Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Mùng một Tết đi xem phim.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

Từ lâu tôi rất ít được đi xem phim ở rạp, nên hôm về đến nhà, tôi đã thấy con cái lên chương trình đưa mẹ đi xem phim. Tôi thì nghĩ ở nhà xem TV cũng được, nhưng nghĩ lại thì đi xem thử, xem bây giờ rạp chiếu phim VN ra sao nên cũng đồng ý đi.

Thế là từ Tiền Giang về, chúng tôi ghé vào Trung tâm Thương mại Parson ở Phú Mỹ Hưng để mua vé - tôi cũng thật ngạc nhiên đi xem phim mà cũng phải mua vé trước nữa!!

Lâm và chị Yến.



Lâm chụp cho mẹ đứng ở quầy mua vé
Sau lưng tôi là Tuấn và Yến đang mua vé.





Ở quầy nước uống, giờ này chỉ mua vé nên vắng.



Tôi ngồi online bằng điện thoại, rồi tất cả những đoạn đường mà người ta đến với nhau dường như ngắn đi dưới những bước sóng từ của điện thoại..





Những đứa con của tôi..



Tôi.. nữa





Hai mẹ con.



Những khu nhà cao tầng ở trong khu đất Phú Mỹ Hưng trù phú..



Sau khi mua vé xong, chúng tôi trở về nhà..
Tôi cho thêm nước đá lạnh vào chậu hoa Đỗ Quyên



Mùng một Tết cả nhà ăn chay, món bì cuốn chay..





Ăn nốt chén chè đoàn viên của đêm Trừ Tịch còn xót lại..



Mẹ con tôi đã đến Parson để xem phim.











Thấy con trai mặc shorts và mang dép lê tôi lại buồn cười..






Vào trong thương xá, con dâu tôi cũng trổ tài
biểu diễn thời trang nữa..hihi




Đã lên tới khu vực chiếu phim ở tầng 8..
Các con tôi cũng thật là trẻ .. con nhỉ!








Lần đầu tiên tôi đến nơi này. Ban đêm ở chỗ này thật náo nhiệt..






Hihiiiiiiii chụp lén nên hơi nhòe vì máy ảnh theo bước chân của tôi..



Đã vào an tọa ở trong rạp rồi...





Ba vé xem phim..



Một trăm ngàn một vé - có đắt không nhỉ?




Lâm xem rồi nên chỉ ba mẹ con đi xem





Rạp tên là Megastar



Đã bắt đầu chiếu phim : THIÊN MỆNH ANH HÙNG






Lần đầu tiên tôi được xem một bộ phim cổ trang VN với cảnh sắc, hình ảnh nhân vật và diễn xuất, mà theo tôi thật là tuyệt vời..

Trên đường về mấy mẹ con cứ bàn cốt truyện phim và thái độ của người xem phim trong rạp mà cười.




Về đến nhà hương hoa Nguyệt Quế thơm ngan ngát.



Cành Mai của tôi cũng vàng ánh dưới trời đêm.





Ngày mùng Một tết của gia đình đã trôi qua, chúng tôi chuẩn bị cho sáng mùng hai về ăn tết ở quê ngoại Định Quán.


48 nhận xét:

  1. Khu Phú Mỹ Hưng này ,Em không biết Chị ơi ! Nó nằm ở đâu ???

    Con trai Chị ,đi Cinema mặc quần Shorts ,mang Dép sao Chị lại cười ??? Em thấy thường quá. Em cũng vậy đó Chị.Ngày nghỉ ở nhà ,Em thường mặc như vậy ,mang dép như vậy( mùa Hè ) thoải mái quá chừng luôn ! :)))

    Hình như người Việt mình ,ra đường áo quần phải tươm tất ,mặc coi cho được( áo sơ mi ,quần tây , mang giầy ).
    Em thì ngược lại ,quần Jean's áo thun ,giầy mọi là thoải mái ,tha hồ cuốc bộ :)

    Trả lờiXóa
  2. Cái hình hoa màu trắng ,giống hoa Lài quá chừng = jasmine. Nếu đúng như thế ,đêm đến hoa này thơm lắm ,vì nhà Em( Lê-thánh-Tôn-Thi-Sách ) trước nhà có trồng cây này. Tối khuya đến ,đứng trước nhà mùi hoa Lài thơm thoang thoảng.Nhưng kẹt một nổi ,cây hoa này thỉnh thoảng có rắn Lục ở trên cây. Em đập chết mấy con ở trên cây đó.

    Trả lờiXóa
  3. Đầu năm ngồi xem người xem phim thế này cũng vui chán.... hehehe

    Trả lờiXóa
  4. Chị cười vì vợ thì mang giày và chồng thì dép thế thôi, chứ gia đình chị cũng thấy đó là bình thường..hihi.

    Trả lờiXóa
  5. Khu PMH này một bên thì nằm ở dọc con sông đến cảng SG, một bên thì Q4.
    Em search map là thấy ngay Minh ơi!

    Trả lờiXóa
  6. Không phải là hoa Lài (Jasmine) đâu em, cây này tàn lá sum sê, ở nhà chị thì cao hơn cả đầu người, để chị tìm cái link cho em nhìn trọn cây. Ở trong Nam người ta gọi là hoa Nguyệt Quế, còn chị thì cứ gọi là hoa Ngâu. Nở ra thơm nhè nhẹ không nồng khó chịu, mà thơm dễ chịu lắm em ạ! lan cả khu nhà mình ở.

    Trả lờiXóa
  7. Ôi! giời ạ!! nhà Hiền Triết khuya nay cũng biết nói chuyện ghê đó chứ! hihiiiiii

    Trả lờiXóa
  8. Em cũng xem phim này hôm Mùng 2 Tết... Chị xem ở Megastar 100 ngàn một vé là đúng rồi Chị... không đắt. Em xem ở cái rạp Văn Hoa Sài gòn củi mà cũng đã 70 rồi... Tết mà... Xem phim Việt Nam lần này thấy đã gì đâu, coi được quá... như năm trước em đi coi Huyền Thoại Bất Tử cũng của VN cũng mừng thấy tiến bộ Chị à...

    Trả lờiXóa
  9. Đúng rồi em, chị thấy nội dung phim, diễn viên, diễn xuất và các thủ thuật phim thật hay, ta cứ tưởng tượng đó là thật đi, vậy mà đám trẻ sau lưng chị cứ cười ồ lên và phê bình với những thủ thuật đó làm chị buồn cười..

    Trả lờiXóa
  10. Thì mình cứ làm sao cho mình thấy vui đi em!

    Trả lờiXóa
  11. Hôm Tết An và Bim cũng biểu mẹ xem Thiên mệnh anh hùng.. phim VN cảnh đẹp cực kỳ, dàn diễn viên đẹp... nhưng cuối cùng quyết định ở nhà xem cho thoải mái.. Cả nhà M luôn có không khí ấm áp yêu thương dù năm nay vắng ông chủ nhà. Cứ thế nha M.

    Trả lờiXóa
  12. Ngày mồng một Tết của CG và Gia đình thật Vui và đầm ấm-Mẹ con! Chúc Cả Nhà nhiều niềm vui và Hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  13. Hihiiiiiiiii ông chủ nhà ham đi chơi xa, nên mấy mẹ con ở nhà càng rãnh đi quậy đó chị ơi! hihiii

    Trả lờiXóa
  14. Hôm mùng Một tết đi tới ...không biết mệt đó Bicon ơi! hiiiiiiiii
    Nhà Bi có đi đâu nhiều không? Chờ xem mùng 2 tết nữa nhé heeeeeeeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  15. Mọi năm tết e cũng hay đi xem phim, năm nay nhiều show quá nên hông còn thời gian xem phim nữa :D

    Trả lờiXóa
  16. 100k / vé ko đắt . Bống đi cuối tuần - 200k/ vé cơ . hiiiii. Xem phim rạp có lý đấy vì âm thanh tuyệt hảo

    Trả lờiXóa
  17. Đắt hàng cả năm nhé :))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  18. Cái rạp này thì cũng không chê được Bống ạ! hihi

    Trả lờiXóa
  19. Nhà Bi có Bụi-Áo xám chẳng đi đâu cả, mồng 2 về thưm mẹ Vợ trên Thái Nguyên!

    Bi đang rủ vợ xem phim 4D ở Rạp cơ!

    Trả lờiXóa
  20. Nhiều bạn khen film này ghê ! Thật tiếc tết lo ăn chơi quên xem film !

    Trả lờiXóa
  21. cái rạp bên ngoài kiến trúc cổ kính lộng lẩy, bên trong thì tân thời náo nhiệt ... vậy là số dzách roài, hen chị

    Trả lờiXóa
  22. Hôm qua con đi coi phim này với sếp của con 68 tuổi và 3 anh chị sàn tuổi con, vừa coi vừa bình loạn, hihi... Con cũng coi ở Mega, nhưng Parkson Hùng Vương... hồi Tết con coi k đc phim này vì cháy vé tất cả các rạp trong SG ( con k mua trước đó cô)... :)

    Trả lờiXóa
  23. Con đọc đoạn cm của cô về vụ án "đám trẻ sau lưng cứ cười ồ lên"... Cô mà đi với con chắc Cô đá con ra khỏi rạp quá... Vì con còn bình phẩm bữa....Heheee.... VN mình giờ nhiều phim hay lắm Cô ơi... Phim này con cũng thích, nhưng nh chỗ cũng k thích... Cơ mà tóm lại là VẪN THÍCH, hihi

    Trả lờiXóa
  24. Vào nhà chị vừa được xem trailer phim, vừa được nghe nhạc, vừa được thưởng hoa qua ảnh và đặc biệt là được nghe lời kể của một người mẹ hạnh phúc bên những người con.

    Trả lờiXóa
  25. Thỉnh thoảng đến Megastar xem phim và ăn quà vặt cũng thấy mình trẻ trung ra chị à.

    Trả lờiXóa
  26. Cô xem 5D ở Hà nội với cu Minh cháu ngoại của Cô rồi đó Bicon ơi! hihi

    Trả lờiXóa
  27. Xem cũng hay đó Andro à.. Dù sao cũng mừng là VN mình có nhiều phim xem được.

    Trả lờiXóa
  28. VN mình bây giờ nhiều cái số dzách lắm rồi đó Giahien ơi! Khi nào về một chuyến nhé!

    Trả lờiXóa
  29. Heee cô xem ngay tối mùng 1 oách chưa, mà lại xem ở Mega Parson Phú Mỹ Hưng nữa chứ!
    Lần đầu tiên cô xem ở đó - không có mấy đứa con đưa cô đi thì cô cũng chịu...heeee

    Trả lờiXóa
  30. Thì cô sẽ cắt cà rem ngay tại chỗ chứ sao!!! hihi.
    Cứ xem như là người Việt mình tung chưởng thật đi.. cứ phê bình là làm giả ..rồi cười ồ.. heeee

    Trả lờiXóa
  31. Chị hay kể chuyện qua ảnh đó mà em! Uh mà thật là ấm cúng bên các con em ạ!

    Trả lờiXóa
  32. Bởi vậy, chợt thấy hình như mình trẻ ra đó em haha..

    Trả lờiXóa
  33. Hehe con khoái chưởng mà... Nhìn sướng con mắt..... Ngôn ngữ điện ảnh có quyền....... :x

    Trả lờiXóa
  34. À phim ở HN là 4D thui Cô ơi... k hỉu sao quảng cáo là 5D :) SG có lâu lắm rồi, mà chiếu dài hơn
    Mega trong Parkson ở Q7 có khi còn khuyến mãi nhiều hơn ở trong này, hihi ;))

    Trả lờiXóa
  35. Lâu lâu em cũng đưa má đi xem phim, nghe và nhìn chị kể chuệyn xem phim đầu năm thích thật. Thế này mà một tháng mới về một lần cũng hơi buồn chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  36. Phải tự mình làm cho mình ít buồn đi thôi GM nhỉ!

    Trả lờiXóa

  37. Mẹ chồng Nàng dâu! Giống nhau và .....Thôi Bi chẳng cần viết tiếp, Ai cũng hiểu Heeeeee

    Trả lờiXóa
  38. Cô thì thấy con dâu cô xinh xinh...heeeee

    Trả lờiXóa
  39. Heeeeeeee CG giỏi thật đấy!!! 5/10 điểm, đúng một nửa!

    Trả lờiXóa
  40. Từ hôm Tết tới giờ mới vào chúc Tết chị được đây, cho em xin lỗi! Năm mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc, chị yêu!!! :))

    Trả lờiXóa
  41. NHìn mấy tấm vé xem phim của chị làm em nhớ thói quen từ thời con gái của em. Cứ lại vé xem phim rồi viết lên mặt sau tên phim, đi với ai, tâm trạng lúc đó... Chẳng biết để làm gì, chỉ thích thế và khi xem lại ... mình lại nhớ rất nhiều...

    Trả lờiXóa
  42. Thú vui xem phim của em hay lắm đó. Chị nhớ em đã có 1 note nói về việc này.

    Trả lờiXóa
  43. Tết nhà chị thật vui, nhiều hoa và nụ cười.
    Con dâu chị như con gái vậy. Có mẹ chồng thế này thì con dâu cười tươi là đúng rồi. Ngày xưa ở ngoài Bắc, quan hệ mẹ chồng với con dâu là : "Bà mất tiền mua mâm bà đâm cho thủng", kinh lắm, (tất nhiên không phải ai cũng thế).

    Trả lờiXóa
  44. Trời ơi! mình không thương con dâu, để cho hai đứa nó cắn đắng nhau giữa mẹ và vợ sao.. hihiii
    Mà mình thương con dâu cũng là mong cho con dâu và con trai tương kính thương yêu nhau và mong con dâu chăm con trai mình cả đời đó thôi mà.!

    Trả lờiXóa
  45. QA cũng đi xem phim Thiên Mệnh Anh Hùng ngày mùng 2 ở Parson Hùng Vương. QA thấy đây là một bộ phim thú vị. Nhìn Cô và chị nắm tay nhau thật là thik. Sau này QA cũng mong mình sẽ thân thiết với mẹ chồng như vậy. :):)

    Trả lờiXóa
  46. Mong rằng em sẽ gặp được mẹ chồng thương yêu mình như mẹ ruột, và em nhớ hãy thương mẹ như mẹ ruột mình nhé!
    Chúc em sẽ gặp được hạnh phúc của mình nha!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM