Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

"20 điều khó của kiếp người."



    Photobucket


    Căn cứ chương 12 trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương.














    Đức Phật dạy rằng: Làm người có 20 điều khó:

  • 1. Nghèo khổ bố thí là khó
  • 2. Giàu sang học đạo là khó
  • 3. Bỏ thân mạng vì lẽ phải là khó
  • 4. Hiểu được kinh Phật là khó
  • 5. Sinh thời Phật, gặp Phật là khó
  • 6. Nhẫn được các dục là khó
  • 7. Thấy đẹp không ham cầu là khó
  • 8. Bị nhục không oán là khó
  • 9. Có thế lực không cậy uy là khó
  • 10. Đối cảnh vô tâm là khó

  • 11. Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó
  • 12. Trừ diệt ngã mạn là khó
  • 13. Không khinh người chưa học là khó
  • 14. Thực hành tâm bình đẳng là khó
  • 15. Chẳng nói thị phi là khó
  • 16. Gặp được thiện tri thức là khó
  • 17. Kiến tánh, học đạo là khó
  • 18. Tùy duyên hóa độ là khó
  • 19. Thấy cảnh không động tâm là khó
  • 20. Khéo biết phương tiện là khó



28 nhận xét:

  1. 20 cái khó này ..cả đời cũng vượt khó qua ...

    Trả lờiXóa
  2. Vượt qua 20 điều khó nầy ư ? biết đến kiếp nào ....khó qua đi thôi .....

    Trả lờiXóa
  3. Chac it nhat het 10kiep moi qua ải nay ba gia ui. Huhu

    Trả lờiXóa
  4. Hiểu cho kỹ Mul cũng khó lắm đức Phật à

    Trả lờiXóa
  5. Bà già viết xong lên giường nằm suy gẫm và ngủ luôn hihi.

    Trả lờiXóa
  6. Hôm qua đã qua một đêm và hôm nay sẽ qua một ngày,
    vậy mà có nhiều điều ta vượt không có qua Gió nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Đêm qua NC ngủ ngon chứ! chẳng khó tí nào cả hihi

    Trả lờiXóa
  8. Đức Phật trả lời rằng: Ta là Phật đã thành thì Bu cũng sẽ là Phật sẽ thành, nên không có gì khó cả Bu à!!

    Trả lờiXóa
  9. AAhheemmm...( cough)...( cough)...
    Zụ án thứ...21 :
    " Ngồi...chống càm wuanh năm như...Vynn K. kia cũng là...Khó "...!:))

    Trả lờiXóa
  10. Được zậy cũng đã là...Khó đối zí Vynn nha chị !
    ( Vynn thuộc "loại"...Khó...ngủ í muh !:))

    Trả lờiXóa
  11. Vynn làm cho Bé cũng cảm thấy khó quá đi gruưưưưưư

    Trả lờiXóa
  12. Mà cuốn kinh này còn khó hơn nữa đó Thuthuy ơi!
    Chị em mình chọn đường dễ đi cho nhẹ đi em.. :))

    Trả lờiXóa
  13. Vượt xong 20 điều khó này là vượt bến mê đồ, là giác ngộ Niết Bàn hén Chị!

    Trả lờiXóa
  14. hahaha...Chị TTM quả là...cao thủ nha, nha...nha...:))

    Trả lờiXóa
  15. Hihi.. chị em mình chỉ mong vượt qua được cái khó của chính mình hôm nay đã là Niết Bàn rồi em hén!

    Trả lờiXóa
  16. Cười cho vui vào buổi sáng chủ nhật này nha Vynn.

    Trả lờiXóa
  17. Dzạ , cừi nè chị : ...ặc..ặc...nghẹn...ặc..!:))

    Trả lờiXóa
  18. Giời ạ! Vynn làm chị cũng cười từ nghẹn tới ngào luôn á!

    Trả lờiXóa
  19. há há ! zẫy giờ qua skype , nghe giọng...Béc kỳ của chị đê.ê...!:)

    Trả lờiXóa
  20. 13, 15 em không vướng.
    Còn lại thì quả là khó.

    Trả lờiXóa
  21. Kiếp người biết bao điều khó nhưng nếu sống một lối sống vị tha, nghĩ đến người khác thì đã hóa giải được nhiều cái khó rồi.

    Trả lờiXóa
  22. Em thấy điều nào cũng khó cả chị ạ.

    Trả lờiXóa
  23. Trong một đời người nếu có tâm lành và muốn thực hiện những điều khó trên thì làm mỗi lần một chuyện, không có gì khó...tại lòng không bền và không muốn sửa...tự sửa và tự kiểm tra tâm thiện, ác, tâm phân biệt, tâm bất bình đẳng của mình hằng ngày và cố gắng diệt trừ nó, diệt trừ tham, sân, si...có thể không làm được hết nhưng ít nhất cũng được một nữa của số trên....

    Trả lờiXóa
  24. 20 điều khó trên ai cũng phạm ít nhất 1 lần.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM