Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Bước ra cửa gặp Tỳ Kheo xứ chùa Tháp..


Ba chị em đang dâng phẩm vật cúng dường..



    Sáng hôm qua, mấy chị em chuẩn bị bước ra cửa thì thấy Quí thầy của xứ chùa Tháp - đi khất thực buổi sáng - vừa dừng và thiền tịnh trước cửa nhà..

    Hai bạn nhỏ của tôi nổi tiếng là quậy quá quậy của làng Mul., vậy mà sáng hôm qua rất là ngoan đạo.

    Bạn nhỏ Bống hỏi:
    • "Bà già ơi! các thầy có giả như ở VN mình không?"

    Bà già trả lời rằng:
    • "Đây là quí Tỳ Kheo tu theo phái Nam Tông ở xứ chùa Tháp này, mỗi buổi sáng đều đi thiền hành và khất thực... chẳng giả đâu".


    Thế là ba vị nữ thí chủ xứ Việt nhà mình cung kính đứng trước mặt quí Thầy, mà các bạn ơi! đừng nhìn phía sau lưng bà già nhé! anh lái xe chẳng biết chụp hình gì cả hihi..



    Chúng tôi cúng dường xong, thì người phụ nữ người Khmer này đến cúng dường thực phẩm và nước uống. Sau khi bỏ vào bình bát của quí Thầy, người phụ nữ này quỳ xuống, nghe mấy thầy tụng một đoạn kinh. Vậy mà lúc nãy chúng tôi không biết, nên chỉ biết cung kính đứng trước mặt quí thầy nghe kinh mà thôi..



    TTM.
    PP. 2012/07/21

18 nhận xét:

  1. Hồi trước mình cũng thấy mấy thầy đi khất thực bước rất chậm,

    Trả lờiXóa
  2. Gọi là thiền hành đi hóa duyên đó anh Minh ơi!
    Bây giờ thời mạt pháp, đạo đời khó phân, nên bên VN mình hình như quí thầy bên Nam Tông không đi khất thực nữa.
    Bên Lào mới thấy quí thầy đi thiền hành khất thực buổi sáng thật là đẹp anh ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Mừng cho chị M , Bống và KTD có duyên gieo trồng phước hạnh !

    Trả lờiXóa
  4. Theo các nước thuộc phái Nam Tông thì chuyến đi khất thực bao giờ cũng diễn ra vào buổi sáng và chấm dứt trước giờ ngọ tức trước lúc mặt trời đứng bóng. Các Tỳ-kheo đi một mình hay từng nhóm, không đứng trước cửa chợ mà đi theo thứ tự, từ nhà này sang nhà khác, không phân biệt, mắt nhìn xuống và yên lặng đứng đợi trước mỗi cửa nhà để xem thức ăn có được đặt vào bình bát không. Các thí chủ chỉ cúng dường những thức ăn đã được nấu sẵn
    ,
    Mừng cho ba chị em có duyên gieo trồng phước hạnh !

    Trả lờiXóa
  5. Ôi! TL nhà mình rất rành về đạo Phật đó.
    Ba chị em cũng may là sáng hôm qua có cơ duyên được gặp quí thầy và được kết tí duyên lành em ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Ở bên Lào chúng tôi thì không ai đứng cúng dường như thế, mà nhất thiết ngồi, hay quỳ thấp hoen quý thầy.
    Sau khi cúng dường, các sư sẽ đọc đoạn kinh cầu phúc, ghi nhận công đức, thí chú có thể lắng nghe và rót nước xuống đất để hời hướng công đức cho tổ tiên. Thiện tai!!

    Trả lờiXóa
  7. Cho nên chỉ có đất nước Lào là hiền hòa đó Toro ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Em thì không rành về quy tắc Phật thị, nhưng cứ thấy mấy cái hình này nó rất cảm động...

    Trả lờiXóa
  9. Thật ra đó cũng là một chữ duyên đó Mập ơi! Tự nhiên sáng ra thấy Thầy ở cửa nhà..

    Trả lờiXóa
  10. Hihiii lục lọi moi móc cái giỏ thấy mà thương :))

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn mặt bà già mắc cười ghê đó Khúc à.

    Trả lờiXóa
  12. Lần đầu tiên cúng dường sư thầy mà e được nghe các sư đọc kinh vậy đó pà già. Khi đó e thật sự bối rối :))

    Trả lờiXóa
  13. Hahaaa nhìn kỹ mắc cười vì pà già chấp tay lạy mà lại quay vào hướng e đang lục giỏ :)))

    Trả lờiXóa
  14. Vì đang chắp tay, mà chợt ba chị em mới chuẩn bị cúng dường cho 3 thầy nên lúng túng quá chừng luôn đó mà.. hihi

    Trả lờiXóa
  15. Ngô ghê chi ha ...ngay giua duong ..mà ho cung ngôi xuông nhu thê u ?

    Trả lờiXóa
  16. hhehee.. bà già làm các Thầy chao nghiêng kìa.. hhahaa...

    Trả lờiXóa
  17. úi chời, nhỏ Khúc còn thách thức các sư thầy nữa... chỉ có Bống là nghiêm chỉnh nhất nhất.. hhhaha.a.

    Trả lờiXóa
  18. Vô tình đi ra cửa gặp thầy đó chị Hà ơi! nên mấy chị em đều lúng túng cả hihiiiiii Đứa thì mặc shorts, đứa thì chênh chao heheeee

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM