Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Văn hóa ẩm thực hàng ngày ở Đài Loan.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM
Tôi không muốn nói đến những bữa chiêu đãi linh đình hay bình thường, mà chỉ muốn nói đến văn hóa ăn uống hàng ngày của Đài Loan, mà từ lần đầu tiên vào năm 1998 đến đảo quốc nhỏ bé này tôi đã chú ý đến việc ăn uống văn phòng và gia đình của người dân ở nơi đây, cho đến nay tôi thấy vẫn chẳng khác gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM