Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

5 bài học từ Abraham Lincoln.

"Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng."


Tổng thống thứ 16 của Mỹ được suy tôn là 'Người giải phóng vĩ đại' bởi những tư tưởng của ông đã giúp rất nhiều người chiến thắng chính mình.


1. Chuẩn bị là một quá trình quan trọng

"Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu".


Khi làm bất cứ một việc gì, quá trình chuẩn bị đóng vai trò rất quan trọng, quyết định kết quả thành - bại.

Trong tình yêu cũng vậy, để mối quan hệ luôn bền vững, bạn phải chuẩn bị đầy đủ cả yếu tố tinh thần lẫn vật chất. Yếu tố tinh thần là sự mở rộng tấm lòng, sẵn sàng đón nhận và vun vén cho tình yêu, các kỹ năng giao tiếp ứng xử... Tuy không nên đặt yếu tố vật chất lên vị trí hàng đầu nhưng "có thực mới vực được đạo", với một cái bụng sôi, người ta khó lòng hào hứng nói về yêu đương.

2. Hối hả để không đánh mất thời cơ

"Một số điều có thể đến với những người chỉ chờ đợi. Nhưng một số điều quý giá khác chỉ dành cho những người hối hả và quyết đoán".


Vẫn biết "chậm mà chắc" thì tốt hơn "nhanh nhẩu đoảng" nhưng trong một số hoàn cảnh, bạn cần phải hối hả, nhanh chóng để đến với mục tiêu của mình. Sẽ tốt hơn nếu bạn có động lực cần thiết để chạy và đưa ra quyết định thật nhanh.

Theo Lincoln, những điều tốt nhất trong cuộc sống chỉ đến với những người năng động tìm kiếm.


3. Tự tin có thể làm điều vĩ đại

"Hãy nhìn vào những người đạt được thành công lớn. Đó là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có thể làm được như thế".


Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của mình. Sự tự ti xuất phát từ chính bên trong con người bạn là kẻ huỷ diệt đáng sợ của tài năng. Ngay cả khi trước mặt bạn là một "tượng đài" thì không có nghĩa bạn trở nên nhỏ bé mà đó có thể là hình ảnh của chính bạn sau này.


4. Hãy sống thật ý nghĩa

"Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà đó là những gì bạn đã làm suốt thời gian tồn tại".


Lincoln là Tổng thống đầu tiên bị ám sát trong nhiệm kỳ của mình. Nhưng những gì mà ông đã làm có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ thế giới. Vì vậy, đừng nằm dài đến năm tháng trôi đi mà hãy cố gắng làm thật nhiều điều ý nghĩa cho bản thân và cuộc sống.


5. Nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề

"Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng".


Có một điều rất lạ nhưng lại thường xảy ra với hầu hết mọi người. Đó là khi có một chuyện không hay xảy ra, người ta chỉ mất vài giây để liệt kê đủ điều không hay nhưng lại mất vài giờ, thậm chí vài ngày để tìm thấy một điểm sáng. Đôi khi, tình hình trở nên bi đát không phải vì bản chất thực của nó mà vì thái độ bi quan đã khiến bạn tối tăm mặt mũi, không thể nghĩ được gì cả.

Kha Di

http://vietbao.vn/Van-hoa/5-bai-hoc-tu-Abraham-Lincoln/50899010/105/

 
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

TTM 25.02.2012-nhặt từ bạn.




Đọc tiếp ...

Góc tình thân nhóm Mul. Sài Gòn.. (25/02/2012)

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Hình lấy bên chị Haphan52...


    ♥ Cuối cùng, sau bao nhiêu cái comments hò hẹn giữa "bà già" với các bạn lớn bạn nhỏ, buổi hội ngộ ngày 25/2 của một góc nhỏ Sài Gòn trong ngôi nhà lớn Multiply cũng đã thành hiện thực. Nhưng phải mãi đến hôm nay tôi mới viết được lời tri ngộ này gởi đến với bạn bè.

    Lời đầu tiên muốn nói là bản thân tôi rất cảm động, vì ngoài những tình cảm của các bạn mà tôi đã quen biết, tôi còn nhận được rất nhiều sự quí mến của các bạn Mul nhỏ của tôi. Và bản thân tôi rất hạnh phúc khi thấy tất cả chúng ta trong buổi hạnh ngộ của đêm Ngọc Lan hôm ấy, thật sự đã rất tưng bừng, vui vầy và ấm áp...


    Tuy nhiên tôi cũng có điều muốn tỏ tường cùng các bạn. Như bức "tâm thơ" mà tôi viết gửi cho nhóm bạn ở Sài Gòn như sau:

      " Bà già bấy lâu nay cứ bận rộn bay qua bay lại, chưa có dịp nào bước ra khỏi màn hình để cùng hội ngộ trọn vẹn với anh, chị, em, bạn bè trên Mul. thân quí nhà mình. Hơn nữa nguyện vọng của Bà già là muốn làm quen thêm những người bạn dễ thương trên Mul. Vì sự có mặt của các bạn hàng ngày trên Mul. cũng là niềm vui vô cùng cho bà già ở nơi xa này... hihiiiiiiii

      Nay nhân mùa xuân vẫn còn vương bên thềm..hihi văn hoa tí nha! Bà già mời anh chị em nhà mình uống bữa trà và rượu xuân. "


    Vì hàng tháng tôi vẫn về nhà vào cuối tháng, và ngày về đợt này lại trùng vào kỷ niệm sinh nhật của tôi, cuối cùng thông tin ấy đã bị rò rỉ lan ra và đã làm buổi hạnh ngộ ấy kiêm thêm kỷ niệm ngày sinh, ngày mà đã bị tôi cố tình dấu đi. Mà giời ạ! các bạn lại làm tôi nhớ đến cái tuổi đã già của mình rồi huhu...

    ♥ Nhưng các bạn ơi! tôi xin cám ơn sự rò rỉ dễ thương ấy từ các chị, từ Ngọc Yến, từ Mun, từ Khúc.. chính sự rò rỉ thông tin không có hại ấy đã làm cho không khí thêm náo nhiệt, cho buổi tiệc rượu xuân hôm ấy thêm đầm ấm chân tình, mà mấy ngày qua đã được các bạn treo những entries và notes vui nhộn. Và đã làm cho tôi đã nhớ lại những tình cảm mà tôi nhận được từ khi lập trang Mul. đến bây giờ!

    Và các bạn thấy không, khi thấy hoa và nến thì nụ cười của tôi - bà già xinh xinh - lại rạng rỡ ra thế đấy.. hihi



    Cái con bé Mun đen thui - Moonbel, mà ngày đầu vào trang Mul của tôi còn cứ tưởng tôi là đàn ông!!! hix.

    Hôm nay nàng và khucthuydu là người đã phải vất vả giúp tôi tổ chức buổi tiệc này.



    Ngoài ra nàng Khucthuydu còn nổi tiếng là người đưa bạn bè lên THỚT HOA.. nữa đó nhé! hãy cẩn thận khi đi off - đừng để nàng, Bống và chị Hà chộp phải những tấm hình xinh xinh của mình nha...:))




    Bống và chị Hà đến sớm, cũng cùng xôn xao với hoa Hồng xinh.




    Nhìn Bống đại ca kìa, hôm nay cũng "Yểu điệu thục nữ" bên hoa.
    Cám ơn về tất cả Bống nhé!




    Chị Haphan52 xinh chưa kìa..
    Cám ơn chị đã lo phòng ốc cho buổi tiệc nha!






    Và Ngocyen054 - người em luôn lặng dõi theo tôi..
    Mà Yến ơi! sao hôm nay em cao thế.. hay là chị bị lùn đi hở Yến!!! :((


    Người đàn ông của Yến - Quangkhanh56




    Thêm Oanhmai - Moonbel - 2 đứa em này chuyên mè nheo bà già và làm bà già giật mình vì những cú phone từ xa..



    OM và ông xã OM - anh Linh, người đã dẫn chương trình hát "Nối vòng tay lớn" "Lý trống cơm"... thật là vui và tưng bừng.






    Huyền Trân, người mà tôi lần theo dấu vết từ trang web của bác sĩ ĐHN qua đến trang Multiply. Và từ trang của Huyền Trân, tôi mới tạo một trang Mul. cho tôi, à, không phải cho tôi vì ý định ban đầu là tạo để lưu trữ kỷ niệm gia đình nên cái nickname là 2 họ.. nhưng cuối cùng thông qua các nick này mà tôi đã có thêm rất là nhiều bạn thân tình..

    Cám ơn em, Huyền Trân.




    Nhóm bạn lớn và nhỏ của tôi..









    Làm quen với các bạn nhỏ xinh xinh.. Các em thấy không, dù chưa gặp nhau, tôi cũng biết rất rõ tên các em hôm gặp mặt đó!
    Cám ơn các em, tình bạn luôn quanh ta!





    Vợ chồng bạn mrsfikhanh
    - một nữ MC nổi tiếng của làng Mul. thật dễ thương -

    Cám ơn em! cám ơn em đã làm cho buổi tiệc hoạt náo lên, cũng làm cho tôi sớm có cơ hội để thốt lên lời "tỏ tình tri ngộ" với bạn bè trong không khí đầy tiếng cười thật ấm vui.




    Em gái Mập thân tình của tôi - tu nguyên chai với chị...
    Đường đến Q2 rộng thênh thang đó Mập ơi! Mà cái nền đất của cái đầm nhỏ nơi ấy cũng đã cứng lắm rồi.. :))




    Gió Heo may - người bạn người em cùng tuổi với tôi..
    Mãi là làn Gió Heo May làm cho ai đó se se lòng em nhé!






    Namloc56 người có cái avatar.gif hình con mèo cứ lắc và cào cào với một danh xưng khác là papa.. Đến hôm nay tôi mới gặp mặt lần đầu tiên. Cám ơn anh đã đến chung vui.




    Cặp bài trùng khucthuydu09 - dongquynh (Mai Hương)




    Đây là Langyen, cái nick nghe rất nên thơ - Lặng Yên - mà nàng rất đúng với cái nick của mình, lặng yên, rất lặng lẽ mà soi rọi cuộc đời, nên đã ra đời mấy tập tiểu thuyết, mà ngày đầu tôi biết tên của LY cũng là ngày tôi đặt mua qua mạng 5 đầu sách của nàng.. Hôm nay tôi lại được nghe thêm giọng nàng hát.. giọng Nam bộ mà biết hát cả ca trù nữa đó!





    Và lặng yên thật, hôm ấy nàng đã lặng lẽ đi về nơi có dàn hoa Giấy đỏ rực bên trời mà ngồi bên hiên nhà vắng.. hihi mà tiếc quá - vì tôi chỉ là một bà già mà thôi... :))




    Lehuynhmai - Lần đầu tiên tôi gặp em, đứa em gái mang tên Mai.
    Và chúng tôi đều mang tên Mai, một loại hoa Mai vàng..




    Đêm ấy thật là đã rất vui, vui lắm đó!
















    Chúng ta quen nhau trên một thế giới phẳng, thế giới mà xung quanh đầy những làn sóng từ, làn sóng cũng đôi lúc gập ghềnh, chỉ cần cúp điện, chỉ cần thế giới bị disconnect là chúng ta không còn thấy nhau, những giấy phút đó vắng, cũng ảm đảm nhỉ! Ảo cũng thấy trống vắng, vắng cả bóng ảo! Đời thật diệu kỳ.. tình cảm ảo cũng khiến chúng ta, cũng thôi thúc chúng ta tìm đến nhau, trên một làn sóng vô hình, chúng ta đi tìm nhau. Và đến một lúc nào đó ta bước ra khỏi cái screen này mà gặp nhau, cứ như là truyện Liêu Trai Chí Dị nhỉ!

    Hôm ấy vắng vài bạn, vắng cả Andro nên thiếu thiên phóng sự đầy đủ về sự vui nhộn của bạn bè. Hẹn gặp dịp khác nhé!

    Cám ơn các bạn, cám ơn những entries và clip notes thật dễ thương, cám ơn tình thân bè bạn đã làm cho bữa rượu Xuân hôm ấy thật là ấm áp thân tình với đầy ấn tượng và dư hương vương mãi đến hôm nay...





      Hẹn gặp lại nhau vào những lần gặp mặt kế tiếp nhé!
      Hug all !

      TTM. viết cho ngày 25/02/1012
      Sài Gòn, đêm 29/02/2012

Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM