Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Hai mẹ con và hoa cỏ.. thêm nhỏ Mun đen thui.


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM


Hai tháng này mải mê làm việc, quên cả ốm, quên cả việc riêng ở nhà. Sáng nay muốn ngừng tay tí trước khi đi công tác ở bên ngoài, nên vào xem vài album hình đã post lên photobucket hôm ở nhà, thấy lại muốn khoe hình hoa cỏ và hình điệu điệu của mấy mẹ con quá nên lại lấy giấy bút.. à không! lại mở Mul ra ngồi gõ vài giòng..


Hoa Thạch Lựu nở hoa, chậu hoa từ hôm mang từ lan can ở trên tầng một xuống để ở dưới khuôn viên nầy, được chăm sóc nên hình như đóa hoa nở đầy hơn to hơn.











Có một cành hoa kết trái, hai tháng nay không biết trái đã to đến mức nào rồi.




Hoa hồng được con trai trồng trong chậu, cứ tàn một hoa lại ra một hoa, lần nào về cũng thấy hoa nở một cành.








Con dâu đang chuẩn bị nguyên liệu
để làm bánh Cupcake khoe với mẹ..



Nhưng bà mẹ già thấy buổi sáng mặt trời vừa lên, hoa cỏ trước nhà cứ lung linh trong nắng trong gió đẹp quá chẳng đặng đừng nên gọi con ra làm mẫu cho mẹ chụp hình..











Mà mẹ già cũng điệu nữa cơ!!
Con sợ rắn rết nên không dám bước vào vạt cỏ,
mà mẹ già thì hẻm có sợ nên đứng chung với cỏ.. hihi..








Thêm một chút sắc cỏ trong vạt cỏ ở bên nhà..





Vào mùa của cỏ may nở hoa, vạt cỏ bên kia đường nở trắng xóa..








Mà cái con nhỏ Mun đen thui này, sao mới sáng sớm mà lại có mặt ở đây thế này.. heheee





Điệu thấy ớn luôn á Mun à.



Còn chụp hình chung với con dâu bà già nữa chứ ! hihi..



Chào các bạn ghé thăm xem entry này nhé!


Thật ra, hồi khuya nay bà già bị ốm, giống như bị trúng gió vậy, nằm một mình để ôm cái bệnh, muốn về nhà nhưng lúc này chưa rỗi để mà về.. và cũng chẳng dám gọi về nhà sợ gia đình lo. Sáng nay uống thuốc thấy đỡ rồi, lên VP để coi sóc tí và chợt muốn trốn công việc một lát để rong chơi...

Chúc các bạn một ngày thật vui thật bình an.

TTM.
PP. 06/07/2012

46 nhận xét:

  1. Mấy cái Pic hai mẹ con chụp với Cỏ đẹp quá chị ơi ...bài hát cũng hay

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nay khỏe chưa chị ..Chị khỏe nhá , xa nhà mà ốm thì buồn lắm ...

    Trả lờiXóa
  3. Hồi khuya ốm thì lại cả nghĩ, vì lỡ có việc gì thì không đc nằm ở nhà ngủ yên, mà ngủ ở nơi xa nhà thì buồn.

    Trả lờiXóa
  4. Do Trần Thu Hà hát đó em. Bản nhạc nhẹ nhàng Gió nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Có một thời em cũng đã như thế ... nên sợ . Bây giờ mình lại lớn tuổi rồi nữa chị ạ. Khi mệt quá chị đừng cố

    Trả lờiXóa
  6. Vâng, M thấy đỡ đau, nên lại lên VP làm việc rồi anh Minh ơi!

    Trả lờiXóa
  7. Chị em mình giữ sức khỏe, để đừng ốm đau, cứ bình an mà ngủ yên Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  8. Bà già ngơ ngẩn giữa cỏ lau . Cố lên nhé


    Trả lờiXóa
  9. Troi. Hinh Mun xau qua aa. Huhu. Ba gia va e Yen dep the. Ganh ty qua nha! Hic
    Ba gia benh roi do. Di bs kg? Hay ra pharmacy mua thuoc uong. Rang nghi ngoi 1buoi di nao. Cuoi tuan nay lam ơn kg lam viec nha. Mun nghe lam bi phat nang do!

    Trả lờiXóa
  10. Heheee chưa nghe lời Mun được, bi giờ chuẩn bị để 9 giờ là đi công tác đây.
    Bà già giờ lại phẻ lại gồi, chỉ còn cái bụng đau râm ran, chắc tại lo cho... Mun quá đấy thôi heeee

    Trả lờiXóa
  11. Bà già còn nhiều hình xinh ở Taipei lắm, bà già phẻ thôi mà Bống ơi! hihiiiiiiiiiiiiiii
    Gần hết tuần này, chờ tuần sau nè.

    Trả lờiXóa
  12. Nhỏ Mun này ngó dzị mà cao Bống nhỉ heeee
    Hôm nào sắp hàng đo cao thấp nha.

    Trả lờiXóa
  13. Lúc nào ôp sẽ săp hàng đo . Nó xếp sòng rầu

    Trả lờiXóa
  14. Còn có NY và OM nữa, hẻm biết ai cao hơn ai!!

    Trả lờiXóa
  15. Lo cho Mun dzu gi ba gia? Ăn uong, nghi ngoi kg dung gio, ngu kg du la bi da day do ma. Huhu.
    Nguoi kg khoe thoi rang tranh thu nghi ngoi nha, dung lam qua ba gia oi. Hug.
    Mun cao hon Yen 5- 7cm chu do ba gia, Bong oi.

    Trả lờiXóa
  16. Haha. Mun phái xep hang voi Bong, ba gia, Ngáo Du a. Con Mun voi c Ngoc Yen, OM sem sem thôi ba gia ui, nhung nhin 2 chi ay chưn dài cao qua! Khakha

    Trả lờiXóa
  17. Bây giờ con xem ảnh kĩ lại mới thấy chị Yến có nét giống Cô.
    Cô giữ sức khỏe nha. Lẽ ra đầu tháng này con có một chuyến công tác đi Cam; Nhưng công việc nhiều quá, đến ngày 13 con lại đi Thái.
    Dù ở xa nhưng có tấm lòng của người thân, bạn bè luôn dành cho mình cũng cảm thấy ấm áp phải không ạ?!.
    Ngày mới khỏe hơn Cô nhé!. :):)

    Trả lờiXóa
  18. Chị khỏe lên nghen Chị... Chị ở xa, mỗi lần nghe Chị nhọc trong người là em thấy sao đó...
    Nghỉ ngơi đi Chị...

    Trả lờiXóa
  19. Mau khỏe lại nha chị :)

    Hình đẹp, nhỏ Moon điệu thiệt :)

    Trả lờiXóa
  20. Thì ra đám cỏ ven nhà giờ mọc cao lút đầu người rồi hả HT? ;-) Chúc cả nhà luôn vui khỏe, hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
  21. Hoa cỏ và người đẹp quá chị ơi ...chúc bà già xinh luôn lãng mạn yêu đời như thế ...!

    Trả lờiXóa
  22. Chị luôn lan tỏa một tâm hồn yêu đời yêu người cho bạn bè !

    Trả lờiXóa
  23. Nói chung là Mun mất cân đối heeeee

    Trả lờiXóa
  24. Có duyên thì con dâu cũng giống mẹ chồng QAn ơi!
    Cô chỉ mong rằng các con của mình và mấy nhỏ ở Mun luôn xinh đẹp hạnh phúc nha.

    Trả lờiXóa
  25. chị mệt thế mà vẫn làm việc, vẫn vào Mul giao lưu, vẫn lạc quan yêu đời,,, phục chị quá đi! Nhớ giữ sức khỏe nhé chị!

    Trả lờiXóa
  26. Cám ơn em nhé Mập ơi! Chị đi làm từ sáng tới 2g30 PM là đuối, về phòng nằm và thiếp đến khi có người gõ của, bây giờ ngồi dậy rồi, thức để tối ngủ cho ngon. Nằm ngủ đc hơn tiếng đồng hồ thì sẽ minh mẫn hơn tí rồi.

    Trả lờiXóa
  27. Heee mấy em đứa nào cũng điệu.. chẳng thua nhau đâu.. hôm nào có dịp thì chụp hình với cỏ nha.

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn em ghé thăm chị nhé. Chiều chị thấy đỡ hơn sau khi được nghỉ ngơi hơn tiếng đồng hồ rồi em ạ.

    Trả lờiXóa
  29. Anh K ơi! vạt cỏ đó mọc và tàn nhiều lần lắm lắm rồi đó ! có dịp nào anh và Y trở về thăm nơi đó nhé anh K ơi!

    Trả lờiXóa
  30. Haha.. chị cứ nghe TM nói chị lãng mạn thôi, mà lãng mạn thì chị kg biết có không chứ chị thì yêu đời thật em ạ.

    Trả lờiXóa
  31. Phải cố lên cố lên thôi Andro ơi! dù đời có tung mình lên xuống bao nhiêu vòng thì cũng kệ đời, xung quanh ta vẫn cứ đẹp biết bao em hén.

    Trả lờiXóa
  32. Hihi.. chị nằm tí là thấy khỏe rồi Thuthuy ơi! chiều nay phải đôn đốc mấy em làm cho xong việc nữa đó em.

    Trả lờiXóa
  33. Bà già ơi ...bà già à ...bọn mình có hơi bị nhiều ...tuổi đời nên sức khỏe không được như xưa đâu nha , không nên làm việc quá sức , cần có tí thời gian nghĩ ngơi để nạp năng lương là lkhỏe lại ngay , đây là kinh nghiệm của NC vì cái tật hay làm ráng cho xong việc , mà xong việc thì đuối mệt như chết chưa chôn á ,hahahahaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  34. Hồi khuya này bà già cũng có cảm giác .. muốn chờ chôn đó NC ơi ! hahaha..

    Trả lờiXóa
  35. Thương bọn già mình quá đi bà già ơi , qua giờ NC cũng ê ẫm cả người , đi nhiều quá nên 2 cái giò mõi đuối luôn á .

    Trả lờiXóa
  36. Chúc chị nhiều sức khỏe ....cuối tuần vui nhiều nhé ...

    Trả lờiXóa
  37. Cám ơn em, cuối tuần em cũng vui nhiều nhé Sdzung ơi!

    Trả lờiXóa
  38. Mình và nàng có nhiều dự định lắm. Phải đi Angkor một chuyến. Không biết lời hẹn ấy có còn rộn rã như xưa? ;-)

    Trả lờiXóa
  39. Cứ chạy qua là vẫn rộn rã và hơn thế nữa đó anh K ơi!

    Trả lờiXóa
  40. Tấm hình HT lẫn trong Cỏ lau hay quá. Dễ thương ơi là dễ thương.
    Cây hồng nở hoa đều như vậy là HT có tay trồng đó nghe, hoa lựu thì rực rỡ, quanh nhà thế thích quá HT ơi.

    Trả lờiXóa
  41. Cành hoa hồng đó nở lần nào cũng xinh lắm GM à.. hihi

    Trả lờiXóa
  42. Sau Tết VN có lẽ CPC vẫn chẳng quá tải du lịch phải ko HT? Mà ko đi bây giờ chắc chờ đến kỷ xích đạo thành băng hà. ;-))

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM