xa về đã nha!

    Trả lờiXóa
  91. Ui ui ! sao tự nhiên không lo nghị án mà lại trở thành hẹn hò thế nè ta ơi !!!

    Trả lờiXóa
  92. Cô túm được chưa? Chắc không cần con phụ hén! Hihi

    Trả lờiXóa
  93. Tụi nó hò hẹn nhau rồi ST ui!!!!
    Dẫn nhau đi đâu mất tiu rồi !!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  94. Lệnh truy nã tiếp:
    Khẩn cấp
    Ai biết người này đang ở đâu, mà từ 1:54 PM, theo giờ ở "nót"
    đã từ "nót tờ nót" này mang Tuoithotoi và Moonbel cùng biến mất biệt tăm !!!
    MD ơi MD à!!
    Mun đen thui ui ùi !!!
    Có bị thương tích gì thì nói nha hi!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  95. 3 đứa du hí mà em về trước còn MD và BĐ đánh riêng em kg biết chị ạ. Xét xử cũng mệt nên cả 3 quyết định cafe rùi tính sau à. hí hí......

    Trả lờiXóa
  96. Em đây chị ơi! Tình hình là mọi thứ đã an toàn nhưng bánh xèo thì chưa ăn. BD chắc giờ này còn say giấc. Chị Moon hình như đi đổ bánh xèo cho mí chị em mình thì phải. Biệt tăm mất tiêu hết goy. Em hôm nay phải ngủ sớm để mai lên đường đi tiền trạm. Chị ăn hộ bánh xèo phần em nhá!

    Trả lờiXóa
  97. hí hí... có mặt trước em mà cưng, kg thấy chị à?

    Trả lờiXóa
  98. Hihi!!!!!!!!!
    Chị nghi từ lâu lắm rùi
    nhưng chị kg thèm nói thui
    hôm nay chị cú í chụp cái hình buido
    có chữ MDB's husband cho mọi người thấy

    mà husband là gì vậy ta !!!!!!!!
    mà sao người ở VN - người ở Island vậy ta !!!!!!!!!

    bí hiểm .........

    Trả lờiXóa
  99. Cuối cùng bản tòa tuyên bố

    1. Đã túm được Moonbel vào lòng - à không - vào lồng
    2. Truy nã thêm hai nghi can : buido và tuoithotoi

    3. Nhưng lại không Giải tỏa được mọi nghi vấn quanh các vòng đen nì !!!!!!!!!!

    Nhưng mai có người đi vắng nên tạm tha cho hai đứa nó đi ngủ sớm nha Moon...

    Trả lờiXóa
  100. đó cũng là théc méc lâu nay của em đó chị ui.
    chờ em MD và BĐ giải thích xem ai add trước và ai chọn "mối quan hệ- husband" vậy? hihi......

    Trả lờiXóa
  101. Mà husband là gì Bản Tòa này cũng chưa rõ lắm hihi!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM