Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Bay qua Biển Đông..

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM


    Đợt đi công tác ở Đài Loan năm nay, tôi vẫn muốn mua vé của hãng VN airline, chẳng làm gì, chỉ là để được qúa cảnh về VN vài tiếng đồng hồ trước khi bay qua Đài Loan thôi.

    Biết rằng chỉ vài tiếng đồng hồ cũng chẳng đủ thời gian để về nhà được, nhưng vẫn muốn bay về đấy, dù chỉ để ghé qua, đặt bước chân lên mảnh đất quê nhà, dủ chỉ ngắm được một khoảnh trời nhỏ trước khi bay đi qua nơi khác, dù biết rất vất vả cho việc transit, nhưng tôi vẫn muốn về ngang qua đấy, chỉ là muốn như thế. Nhưng cuối cùng VN airline không có chuyến bay vào ngày mà tôi định trở về VN, trong khi các chuyến bay của hãng Eva airline bay trực tiếp từ Campuchia đến Taiwan thì ngày nào cũng có, nên tôi đành đặt vé của hãng Eva airline.





    Chuyến Eva bay vào giữa trưa, trưa hôm 11/6 trời nắng chang chang, nên suốt cả hành trình bay gần 4 tiếng đồng hồ, được ngắm nhìn phía trên là bầu trời trong xanh đầy mây trắng, dưới chân là cả một đại dương bao la với sóng vỗ gầm gào.. chợt thấy cuộc đời huyền ảo thi vị biết bao.





    Nhìn vào bản đồ hành trình bay, từ Phnom Penh sẽ bay qua Sài Gòn, ra tới vùng biển VN mới bay ngược lên phía bắc một góc vuông để thẳng đến Taiwan, nên suốt một tiếng đồng hồ bay từ PP qua VN, tôi dõi mắt nhìn xuống phía dưới. Tiếc là tôi ngồi ngay chỗ cánh máy bay.. tiếc lắm khi không chụp hết những cảnh ở dưới chân bay..

    Nhìn mây trắng tầng tầng lớp lớp dưới cánh bay..








    Và các bạn có nhìn rõ không? Sau một giờ bay, tôi đã nhìn thấy chân bay là những con sông dài cùng những núi đồi ôm lượn dọc theo nhau trải dài bát ngát mà đưa nhau ra biển cả..












    Và một vạt thềm lục địa của VN trải suốt chiều dài đất nước và đại dương xanh mênh mông..








    Bị cái cánh máy bay che khuất phía dưới.. tiếc ghê.




    Ở phía trước cánh máy bay, dù khuất nhưng vẫn đẹp biết dường nào...




    Ở phía sau cánh máy bay..



    Phía trước đã ra tới đại dương rồi..




    Nhưng ở phía sau cánh máy bay vẫn còn thấy núi đồi non nước..






    Và vẫn phía sau cánh máy bay.. Tôi đã thấy một vạt thành phố ở phía dưới, đó là Phan Thiết, Vũng Tàu hay Cam Ranh? Các bạn có nhận ra đấy là đâu không? Nhìn bản đồ thì tôi nghĩ đó là Vũng Tàu... phải không nhỉ?
















    Đã xa bậc thềm lục địa của biển VN rồi..







    Vào lúc 13:30' giờ VN. Đã bay ra biển khơi.






    Vậy là tôi đã rời VN và đang bay ở trên biển Đông rộng mênh mông, chân trời không thấy, chỉ thấy một sợi mây trắng...vắt ngang qua.


    TTM
    竹南 - Trúc Nam, Taiwan 2012/06/12
    Viết cho vùng trời VN trong một buổi trưa ngày 11/6/2012


31 nhận xét:

  1. Chao ơi...vừa đi công tác...vừa thưởng lãm ..lại vừa viết phóng sự cho cả nhà Multi xem. Chị tui hay thật ! Chúc chị luôn vui, khỏe trong những ngày ở Đài Loan nhé.
    Gởi cho em xin tí gió biển ĐL đuợc hông ? he..he

    Trả lờiXóa
  2. Chúc chuyến đi làm việc vui để còn có hứng thú kể chuyện nữa nha:)

    Trả lờiXóa
  3. Hôm đó chị túm được một túi xinh xinh gió Biển Đông, về share cho em một nhúm nha haha..

    Trả lờiXóa
  4. Chị có đưa hình ở dưới thấp của Đài Loan rồi đó DX ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Hôm ngồi 4 tiếng đồng hồ trên máy bay chẳng làm gì, nhìn thấy VN dưới chân nên cứ chụp thôi anh ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Vâng, em chờ nhúm gió ĐL của chị đó.....:-))))))))))))

    Trả lờiXóa
  7. Đước ngắm mây là thích lắm chị ..he he ngõ mình là tiên nga ...!

    Trả lờiXóa
  8. Mới được bay qua biển Đông . Sướng quá

    Trả lờiXóa
  9. Ba già dạo biển Đông hén. Hình dep qua ba gia ui. E lên máy bay kg the lam may viec nay dau. Hehe

    Trả lờiXóa
  10. Chị hay thiệt, ngồi trên máy bay mà chụp hình được luôn, em thì chóng mặt chẳng dám nhìn ra ngoài luôn á :)

    Chúc công việc của chị thuận lợi và chuyến về chụp thêm nhiều cảnh đẹp lưu vào bộ sưu tập :)

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ nhìn thấy mây trời vắt ngang qua.
    Gợi lên nhiều nỗi niềm lắm đây.

    Trả lờiXóa
  12. Thương quá à!
    Trong chùm ảnh dọc duyên hải, thấy ngời ngời tình yêu đất nước!
    Có lẽ chưa bao giờ, xem không ảnh mà mình có cảm giác này.
    Cám ơn bạn cưng!

    Trả lờiXóa
  13. Càng đi xa càng thấy yêu quê hương đất nước mình hơn chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  14. VN trong mắt CG vẫn tuyệt đẹp, Quê hương là Chùm Khế Ngọt CG nhỉ?
    Hồi Bi xa Quê hương, nhớ Quê, nhưng tìm thấy cái đẹp, cái quyến rũ mê hồn của phong cảnh VN, đâu nhiều cảm xúc như TTM ở bài Entry này!
    Cảm ơn CG nhá!

    Trả lờiXóa
  15. Một chuyến đi thật thành công chị nhé. Nhớ ăn uống điều độ và giữ gìn sức khoẻ đấy.

    Trả lờiXóa
  16. Nhìn dưới chân toàn là biển thấy mình cứ lâng lâng đó Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  17. Sao dzậy hở Mun đen thui.. chắc lại nhức đầu hả!! Thấy bà già già ghê chưa heee

    Trả lờiXóa
  18. Vậy là mấy đứa thua chị nha, chị suốt chuyến bay muốn ngủ mà kg ngủ được nên đành ngồi ngắm mây..hihi

    Trả lờiXóa
  19. Nhìn sợi mây trắng vắt ngang qua trời tự nhiên thấy bâng khuâng em ạ!

    Trả lờiXóa
  20. Cám ơn tình cảm của bạn mình nha! lần nào nhìn thấy núi đồi và ven biển của đất nước thì trong lòng cứ dạt dào như thế đó Thunhan ơi!

    Trả lờiXóa
  21. Đi đâu cũng chẳng bằng ở quê nhà cả Thuthuy ơi!

    Trả lờiXóa
  22. Vậy hả Bicon, cô cũng kg biết cô như thế nào nữa, chỉ là thấy trong lòng muốn như thế, và yêu mảnh đất ở phía dưới chân mình nơi có những người thân yêu của mình ở dưới, cảm thấy như thế đó thôi Bicon ơi!.

    Trả lờiXóa
  23. Chị được chăm bẵm lắm, mong rằng không phì ở vòng 2 và 3 hihi.

    Trả lờiXóa
  24. Cám ơn bà già cho xem ảnh đẹp nha , dù vất vã công việc mà tâm hồn an nhiên thưỡng thức cái đẹp thiên nhiên , bà già tuyệt vời lắm đó nha . À mà ngắm mây là nhớ NC héng ,vì NC là mây mà . hahahahaaaaaaaaa chúc bà già luôn vui khỏe nghen

    Trả lờiXóa
  25. Những hình ảnh em posted lên làm chi nhớ những lần bay về ViệtNam, hay những chuyến bay trong nước, từ trên cao nhìn thấy sông hồ uống lượn thất đẹp, có những đồi núi toàn là đá không có 1 bóng cây, về đêm mà nhìn xuống những đường xe chạy bên dưới bất tận với ánh đèn xe, và thành phố thì muôn vạn ánh đèn...chị cũng thường đặt vé sát cửa sổ để ngắm cảnh, nhưng anh Thụy, chồng chị thì thích ngồi bên ngoài để dễ đi lại...
    Thanks em, cứ thưởng thức đi những gì mình còn được thưởng thức, vì một ngày kia muốn cũng không được, tuổi già sẻ đến và mình không còn đủ năng lực để chiêm ngưởng nữa.

    Trả lờiXóa
  26. Bạn được nghe mây trời Pháp thoại từ trên cao, đấy là những phút giây thanh tịnh và vô nhiễm. Chúc mừng,chúc mừng.

    Trả lờiXóa
  27. Đúng rồi đó NC ơi! mây vào buổi gần hoàng hôn, ráng chiều rất đẹp và mây lúc ấy rất đẹp đó !

    Trả lờiXóa
  28. Lúc già thì chẳng biết lúc ấy ra sao chị nhỉ! Nên cứ vui trong lúc này đi chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  29. Anh Bu ơi! hôm nay mới vào xem lại để reply cho anh đây. Cám ơn anh, nhưng M cũng không biết có phải như vậy không nữa? Chỉ biết lúc ấy cứ nhìn và nghĩ như thế thôi.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM