Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Tết Nguyên Tiêu ngắm.. Thụy Liên - 元消...看睡蓮 !

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM


Rằm tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu rồi, nhưng tôi vẫn xa nhà, từ đầu năm tôi đã qua bên đây làm việc, mấy hôm nay thấy trăng vằng vặc treo trên bầu trời, nhưng hàng ngày cứ bị vậy quanh bởi mớ công việc đầu năm, nên tối về, tôi chỉ ngửng cổ lên mà nhìn mà ngắm, rồi lại chui vào góc nhỏ của tôi.. mà chẳng đi ra ngoài để ngắm trời đêm, để chụp giữ lại hình ảnh nào của trăng...

Sáng hôm nay, cậu quản lý hành chính của Cty lại chạy vào nói nhỏ "Cô ơi! hoa Thụy Liên sắp nở rồi!", tôi ngửng đầu lên, chợt nhớ là cậu ấy trong đầu tuần trước đã nhắc tôi mấy lần là hoa Súng sắp nở rồi! nhưng vì bận quá, cứ cắm cúi rồi quên mất, hôm nay tôi rãnh hơn mà... hihiiiiiiiiii vậy mà cái thích của tôi cũng lây qua cho vài người nhỉ?

Thế là tôi chạy ra ngắm, đúng là trong 2 chậu hoa để trước cửa văn phòng làm việc, thì một chậu đã có 3 đóa súng nhú lên hơi hé hé môi cười với không gian rộng mở rồi..

Hai nhành súng đang lung linh trên mặt nước,
lá súng cũng thật là đẹp.






Thêm một nụ mới nhú ra khỏi mặt nước..
Hứa hẹn một cành sẽ nở trong nay mai..




Và tôi lại chạy vào làm tiếp việc của tôi, cũng không quên ngừng tay để vào blog đi thăm bạn bè trong ngày tết Nguyên Tiêu này, và vào đọc bài tản văn viết trong ngày Tết Nguyên Tiêu của anh Bulukhin, bài viết của anh luôn thật ý nhị!

Rồi tôi đi xuống cơ sở, đang đi thì cậu ấy lại chạy đi tìm tôi: "Cô ơi ! nãy hoa đang búp rồi bung thật nhanh, đi tìm cô mà không thấy! Bây giờ thì hoa nở rồi!!". Nhìn dáng của cậu ấy diễn tả, tôi thật cảm động, chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhưng rất trẻ, lúc đầu tôi còn tưởng nhỏ hơn tôi vài tuổi nữa chứ!

Tôi lại theo chân cậu ấy trở về văn phòng, đúng là hoa đã nở thật. Không kịp nhìn khi hoa vừa bung cánh. Hoa thật lạ! từ búp và trong nháy mắt đã bung thật nhanh!




















Loại hoa màu này thì tôi chưa thấy ở Việt Nam. Đóa hoa mỏng manh không lớn lắm. Tên là hoa Súng, nghĩ cũng thật lạ, không hiểu vì sao người Việt lại gọi là hoa Súng, trong khi tên hoa theo Hán Việt lại là Thụy Liên 睡蓮 - Sen trong giấc ngủ - có lẽ do hoa nở ban ngày và ban đêm hoa ngủ, nên người Hoa đã đặt cho nó cái tên mỹ miều đó sao!






Dù sao thì hôm nay, trong ngày tết Nguyên Tiêu, ngày tết của tình yêu, ngày của đoàn viên.. và tôi vẫn xa nhà, nhưng được ngắm hai cành Súng nở sáng nay thật đẹp, sắc hoa lung linh trong cái chậu hoa làm lòng tôi cũng chợt rung động, một chút reo vui trong lòng!

Chợt nhớ câu thơ xưa:
    "Xuân du phương thảo địa
    Hạ thưởng lục hà trì
    Thu ẩm hoàng hoa tửu
    Đông ngâm Bạch tuyết thi"

    Mùa xuân dạo chơi miền cỏ thơm. Mùa hạ ngắm hồ sen xanh biếc.
    Mùa thu uống rượu hoa cúc vàng. Mùa đông ngâm thơ trong tuyết trắng.

Thú vui thưởng ngoạn bốn mùa của người xưa. Còn tôi, đôi mắt đã mờ sương khói, nhưng trong buổi sáng Nguyên Tiêu này tôi đã được ngắm và cười với đóa hoa Súng - Thụy Liên - vào buổi sáng trong veo của tết Nguyên Tiêu này!

    Xuân du .. khán Thụy Liên.
    春遊...看睡蓮

    TTM.
    PP. Tiết Nguyên Tiêu
    Thứ Hai - 06/02/2012


56 nhận xét:

  1. Hoa súng cùng là loài sen mà . Đẹp thât . Nở đúng Tết nguyên tiêu

    Trả lờiXóa
  2. Sáng nay, tết Nguyên Tiêu, đang thiu thỉu, thấy hoa lại vui đó Bống ơi!
    Hoa nhìn bên ngoài rất đẹp đó Bống, sáng nay chụp xong đưa vào đây thấy màu kg đẹp bằng, mà bây giờ thì hoa đã chuẩn bị ngủ rồi...hihi
    Ngắm đỡ!

    Trả lờiXóa
  3. Nhớ mấy chậu Hoa Súng ở Đại Ninh Đà Lạt ghê Bống nhỉ, lúc đưa vào đây lại nghĩ đến hôm ấy, thật vui.

    Trả lờiXóa
  4. ôi, hoa súng đẹp quá ha chị ! em thường thấy hoa súng tím hơn, ít khi thấy có màu cam như này :-)

    Trả lờiXóa
  5. Đúng rồi, hoa nhìn bên ngoài còn lạ hơn nữa đó em.! Nhìn hoa đẹp cũng như nhìn người đẹp như bé Lam vậy đó, đều thích ..hihi

    Trả lờiXóa
  6. Đọc mới biết thêm tên chữ cuả hoa súng = Thuỵ Liên.

    Trả lờiXóa
  7. Vâng, hoa đó có cái tên Hán Việt thật mỹ miều, vậy mà mình cứ gọi là hoa Súng! hihi

    Trả lờiXóa
  8. Sao hoa nở nhanh thế chị?
    Em cũng ngạc nhiên à.
    Chị có chỉ đạo các con từ xa thắp hương cúng rằm tháng Giêng không ạ?

    Trả lờiXóa
  9. Mà em cũng lần đầu tiên nghe hoa Súng gọi là Thụy liên đó ạ. Mà Liên là hoa Sen.

    Trả lờiXóa
  10. TDH ơi! Có đó em ơi! chị đã chuẩn bị từ hôm mùng 7 cơ! Sáng nay con dâu cũng đã báo với mẹ là cúng rằm Nguyên Tiêu rồi. Có chị ở nhà nữa thì nấu chè trôi nước, chè đoàn viên đó em.

    Trả lờiXóa
  11. Đúng rồi đó em, Thụy có nghĩa là ngủ, Liên có nghĩa là hoa sen. Loài hoa sen ngủ.. hihi tên thật lạ em há!

    Trả lờiXóa
  12. Hôm nay mới học thêm chử "Tết nguyên Tiêu" . Chả hiểu tại sao em chưa nghe chử này bao giờ .. hì
    Và cứ tưởng cô "Thụy Liên" nào đó ghé thăm chị :)

    Trả lờiXóa
  13. Một dạo bu đọc đâu đó tên hoa súng là THÙY LIÊN nhưng xem ra THỤY LIÊN đúng hơn. Thụy liên là sen ngủ. Đúng là cứ chiều gần tối là hoa cụp lại. Nó hiền lành thế mà sao người đời gọi nò súng nhỉ. Hoa súng trắng là quốc hoa của nước bangladesh đấy. Chép tặng chủ nhà bốn câu thơ Màu hoa súng tím
    Màu hoa súng ấy như cơn đau không dám khóc
    Chỉ lặng yên sắc tím để mà đau
    Người đời chỉ biết màu sen anh đỏ rực
    Còn nỗi buồn hoa súng biết cho đâu
    (quên tác giả hehehe)

    Trả lờiXóa
  14. Hoa Sen sao chỉ đỏ rực má - môi người khác
    Để cho Hoa Súng này tím rịm mắt - tim em!

    (Tác giả TTM .. hihiiiiiiiii)

    Trả lờiXóa
  15. Thụy Liên hiền dịu quá, màu nầy em chưa thấy bao giờ, em chỉ thấy hoa màu tím và trắng thôi.
    Buổi tối thật đẹp chị nhé

    Trả lờiXóa
  16. Một bài viết thật dịu dàng như vầng trăng Nguyên Tiêu của một người dịu dàng...
    Em muốn chia sẻ một tách trà thơm cùng Chị ( dù em không thuộc đạo trà- em thuộc đạo cà phê) và chia cả một vầng trăng đầu tiên của năm mới...

    Trả lờiXóa
  17. Hoa súng màu hồng đẹp quá , NC thấy lần đầu tiên đó bà già ơi . NC chúc bà già thưỡng nguyêt xem hoa thật bình an nhé .

    Trả lờiXóa
  18. Cám ơn em! chị vừa chạy ra chụp ánh trăng Nguyên Tiêu - trăng lơ lửng trên cao một mình mà dịu dàng làm sao. Em ở nơi xa ấy dù lanh nhưng cũng thật ấm em nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Chị của em cũng biết uống trà, uống cafe hihi cả uống tí ti rượu nữa đó nha!
    Đêm trăng Nguyên Tiêu thật bình an cho em nhé Mập ơi!

    Trả lờiXóa
  20. Hoa CG trồng đó à, đẹp quá. CG mát tay ghế.

    Trả lờiXóa
  21. Chị thích Sen Súng, nên mấy em đi mua về trồng và chăm cho CG xem đó hihiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  22. Thụy Liên - tên hay quá , nghe thật êm ái dễ thương. VN hay trồng loại màu tím trong các chậu lớn.
    Biết thêm một loài hoa đẹp.

    Trả lờiXóa
  23. Sáng nay hoa cũ sau khi ngủ thì cũng nở lại, và thêm cành nụ hôm qua nở nữa thật là đẹp đó Andro ơi!
    Chụp hình rồi tối post tặng bạn bè chơi! hihi

    Trả lờiXóa
  24. Xem ảnh cuối, xem chị viết "... hoa nở ban ngày..."
    Tôi tin...đúng là ba hoa đang nở !

    Trả lờiXóa
  25. Hôm qua mới nở có 2 đóa thôi bạn ạ, còn 1 đóa hôm nay mới nở đó Gchaigano ơi!

    Trả lờiXóa
  26. Thụy Liên là hoa của bùn, nước.

    Trả lờiXóa

  27. Người là hoa của đất trời...
    Dù hàm tiếu, dù mãn khai...ba bông đều đẹp
    !

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn bạn đã khen người và 2 đóa hoa mà mình đã thu vào ống kính vào buổi sáng hôm qua! :)

    Trả lờiXóa
  29. NC chạy qua xem Thụy Liên nữa nè . Màu hoa hồng hồng nhìn mãi ,nhìn mãi......hihihi

    Trả lờiXóa
  30. Vậy bà già mang qua cho NC vài tấm nha... thấy NC thích là bà già này thích lắm nè.

    Trả lờiXóa
  31. He he ..ngắm chị còn hơn ngắm hoa súng ...đẹp quá ...!

    Trả lờiXóa
  32. Được em gái khen trong buổi sáng hôm nay nghe cũng phái heheeeeeeeeeeeee
    ..ngắm chị còn hơn ngắm
    hoa súng ...đẹp quá...!
    heee

    Hihiiiiiiiiiiii hoa súng đẹp thật em ạ, mấy hôm nay cứ sáng lại nở, tới chiều tối lại đi ngủ thấy thương...hihi

    Trả lờiXóa
  33. Hi hi ...nịnh đầm đó ...mà cũng thiệt tình thôi ..nhớ để dành cho em cục kẹo nhá ,,,

    Trả lờiXóa
  34. Heee bao nhiêu cục kẹo cũng có đó TM ơi!

    Trả lờiXóa
  35. Cám ơn chị cho Em bông Súng hay Nguyên Tiêu , (em mới nghe lần đầu ) đệp lắm

    Trả lờiXóa
  36. Rằm tháng giêng người Trung Hoa gọi là Tiết (tết) Nguyên Tiêu, chị nói gọn là Nguyên Tiêu.
    Còn hoa Súng này là tên VN, người Trung Hoa còn gọi là Thụy Liên Hoa, loài sen ngủ, đó em.

    Trả lờiXóa
  37. Hoa đẹp mà tên cũng đẹp. M chưa thấy sen có màu này bao giờ . Chị có nv quan tâm sở thích của chị một cách tân tình như vậy thì hay quá (((-:

    Trả lờiXóa
  38. Chị cũng không hiểu con người chị ra sao nữa, chỉ biết chị làm gì cũng tận tình như thế, có điều cành hoa nó bạc, nó bạc với chị, nó cứ vô tình mà tự tàn rụi đi để cho chị ngẩn ngơ ... buồn.

    Trả lờiXóa
  39. Bà già ơi , bà già à , nói cho NC hình hoa Thụy Liên mà NC thấy bên nhà nhỏ DU có hoa TL . Hong biết đâu nha , NC muốn hờn bà già rồi nè . Hic hic

    Trả lờiXóa
  40. Heeee đừng hờn bà già nha.. tại bà già bận việc mà, mang qua liền nha.
    Mà bà già đang ở VP nè...huhu bà già cũng muốn hờn mà chẳng biết hờn với ai nữa..:((((

    Trả lờiXóa
  41. Hahaha , thương bà già quá đi , sao giờ còn ở VP ? lại nhiều việc nữa rồi , vây mà NC còn quấy bà già há . Thôi bà già hờn NC đi héng . Gì thì gì cũng nhớ thương mình chút chút nha bà già . Có sức khỏe thì công việc mới trôi chảy nha . NC chụp hình hoa TL bằng điện thoại rồi lưu làm màn hình rồi nè . THấy hoa là nhớ bà già nha .....

    Trả lờiXóa
  42. Trời ơi! đọc mấy giòng chữ mà bà già cảm động nè... Nói cứ như có duyên nợ tiền kiếp vậy đó... hihi cứ nhớ nhau đi NC nhé!

    Trả lờiXóa
  43. Bà già về phòng chưa ? nghĩ ngơi cho khỏe , ngủ ngon nhé . NC cũng out nha . Sáng mai NC cũng đi làm việc để hết tháng còn được lảnh lương nữa chớ ,he he he

    Trả lờiXóa
  44. Về rồi NC ơi! chuẩn bị đi ngủ đây.

    Trả lờiXóa
  45. Ui! hoa đẹp quá!!! Hôm nay mới biết hoa súng lại có tên đẹp như thế!!! :)

    Trả lờiXóa
  46. Hoa đã đẹp mà tên cũng thật là hay em há!

    Trả lờiXóa
  47. Bà già ui , NC đi chôm thơ về tặng cho bà già nè : Thụy Liên sương chiều ngậm . Đêm đầm những giấc hoa . Ngày tràn hương thơm nắng . Cung trầm gởi gió xa . Ha ha ha NC dở lắm chả biết làm thơ đâu bà già ơi .

    Trả lờiXóa
  48. Thụy Liên sương chiều ngậm .
    Đêm đầm những giấc hoa .
    Ngày tràn hương thơm nắng .
    Cung trầm gởi gió xa .


    Trời ơi! thơ của NC làm rất hay đó, rất giống với mấy cành Thụy Liên ngày thì đằm thắm nở hoa khoe sắc, đêm thì ngả trên nằm mà ngủ giấc hoa...Hay lắm đó NC ơi!
    Nhưng mấy hôm nay 3 nụ hoa mà Bà già đã ngắm và mỉm cười với Hoa, nay đã nằm sâu dưới nước rồi.. nhìn thấy thương lắm.

    Trả lờiXóa
  49. NC để ý thấy hoa súng nhà NC cũng thế . Sáng nở hoa ,xế trưa hoa khép dần . Cứ thế 3 ngày là hoa ngã vào nước . Hoa súng hảo bã bánh dầu đậu phọng lắm . Bà bón vào gốc hoa , nó sẽ ra hoa liên tục đó bà già ơi

    Trả lờiXóa
  50. Nhà Bà già cũng vậy đó NC ơi! nhưng lâu rồi ở nhà rợp bóng mát quá chẳng thấy nở hoa.. hihi
    Còn ở đây để hôm nào về VN, bà già mua rồi mang qua bón cho cây sau vậy.. Mấy hôm nay ngày nào cũng thay phiên nhau nở hoa đó.

    Trả lờiXóa
  51. Hồi xưa, Trong quyển Quốc Văn của GS Phạm Thế Ngũ có một bài hay lắm về hoa súng. Tác giả bài ấy gọi hoa súng là hoa Tiên tử. Mình thích lắm.
    Giờ biết tên chữ của nó là Thụy Liên, càng thích.
    Cảm ơn bạn yêu đã có một entry dễ thương cho ngày Nguyên Tiêu.

    Trả lờiXóa
  52. Màu hoa Súng này nhìn ở ngoài rất dễ thương đó Thunhan,
    Tiếc là hôm nay đã qua Nguyên Tiêu, hẹn Nguyên Tiêu sang năm ngắm tiếp nhé Thunhan ơi!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM