Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Sỏi Đá..





    Trưa nay chỉ cần mấy cuộc điện gọi cho nhau, chúng tôi đã có mặt ở quán Cafe Sỏi Đá, dù đã đến đây nhiều lần, nhưng mỗi lần nhắc đến cái tên "Cafe Sỏi Đá" hình như nghe thấy một chút ấm áp trong lòng, nghe thấy một chút rất bâng khuâng...

      "Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
      Làm sao em biết bia đá không đau
      Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
      Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."
      ..


    Thấm thoát đã gần hai năm rồi đó, kể từ lần đầu 4 chị em gặp nhau, cũng mau thật các bạn nhỉ? Cuộc đời vô thường sẽ chẳng có gì dài lâu, nhưng ta vẫn mong tình bạn được dài lâu...




100 nhận xét:

  1. Lâu lắm mới thấy Octo xuất hiện:))

    Trả lờiXóa
  2. Octo bị ốm mới khỏi đó anh Minh ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Cứ vậy là vui, không thấy bon chen chi hết:)

    Trả lờiXóa
  4. Cứ cười vậy là tươi rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Ba ngồi, một đứng Heeeeee Thật vui...Bạn bè

    Trả lờiXóa
  6. Mới ngồi tí mà đã gọi:))

    Trả lờiXóa
  7. Cười đến mỏi miệng luôn đó anh Minh ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Bi thấy Mun hay được mời Off vậy Hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  9. 4 chi e tuoi rói. Hinh Mun va Om xinh nhat, xinh hơn 2 ba gia! Khakha. Chay mau chu kg bi wánh.
    Ba gia post hinh dep cua Mun het bua?

    Trả lờiXóa
  10. Đúng vậy anh Minh nhỉ! cuộc đời có bao lâu đâu mà cứ bon chen lao đao nhỉ.

    Trả lờiXóa
  11. Chưa, tấm hình nàng tiên cá còn để dành heeeeeee

    Trả lờiXóa
  12. Hai nụ cười, hai cặp kính...Tươi ghê ta

    Trả lờiXóa
  13. Bỏ kính ra là hết tươi đó Bicon à! hihi

    Trả lờiXóa
  14. Mun làm người mẫu quảng cáo giúp nhà hàng à? Hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  15. Vừa hay đang làm điệu thì chị chộp được hihi..

    Trả lờiXóa
  16. ...mềnh không biết ai ngoài HuynhTran và OM..."))

    Trả lờiXóa
  17. Hình này nhỏ Mun sao giống uốn tóc quá dzị :)))

    Trả lờiXóa
  18. Chỉ quyết định sau lúc skype đó.. heeee

    Trả lờiXóa
  19. Chị OM đeo kính nhìn mắc cười quá đê :))))

    Trả lờiXóa
  20. Chời ạh..điệu rơi điệu rụng luôn kìa hahaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  21. Vừa ăn xong, tóc nó quăn lên đó Khúc ơi! :)))

    Trả lờiXóa
  22. Thấy cái trắng trắng gòi nha coan nhỏ Mun kia :)))))))))))))

    Trả lờiXóa
  23. Chỉ tích tắc là gặp nhau thôi em ạ! nên chẳng biết buồn nữa.

    Trả lờiXóa
  24. Giờ biết thêm đi nhé Vynn ơi! đó là Ngọc Yến và Moonbel đó.

    Trả lờiXóa
  25. Nhỏ này thô lỗ nói.. tới trắng ra nha hahaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  26. Ngọc Yến ơi! nhớ khao thêm vụ khen xinh này đó nha! hahaha..

    Trả lờiXóa
  27. ( cười....)
    Dzạ..., noái thế cho zui thoai, bít 2 cô này..."lâu gồi "...!:))

    Trả lờiXóa
  28. ....
    "Đã lên xe không còn tên riêng nữa"
    Bốn chi em này cũng rứa
    Góp nụ cười sỏi đá cũng thành vui
    Giọt đắng cà phê bổng hóa ngọt bùi

    Trả lờiXóa
  29. Vậy thì phải quýng đòn Vynn mới được dám xạo bà chị già này nha!!!!!

    Trả lờiXóa
  30. Lên xe cũng có vài lần
    Lần đầu tên mất, biết thân với đời..
    Một mai về chuyến cuối đời
    Tên ta cũng biến.. giữa trời hư không..

    Trả lờiXóa
  31. Cám ơn anh Bu..
    Những giọt cà phê tình bạn luôn đượm ngọt ở tận trong lòng.

    Trả lờiXóa
  32. Hai lần là đủ ...chứ vài lần hơi bị nhiều hihihi

    Trả lờiXóa
  33. Thì M cũng chỉ nói 2 lần thôi mà hihi

    Trả lờiXóa
  34. May mà nói thật, chứ không thì...

    Trả lờiXóa
  35. Bốn cặp mắt kính, sao mà iu thế không biết.

    Trả lờiXóa
  36. Tóc xoăn xoăn, xù xù tự nhiên đẹp hén chị.

    Trả lờiXóa
  37. Bống nay xài...ngoại ngữ nữa ta.

    Trả lờiXóa
  38. Nhìn tấm hình này dễ thương ghê Y ơi!

    Trả lờiXóa
  39. Vui nhỉ! Em khoái café xứ mình!

    Trả lờiXóa
  40. Tự pha nữa càng ngon đó Haquang ơi!

    Trả lờiXóa
  41. chị yến ôm đầu chị OM sao thấy tình cảm quá ta ơi! hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  42. Yến mặc cái áo sao giống áo em quá zị ta hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  43. nhỏ Moon sướng nha cứ được ôm mấy chị hoài à hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  44. nhỏ moon có mò ti của chị ko vậy ? hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  45. Nó bé nhất trong 4 người mà TNL ơi! Em vào thì cũng bị nó ôm đó! hihi

    Trả lờiXóa
  46. em thích pic này nè hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  47. 2 người điệu thấy ớn luôn á hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  48. từ từ chờ chút em đếm có đủ 64 cái răng ko đã nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  49. Chị Yến lấy pic ảnh này làm avatar đi , em thấy hay đó chị

    Trả lờiXóa
  50. nhỏ điệu hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  51. Khéo làm sao mà cả bốn bạn đều mang kính cả chị nhỉ. Ai trông cũng thật tự nhiên và tươi tắn

    Trả lờiXóa
  52. Để ý sao chị huynhtran luôn mặc áo đen thế ? Bốn cô ai cũng xinh hết (((-:

    Trả lờiXóa
  53. Thât dê thuong và tinh cam ghê chi hén !

    Trả lờiXóa
  54. Người cận người già viễn đó TT ơi!

    Trả lờiXóa
  55. Cứ quí nhau thì tự nhiên thấy ấm áp đó Nangtuyet ơi!

    Trả lờiXóa
  56. "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"
    Có nụ cười sỏi đá hóa hoa thơm

    Trả lờiXóa
  57. Vâng, nhưng cuộc đời nào chỉ có riêng nụ cười đâu, còn có cả những giọt nước mắt nữa anh Bu ạ!

    Trả lờiXóa
  58. Vui quá. Haa. Haa. Em nhớ hình như chị Tâm và bác Hiệp có dắt em vô đây rồi.

    Trả lờiXóa
  59. Hôm nào dzìa thì mấy chị lại dắt Bụi đến chốn này nha ..

    Trả lờiXóa
  60. Cám ơn chị cho xem hình, nhìn những gương mặt quen thuộc thân yêu thấy vui lắm !

    Trả lờiXóa
  61. Dễ thương lắm những tình thân,

    Trả lờiXóa
  62. Bốn chị em của lần đầu chị biết Multiply đó Trangluong ơi!
    Em vào xem hình 1/6 của mấy thiếu nhi tuổi ty chưa.. hihi

    Trả lờiXóa
  63. Dạ, em thích quá. Cảm ơn chị. Haa. Haa.

    Trả lờiXóa
  64. Giờ mới thấy Sỏi Đá, chụp hồi nào vậy ta? Cứ vui như thế là cuộc đời hạnh phúc hơn những người khác rồi...:D

    Trả lờiXóa
  65. Hai nàng ..cùng điệu ..hi hi ..!

    Trả lờiXóa
  66. Không được ôm như thế này nhé .hì hì ...!

    Trả lờiXóa
  67. Đi công tác nên bận quá, chẳng vào blog để trả lời bạn bè nữa chị ơi!

    Trả lờiXóa
  68. Không phải ngày sau đâu mà bây giờ sỏi đá cũng cần có nhau chị à...

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM