Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Hai ngày cuối tuần tháng 7/2010.







    Sau một tuần làm việc vất vả, hôm nay cả đoàn lại trở về VN trong chuyến bay buổi chiều, thế là lại sắp xếp cho các em đi thăm vòng quanh thủ đô Phnom Penh. Tiếng là Thủ đô, nhưng phố thị chỉ nhỏ bằng một Quận ở TP.HCM, nên đi loanh quanh là hết một vòng, vài năm gần đây thì xây dựng nhiều hơn. Tuy nhiên tôi chỉ đưa các em đi tham quan vài điểm chủ yếu:

    1. Hoàng cung Sihanouk, sông Mekong.
    2. Chợ Trung ương
    3. Chợ Nga (chuyên bán hàng tồn kho của các nhà máy)

    Chợ bán hàng tồn kho thì từ ngày đầu tiên, khi vừa xuống sân bay, biết là sẽ không có thời gian nhiều nên buổi chiều hôm đó đã đưa các em đi mua sắm ở chợ tồn kho rồi, nên hôm nay chủ yếu là đến chơi 2 điểm trên để chụp hình.

    Mà cả đoàn cũng không đủ thời gian để vào bên trong Hoàng cung chơi, chỉ ở trước sân và bên bờ sông Mêkong. Vậy mà cũng chụp đến cả hơn trăm tấm hình. Em nào cũng chụp chung với cô một tấm. Thế là cô nhiều hình quá chừng luôn và các em được một buổi sáng đùa ở sân trước cửa Hoàng cung và bên bờ sông Mekong, sau đó mới ra chợ Trung ương để mua sắm đồ lưu niệm và cuối cùng là ra sân bay để về VN.

    Đi với mấy em, thấy mấy em vui đùa, tuổi già mình cũng vui lây...















    Rồi cũng tới lúc chia tay... Tạm biệt các em.



82 nhận xét:

  1. Thảo & Bạch Yến ơi!
    Cô post lúc tối, Mấy em vào xem và lấy hình về nhé, rãnh cô sẽ post tiếp vào một album khác hình lẻ của cả nhóm nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn cháu thật là đẹp troai cô nhỉ :)))

    Trả lờiXóa
  3. Phải Thăng đó không? Đã tạo Mul rồi à...

    Trả lờiXóa
  4. haha, chị nói với em ra phi trường, vậy nhỏ Moon mặc áo đầm đen là chị túm lấy đó à???
    Chị túm rồi chị lại thả nhỏ ấy ra!!!!
    Nhỏ ấy sợ, trốn chui rồi trốn nhủi
    Chờ sóng yên rồi chờ ngày gió lặng
    Nhỏ Moon lại xuất hiện tiếp tục quậy cả nhà ta...
    Chị ơi! Chị phải để ý nhỏ ấy nha.
    Kỳ này có túm được,
    Chị bỏ Moon vào bình hồ lô đừng hòng mà trốn thoát!

    Trả lờiXóa
  5. Tấm hình nào nụ cười của chị cũng tươi roi rói! khoái quá!!! heheheee

    Trả lờiXóa
  6. Thấy giống mèo đen của tụi mình không em!

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn chị cười em nhớ Moon quá chị ơi! hix.
    2 chị em có nụ cười làm điên đảo lòng em!

    Trả lờiXóa
  8. chị đang múa lăm thôn, hí hí....

    Trả lờiXóa
  9. Thấy chưa! em đã nói vẫn là cái nụ cười của chị làm cho em.... hic!

    Trả lờiXóa
  10. Mấy em ở đoàn cứ nói: "cô giữ nụ cười ấy..." rồi bay lại ngồi chụp với chị,
    làm chị cười mỏi miệng quá trời luôn...
    Tụi nó còn chụp hình các tư thế đứng của chị đang chụp cho tụi nó nữa chứ!
    Không biết là nó méo mó ra sao nữa hihiiiiii

    Trả lờiXóa
  11. Vì giống nhỏ mèo mun nhà mình nên mới sinh ra cái cớ sự vầy đó chị hé
    Cô bé đóng vai Moon bất đắc dĩ mà hok biết, hihihi

    Trả lờiXóa
  12. Đấy!!! Chị thấy hok, ai cũng nói như zậy hết trơn đó, đâu phải mình em mới yêu cái nụ cười của chị đâu.
    Nhưng em muốn em độc quyền, sau Anh xã cà các con của chị cơ!
    hihihihi

    Trả lờiXóa
  13. Mun xấu òm, mắt cận đến 30 đi - ốp, làm sao đẹp bằng cô bé này đợc chớ.

    Trả lờiXóa
  14. Chị cười tươi ghê. Gần người trẻ, mình cũng trẻ ra chị há.

    Trả lờiXóa
  15. ÔI, hình ai cũng tươi hết. Vây cô có 2 ngày cuối tuần dzui quá nhỉ!

    Trả lờiXóa
  16. Bọn trẻ chọc cho cười đây mà.

    Trả lờiXóa
  17. Cô bé có lúm đồng tiền dễ thương quá,

    Trả lờiXóa
  18. Hình này chị trẻ ghê, chắc nhờ áo đẹp, hehehe.

    Trả lờiXóa
  19. Chưa làm điệu xong , mà mấy đứa nhỏ bấm máy rồi.

    Trả lờiXóa
  20. Nó nghe chị em mình nói rứa, nó ức chết đi được....

    Trả lờiXóa
  21. Mấy đứa bé cứ nói cô giữ nụ cười đó... thế là cười mãi.

    Trả lờiXóa
  22. Ui trời! nhỏ này mà ghen chồng thì ghen ác luôn đây.......

    Trả lờiXóa
  23. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái.... hehehe.
    Ai bảo kiếp này được vinh hạnh làm PN chi nên phải ớt một chút cho đời thêm thi vị chị hé!

    Trả lờiXóa
  24. Em cũng đồng ý với chị NY đó, Nhỏ Moon nhà mình sao đẹp bằng cô bé kiểm toán của chị TTM chứ!
    Moon xấu xí.... xí! hihihii.

    Trả lờiXóa
  25. ha há... Moon xấu mà có nhiều người thích là ok chị hén!

    Trả lờiXóa
  26. Vậy là chị chưa biết em rùi, mình biết mình xấu đẹp thế nào chị ui nên ai nói gì em cũng kg ức đâu... mau già đó. haha

    Trả lờiXóa
  27. hí hí...... chị OM nói câu này hay nhất trong ngày, gặp em hug chị OM ngay thôi à.

    Trả lờiXóa
  28. Em cũng thấy cô bé này dễ thương nè... Hai chị em thật tươi!

    Trả lờiXóa
  29. hí hí......... kg biết ai nói gì mà cười toét thế chị?

    Trả lờiXóa
  30. Chị cười giống China quá à. hì hì............

    Trả lờiXóa
  31. Em nhìn thấy sợ sợ chị ui. hic

    Trả lờiXóa
  32. Mua đồ cho Mun.
    Giận thì giận - mua thì vẫn mua...

    Trả lờiXóa
  33. Em làm chị lại khoái chí cười khùng khục rồi nè.......
    OM đi ra ngoài rồi, không thui hắn lại cùng em quậy nát cái hình chị ra...

    Trả lờiXóa
  34. cô Moon trẻ, xinh của chị theo đoàn kiểm toán về rùi mà, sao kg gửi đồ luôn đi chị, sao lại giận-thương? há há.......

    Trả lờiXóa
  35. hí hí...chị ấy về là vào quậy, chị an tâm ạ. Mà tụi em nói thiệt chứ bộ.

    Trả lờiXóa
  36. chị mặc jeans và áo thun đi chị ui, sẽ trẻ hơn đấy. Hay mặc kaki cũng ok chị....hehe.....

    Trả lờiXóa
  37. Ở nhà hay đi chơi thì vẫn mặc, nhưng vì cái mông hơi to, nên ít mặc khi đi làm...
    chứ mấy cái hình ở bên cầu là mặc khaki đó em...

    Trả lờiXóa
  38. dạ, ý em nói đi làm ạ. hihi....

    Trả lờiXóa
  39. Ui trời ! ta xinh ta đứng giữa trời cũng xinhhhhhhhhhhhhhh

    Trả lờiXóa
  40. Tự tin thấy ớn luôn chị ơi. haha

    Trả lờiXóa
  41. Lâu lâu là lên cho mình thấy mình cũng xinh quá trời luôn.......

    Trả lờiXóa
  42. há há......... trùi ổng nghe chị nói nên mưa luôn gòi chị ui.

    Trả lờiXóa
  43. Chị có 2 ngày cuối tuần thật vui .Chờ mắt bớt mỏi em sẽ ghé lại xem kĩ chị nhé !

    Trả lờiXóa
  44. Co oi ben nay tang 3 khong doi mu cung khong sao ??? nhin moi nguoi ngoi moi ben trong buon cuoi the.

    Trả lờiXóa
  45. Bên này về giao thông còn sơ khai lắm, Lamhiro ơi!

    Trả lờiXóa
  46. Cô vẫn còn đang làm việc sao??? cho con hỏi cô làm ngành gì được không ạ???

    Trả lờiXóa
  47. Cô làm trong một Cty may mặc của Taiwan em ạ!

    Trả lờiXóa
  48. nhớ cố nhân????? cô. hiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  49. Cô có nói Tiếng Taiwan không cô???

    Trả lờiXóa
  50. Cô nói tiếng Phổ thông đó.. cũng tạm.

    Trả lờiXóa
  51. Em xác nhận cái tin nhắn chị Yến... ( thay lời muốn nói của em, há há... ).

    Cầu trời cầu phật chị Moon đừng đọc được cái còm này của em. Hông thôi ăn bị ăn trận đòn te tua quá)

    Trả lờiXóa
  52. Cười tươi quá xá luôn nè... Em thích tấm nì

    Trả lờiXóa
  53. Cả 2 cũng xinh đẹp nè. Có điều thấy em gái xinh xinh hơn...hí hí

    Trả lờiXóa
  54. Ui hoa... làm em nhớ nhà quá....

    Trả lờiXóa
  55. Chị xinh đẹp của em nà, cười duyên với anh chàng chụp hình nà!

    Trả lờiXóa
  56. Nơi xa, anh có nhớ em không? hí hí

    Trả lờiXóa
  57. Tự nhiên như thế mà đẹp nè... thích tấm nì

    Trả lờiXóa
  58. Đi đâu cả ngày giờ mới dzìa rồi chê chị xinh ít hơn là sao... nè trời..

    Trả lờiXóa
  59. Con bé em khen xinh hơn chị chụp đó...

    Trả lờiXóa
  60. Con bé MD nì, mi chẳng khen chị mi một chút xíu gì cả... hii

    Trả lờiXóa
  61. Kg nói thì kg ai biết em nhé, còn em nói vào mà sợ chị biết là em đang cố tình lăng xê chị nên.......... vui lắm à. haha.....

    Trả lờiXóa
  62. Cười mãi chắc mỏi miệng chị nhỉ , mà zui ...

    Trả lờiXóa
  63. Mấy em cứ nói cho chị cười nên cũng được bữa tập thể dục cho miệng....

    Trả lờiXóa
  64. 3 cặp kính che 3 đôi mắt đẹp .

    Trả lờiXóa
  65. Đang lục lạo đó à, đi đã nha, chị bận cũng chưa vào xem hết hình của em nữa... vừa về đến phòng nghỉ..

    Trả lờiXóa
  66. Chị theo nỗi 2 cô nhỏ này chứng tỏ chị cũng dai sức lắm đây !

    Trả lờiXóa
  67. Chị lúc nào cũng đẹp dịu dàng .

    Trả lờiXóa
  68. Nhìn vậy thôi mà có khi tại cái hình.., em đi xa về có mệt lắm kg?

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM