Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Cầu treo Nội Loan ở Trúc Đông Đài Loan 內灣吊橋-竹東





    Chiều thứ sáu tuần vừa rồi, sau giờ làm việc tôi đi ngược về phía Bắc, đến nghỉ ngơi ở thị trấn Trúc Đông thuộc huyện Tân Trúc. Nơi này với nhân khẩu khoảng 96 ngàn người, nhưng nhìn họ xây dựng hạ tầng cơ sở với những con đường xa lộ và cao tốc chạy quanh co trên đồi thấp đồi cao, thì thấy cuộc sống của dân chúng ở nơi này thật bình yên và ấm no.

    Sáng hôm sau, mấy bạn bắt đầu đưa tôi đến một thôn nhỏ gọi là Nội Loan ở dưới thung lũng giữa những ngọn núi cao, nơi có cái cầu treo, tên gọi là 內灣吊橋 : Nội Loan điếu kiều (cầu treo Nội Loan), được xây dựng từ thời chiến tranh Hán Nhật, mặc dù bây giờ đã có cây cầu bê tông lớn rồi, nhưng người dân vẫn dùng cây cầu này đi lại và là nơi nghỉ ngơi thưởng ngoạn của người Đài Loan.





    Cây cầu này được treo vắt vẻo qua con suối lớn, dòng suối chảy từ trong núi chảy ra, vì đi vào mùa hạ, nhìn xuống dòng suối thấy ít nước nhưng chảy rất mạnh, và cũng không còn thấy hoa Hồng Mai nở nữa, nhưng đứng giữa núi xanh mây trắng buổi sáng sớm hôm ấy thật thanh bình.



    Dù trong những ngày qua do tôi đi lại nhiều quá cũng cảm thấy chông chênh lắm, nhưng nhận được đĩa hình của bạn ấy chụp, nhìn hình chẳng thấy mệt gì cả, nên treo lên đây khoe với bạn bè.




    "Hình mình chụp nhiều lắm đó.. mà chưa treo lên đâu nha! "

    TTM.
    Taipei, 20/06/2012
    Ghi lại buổi sáng ở thôn Nội Loan 16/6/2012.

76 nhận xét:

  1. Trấn Trúc Đông, Tân Trúc, Đài Loan.

    Trả lờiXóa
  2. Vào mùa xuân sẽ có hoa Anh Đào màu sắc hồng thắm.

    Trả lờiXóa
  3. Mai em sang ngó.Hình đẹp quá chị ạ, bản nhạc này em yêu lắm lắm mà xã thì kêu buồn như có đám không thích nghe đâu :)

    Trả lờiXóa
  4. Một mình với Cây và chiếc máy ảnh mới Heeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  5. Hiiiiiiii Đây rồi dân bản sứ, chắc không biết tiếng Việt.

    Trả lờiXóa
  6. Góc chụp này tôn tuổi đời của Vila, đẹp cổ kính

    Trả lờiXóa
  7. Ồ lại thêm cái cổng sắt kiểu tân kì, có vẻ không phù hợp lắm

    Trả lờiXóa
  8. Bi vẫn thấy Hoa nở Hoa cười....Hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  9. Nhà trên sườn núi như các bao diêm xếp cạnh nhau

    Trả lờiXóa
  10. Ở Việt Nam quê Bi có nhiều lá dong-gói bánh chưng, nhưng chưa thấy Hoa bao giờ Heeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  11. Ngam chi cuoi tuoi, xinh tnat la xinh, khong thay chong chenh ti nao.

    Trả lờiXóa
  12. Chị được đi những nơi đẹp quá. Cảnh đẹp, người xinh, sơn thủy hữu tình.

    Trả lờiXóa
  13. Phong cảnh thật hữu tình và an bình nhỉ . M cũng siêng thật . Bống đi mệt về chỉ có lăn ra ngủ

    Trả lờiXóa
  14. Vì muốn chỉ một mình ta với ta nên đi thật sớm để trên cầu treo vắng bóng người đó Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  15. Đây là một loại hoa Anh Đào cánh giống cánh mai nữa đó Bicon ơi! nhưng mùa này chưa có hoa đâu.

    Trả lờiXóa
  16. Xung quanh là núi, dưới chân là dòng suối đó Bicon.

    Trả lờiXóa
  17. Mắt Bi nhìn thấy hoa nở và cười là tốt rồi.

    Trả lờiXóa
  18. Vậy chứ cứ đứng lại là thấy chông chênh đó Yến ơi!

    Trả lờiXóa
  19. Quanh Đài Loan toàn là núi nên nhìn đâu cũng thấy thi vị lắm.

    Trả lờiXóa
  20. M lại ngủ ít quá, nên chông chênh đó.

    Trả lờiXóa
  21. Há há nhìn hình nàng cứ tươi như những bông hoa bên cạnh héng ......

    Trả lờiXóa
  22. Tới ngã ba chưa mà đứng lưỡng lự hả M . hihihiii

    Trả lờiXóa
  23. Chèn ơi , coi nàng cười vui quá chừng luôn ,

    Trả lờiXóa
  24. Mây giăng hay khói đá hở M . Cảnh thiên nhiên thơ mộng mà hùng vỉ thật .

    Trả lờiXóa
  25. Người đẹp bên cảnh đẹp , thấy sao nói vậy người ơi ...

    Trả lờiXóa
  26. Y như phóng viên đi tác nghiệp ( coi chừng nhò Mun đen thui cà nanh nha bà già )

    Trả lờiXóa
  27. Coi teen chưa kìa . hahahaaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  28. NC biết lá dong giờ mới thấy hoa . hihihiiii

    Trả lờiXóa
  29. Cây cầu cổ xưa đẹp quá chị . Chị đi và làm việc nhiều mà vẫn tươi roi rói á nha . Xinh lắm (-:

    Trả lờiXóa
  30. Bà già nghe khen là khoái đó NC ơi! Chứ thực ra hôm ấy bị mệt lắm đó.

    Trả lờiXóa
  31. Trông chi cuoi thât tuoi , dê thuong qua ha !

    Trả lờiXóa
  32. Trông chi giông nhu môt phong viên nhà bao dang trên duong " dac nhiêm "do chi ui !

    Trả lờiXóa
  33. Chi oi , hai câu bé nào vây chi nhi ?

    Trả lờiXóa
  34. Nơi đây thấy bình yên quá hả em? Em dạo này nhìn xinh ra!

    Trả lờiXóa
  35. Nhìn cái cầu trong hình em nhớ 1 cái cầu ở tây nguyên

    Trả lờiXóa
  36. May là chị đi từ sáng sớm chưa có du khách viếng chứ cuối tuần mọi người đổ ra ngoài đi chơi đông lắm đó em,
    Nhờ vậy mà chụp được hình Con đường thật nên thơ.

    Trả lờiXóa
  37. Làng quê ít người, trước sau là núi nên nhìn hay lắm chị. Lúc ấy chưa phải giờ ra cửa của người đi ngoạn cảnh nên nhìn thật bình yên chị ạ!

    Trả lờiXóa
  38. Ở bên đây họ chăm chút di tích lắm đó Gió ơi! Nên những di tích đều là những nơi cho du lịch cả.

    Trả lờiXóa
  39. sao chụp hình mà ... bẽn lẽn ... dử vậy cà ? :)

    Trả lờiXóa
  40. tác phong chụp hình ... rất điệu nghệ ..hehhe .

    May là cây cầu treo này không bị lắc lư

    Trả lờiXóa
  41. Trúc xinh trúc mọc bên đường
    Đường cong uốn quẹo bà già cũng xinh

    ủa không có vần điệu gì hết cà ... só rì ... hehehe

    Trả lờiXóa
  42. Có bẽn lẽn đâu, bà già cười tươi thế cơ mà..GH ơi! :)))

    Trả lờiXóa
  43. GH ơi! Bà già bị chụp lén, nhưng mà tư thế đâu có lắc lư đâu! hiihiiii

    Trả lờiXóa
  44. Người thì nói con đường đầy trúc xinh xinh.. hihi

    Trả lờiXóa
  45. Người thì nói con đường uốn cong nên bà già cũng.. xinh hihiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  46. Hehe ... treo nhiều vậy mà còn chưa hết hả chị ơi, môi trường bên đó thật trong lành, thật thích đấy chị, ai mà xinh tươi quá, ! :)

    Trả lờiXóa
  47. Đây chỉ là một nơi trong nhiều nơi mà chị đi qua lần này thôi đó NT ơi! Mà Album này là từ máy chụp hình của cậu bạn, hình ở máy chị chưa lấy ra nữa đó nên còn nhiều lắm, sẽ lựa cảnh đẹp lên khoe với bạn bè sau đó hihi

    Trả lờiXóa
  48. Anh bạn này cao quá, đúng là VN mình phải ngước nhìn học tập Đài loan chị ha !

    Trả lờiXóa
  49. Nhìn người cái gì cần học thì học, cái gì của mình thì mình giữ và làm cho nó tốt hơn em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  50. - Japanese maple . Cây này làm Bonsai đẹp.
    Quang cảnh nhìn hao hao giống VN mình Chị nhỉ ??? Hình như là ngoại ô thành phố ,nếu Em đoán không lầm.

    Trả lờiXóa
  51. Là một thôn nhỏ thôi Minh ạ, nhưng nó được bao bọc bởi núi non, suối róc rách quanh co nên cũng là điểm đến nghỉ ngơi thư giãn của du khách, của người dân vào những ngày nghỉ lễ lạc.

    Trả lờiXóa


  52. Em chưa có đến Đài-Bắc bao giờ cả. Trong tương lai ,có thể Em sẽ đến Đài Bắc cho biết.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM