Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Đi chợ Tol Tom Phong - Russia market!


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM - 05/02/2012


Tôi trở lại làm việc từ hôm mùng 7 tết (29/1/2012), cùng bay với tôi hôm ấy có cả mấy em kiểm toán.






Chúng tôi từ Sài Gòn bay qua..




Cậu Assistant Manager này từ Hà Nội - Lào bay qua trước 1 tiếng..




Rồi cả tuần nay chúng tôi làm việc với nhau, mãi đến sáng hôm nay, trước khi ra phi trường, chúng tôi mới có thời gian đi loanh quanh trong thành phố. Thời gian có hạn, nên điểm đến là chợ Tol Tom Phong - chợ Russia, mà nôm na thường gọi là chợ bán hàng tồn kho.






Ở chợ này, nó nổi tiếng đến mức độ, ai đến Phnom Penh, nhất là du khách nước ngoài, đều ghé vào đây để mua sắm.

Nguyên nhân vì sao du khách đổ xô đến đây mua sắm, vì ở chợ này họ có thể tìm mua được những sản phẩm may mặc của một số thương hiệu trung cao cấp với giá cực rẻ so với tính toán của khách nước ngoài.

Cũng là đất nước có nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chuyên may những sản phẩm với thương hiệu cao cấp, nhưng ta không thể mua ở VN với giá hợp với túi tiền được. Vào các cửa hàng lớn ở VN như Diamond, Parson... ta phải mua sản phẩm với giá chính thức của thương hiệu, rờ vào là đứt tay đó nhé! nhưng đến đây thì bạn có thể mua được sản phẩm với giá cực rẻ không ngờ...

Nên hôm nay tôi đưa vào đây ít hình ảnh mà trong lúc đưa mấy em đi mua sắm tôi đã đi thu vào ống kính của mình.

Vừa xuống xe đứng ở giữa đường vào chợ đã chụp hình..hihi



Sau lưng chúng tôi là khu chợ bán đủ thứ sản phẩm may mặc và cả những đồ thủ công mỹ nghệ đặc thù của Campuchia. Hôm nay thì chúng tôi không vào bên trong, mà chỉ quanh quẩn ở mấy quầy hàng bên ngoài và vào cửa hàng FOS nổi tiếng ở chợ này.





Điểm ngắm của tôi là cái xe bán Ổi.. ngon ngon. Có rất nhiều
hoạt cảnh ở hướng này. Xe Tuk Tuk chỉ có ở Campuchia, Thái..





Du khách..



Chà ! những cặp chân dài rất đẹp...
Có Andro ở đây chụp mấy tấm hình này là hết ý..hihiiii



Thêm du khách ở đầu bên kia của chợ..






Đây là cửa hàng cũng có bán hàng chính gốc, nhưng chủ yếu là chuyên về hàng "nhái" nhưng chất liệu thì tuyệt lắm, chẳng qua là các nhà máy sản xuất xuất khẩu xong, nguyên liệu dư thừa, họ lại đem ra sản xuất với size của người châu Á và gắn mark của thương hiệu, cửa hàng này thì chủ yếu bán cho người châu Á, họ chấp nhận mua vì giá cả vì chất liệu và chất lượng sản phẩm cũng tương đương...



Mấy em đã vào trong đang lựa hàng..
Lần nào qua bên đây, bạn bè ở SG gửi cho các em mua hộ.







Chúng tôi sau khi mua hàng ở bên chợ này xong,
lại trở qua bên kia đường.
Đây là cửa hàng chuyên bán hàng chính gốc.








Chúng tôi vào bên trong cửa hàng, đây là cửa hàng chuyên bán các sản phẩm chính gốc, dù rằng họ gọi là hàng dư thừa, nhưng là loại sản phẩm loại A, loại SP sản xuất dư của xí nghiệp, rồi được bán ở đây. Giá cả tương đối mà ta có thể mua được, dĩ nhiên là rẻ hơn ở Parson, Diamond ở Sài Gòn rồi..




Sau khi mua vài cái áo cho người nhà của tôi xong, trong khi chờ đợi các em mua sắm tôi lại ra ngắm người mua kẻ bán ở bên đường..

Gánh hàng rong bán nghêu muối, món này rất lạ, họ đem nghêu đi ướp với muối và muối ớt (2 loại) sau đó phơi nắng, lúc đầu tôi không dám ăn, nhưng sau này thấy mấy em ở trong phòng mua về ăn, tôi ăn thử thì thấy mặn mặn cay cay, giống như món nghêu luộc nhưng thịt nghêu vẫn mềm kèm vị mặn cay của muối ớt, ăn cũng được... hihiiii thế là tôi cũng trở thành người Campuchia rồi..





Những đứa bé bán quả dứa (trái thơm), tôi cũng thích ăn.
Trái tuy nhỏ mà ngọt ngọt thêm ít vị chua chua.. dòn ngon.

Nhưng nhìn mấy em gọt dứa bán, tuổi thơ của các em trôi qua..



Thêm đứa bé bán thơm, phía sau là cửa hàng bán túi xách,
cũng là hàng nhái, nhưng chất liệu lại là thật.. kỳ lạ đúng không?



Hàng dừa..



Người qua kẻ lại.. dáng chơ vơ..



Chúng tôi chuẩn bị rời chợ Tol Tom Phong..




Ngồi trên xe ra phi trường.. có nhiều cảnh rất hay,
Tôi muốn lưu lại, nhưng mà bỏ hết vào đây thì dài lắm..





Trạm thu phí - nét kiến trúc cũng khác, 2 cột bằng loại đá ong ở đây.





Con đường hun hút và hoa giấy giữa nắng thật nóng hanh
mà những gốc hoa Giấy ấy vẫn đơm hoa..



Ở đây, ngồi xe gắn máy họ vẫn chở ba, thời gian gần đây
nhà nước qui định người đi xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm,
nhưng chỉ người lái xe thì đội mũ, còn người ngồi sau thì khỏi đội..!!
Bảng giá xăng dầu (1USD = khoảng hơn 4000 Riels).
Có đắt hơn VN không nhỉ?



Đi qua khu vực bán xe ô tô loại secondhand.. một bãi rác khổng lồ..









Đã đến phi trường Phnom Penh.









Mấy em đi vào để check in, còn tôi thì đi mua một mấy suất ăn
cho các em ăn bữa trưa ở cửa hàng bánh ở phía này.



















Vì các em sẽ có chuyến ra HN vào hôm sau, Nên tôi nhờ cậu ấy
mang ra Hà Nội cho con rể của tôi cho kịp mùa lạnh này.




Tạm biệt các em, tôi trở ra để về nơi làm việc của tôi..



Trở về Cty, lại một mình trong góc nhỏ của mình, tôi lưu lại nơi này những hình ảnh sinh hoạt của tôi, cho người nhà yên lòng khi thấy tôi vẫn vui khỏe, và chia sẻ với bạn bè những hình ảnh của đất nước lân cận.

Ở mỗi nước đều có khu để cho du khách mua sắm, ở bên đây cũng thế, Biết đâu ngày nào đó các bạn rãnh rỗi ghé qua đây, nhìn thấy hình ảnh ở bên này thì lại nhớ tới cái trang blog này của tôi... Và nếu tôi còn ở nơi này thì các bạn cứ gọi cho tôi nhé, tôi sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho các bạn dạo chơi và ăn uống đó!

    TTM.
    PP. Đêm Nguyên Tiêu xa nhà.
    Viết xong ngày 06/02/2012




65 nhận xét:

  1. Wow đi công tác kết hợp với mua sắm thiệt còn gì bằng, nghe Cô nói đến chợ bán đồ rẽ như thế sao mà mê quá Cô ơi
    Nhạc của entry này hay quá cô ạ

    Trả lờiXóa
  2. đọc xong thấy thích, khi nào có dịp đi chợ này chị ạ

    Trả lờiXóa
  3. Hehe, em với Campuchia hình như chưa có duyên, mấy lần tính đi đều hụt giờ chót... hôm nào em tháp tùng chị sang được không ạ? hehe!

    Trả lờiXóa
  4. Thì ra chợ mua sắm thôi mà, nơi này giá rẻ mua được. Giới thiệu cho bạn bè biết có qua thì ghé mua chí ít cũng lựa cho mình vài món..hihi.

    Trả lờiXóa
  5. Ở nước nào cũng có nơi để mua sắm. Ở bên đây cũng thế đó em. Có dịp thì nên ghé em ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Lúc nào em quay lại cũng được mà :)))

    Trả lờiXóa
  7. Sao mà không được cứ qua bên đây là có chị thôi mà.. Năm ngoái cũng tổ chức hụt vào phút cuối nên chị kg tổ chức nữa.. Mong các bạn qua chơi cho biết.

    Trả lờiXóa
  8. Sáng nay lại lẽo đẽo theo TTM đi chợ ở Tol Tom Phong, cám ơn trước nếu có dịp sang đó sẽ ới:))

    Trả lờiXóa
  9. Nhớ ới nhé, không thôi bị giận đó nha anh Minh ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Món nghêu lạ quá hén Cô.
    Nhìn cái vỏ thì giống là nghêu chưa hấp, mà nếu có hấp rồi thì gặp nắng nó có mùi gắt lắm ah!

    Trả lờiXóa
  11. Món nghêu muối đó Trứ ơi! ăn cũng lạ. Cô ăn thử rồi, kg có đau bụng. hihi

    Trả lờiXóa
  12. CG chu đáo với các nhân viên Kiểm toán quá! Sau Bi sẽ học lớp Kiểm Toán ....Cấp Tốc nhé!

    Trả lờiXóa
  13. Heeee Bicon còn nhỏ tuổi quá thì làm sao mà đi học ACCA được hả Bicon !

    Trả lờiXóa
  14. Vậy thì ngoan nhé Bicon hiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  15. Rất phục bạn có ý thức và năng khiếu ghi lại những sinh hoạt của mình giữa nhiều người. Bu cũng đã từng lang thang ở chợ lớn nhất thủ đô PP (có phải chợ này không nhỉ) nhưng bản tính ngại mua sắm, sợ đông người, nên chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Bây giờ mới thực được vào chợ sâu hơn kỹ hơn. Người CPC có món ăn nhìn thấy sợ ấy là nhện rán. Những con nhện to, đen thui, chân cẳng loằng ngoằng loang loáng dầu...Ấy thế mà thằng con trai bu nhai rau ráu lại bảo ba ăn thử, ngon lắm hihihi.
    Mà bạn mua áo xịn cho người thân, có nhớ số đo không, cứ mua đại thế có khi dùng không được thì sao ...

    Trả lờiXóa
  16. Anh đi là chợ vàng, gọi là Sa Mei = Chợ Mới hay là chợ Trung ương Central Market đó anh Bu ơi!
    Mấy đứa thanh niên thì chẳng sợ gì, con trai M cũng đã dám ăn thử..hihi mình thì hãi.

    Trả lờiXóa
  17. Đã là người thân thì phải biết rõ chứ anh Bu ơi! vẫn vòng tay ôm hoài hihiii.. nên chắn chắn là vừa, như con rể của M, M cũng nhớ dáng người mà lấy số rồi mua thôi mà...!

    Trả lờiXóa
  18. Anh Bu ơi! M chỉ ghi tóm tắt lại hành trình mà mình và mọi người cùng đi trong ngày, cũng là một cách như ghi nhật ký để mà sau này còn nhớ đến.

    Trả lờiXóa
  19. Thế nào Bống cũng đi chợ này . Nghe Rusia cứ tưởng hàng của Nga

    Trả lờiXóa
  20. Heee Cưới vợ là cưới liền tay đó...heee mau lên nhé!

    Trả lờiXóa
  21. Em cũng đang nghĩ sao lại gọi là chợ Russia. Có bài này giới thiệu cho những ai sắp sang thăm Cambodia hay quá.

    Trả lờiXóa
  22. Sẽ có một ngày em hành hạ chị đó nha, nghe sợ chưa hả chị.

    Trả lờiXóa
  23. Chữ Tol Tom Phong là chợ Russia là chợ Nga đó em ơi! Hihiiiiiiiiiiii thì chị giới thiệu cho ai muốn qua Camb mà.

    Trả lờiXóa
  24. Sẵn sàng cho em hành hạ đó nhé! heeee

    Trả lờiXóa
  25. Anh Bu ơi thích nhỉ, vào Chợ được Cưỡi Ngựa, rồi Ngắm Hoa Heeeeee Bi giống anh, nhưng liền sau đó ....toàn phải xách đồ Vợ mua; sướng trước, khổ sau Heeeee

    Trả lờiXóa
  26. Heeeeeee Chắc CG vẫn nhớ khổ người của HT rồi Heeeeeee Sẽ có Quà đây..... Đợi đấy!!!

    Trả lờiXóa
  27. Giời ạ!!!! Bicon ơi! Bicon à! Bicon đòi quà của Cô đấy à!!! :)))
    Có 2USD vẫn chờ hôm nào ra thì đưa cho nhé! hihiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  28. Có số seri..... 1952! Cỡ Số ....size...Размер....大小.....Velikost..................Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  29. Em mà qua Phnompenh thì phải ghé chợ này mới được ! Phóng sự hay, nhiều chi tiết, đọc rất nhiều màu sắc và mùi vị ! Cám ơn chị.

    Trả lờiXóa
  30. Lúc chị chụp con bé Tây chân dài thì chị nghĩ tới em đó Andro à... hihi

    Trả lờiXóa
  31. Nhạc êm đềm quá chị ạ , em thích nhất tấm chị đội mũ nan trên cùng đó.Chị viết hay quá làm em cứ vào xem tới mấy lần rồi .Cảm ơn chị nhen :)

    Trả lờiXóa
  32. Con đang buồn ngủ chết đc! Nhưng con đang buồn......đi Camb hơn nè.....

    Trả lờiXóa
  33. Nói như vậy giống ...heo mập buồn...........xè quá hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  34. Xem phố chợ bên Camb buôn bán cũng giống bên VN mình héng bà già .

    Trả lờiXóa
  35. Y chang đó NC, có khi chật chội hơn..

    Trả lờiXóa
  36. Póng sự hay chị ơi ...em biết thêm về campuchia ..

    Trả lờiXóa
  37. Ở đất nước nào cũng có cái hay của nó em há!

    Trả lờiXóa
  38. Nghe chị nói chợ Russia market , em tưởng chị qua xứ Nga chứ ! ông xả em xem hình thấy thích lắm, vậy khi nào có dịp sẻ nhờ chị làm hướng dẫn nha

    Trả lờiXóa
  39. Nếu mà khi ấy chị còn làm việc ở bên đây em nhé!
    Vì chợ này họ gọi là chợ Nga mà, vì ngày trước chuyên bán hàng của Nga xô.

    Trả lờiXóa
  40. Hồi M sang Cam. M thích chụp hình mấy chiếc xe tuk tuk lắm . Đi chợ mà hàng hóa chất đầy là M ngộp lắm , ít mua được , chị ơi

    Trả lờiXóa
  41. Hôm nào Marg qua đi, để chị dẫn Marg đi nhé! không có ngộp đâu, mà nhẹ nhàng như đi vào vườn hoa..!

    Trả lờiXóa
  42. Đi chợ xong rồi, chả mua được gì.. ngắm bắt no con mắt... nhất là lo ngắm bà già dáng hãy còn xuân kia kìa.. hehee

    Trả lờiXóa
  43. Ngắm cho biết chợ thôi mà chị Hà ơi!

    Trả lờiXóa
  44. Bống ơi! khi nào đi chợ này nhớ hú em theo với nha , khoái quá chị ha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  45. Hỵ vọng em sẽ được chị làm hướng dẫn viên khi em sang đây chị nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  46. Khi nào qua thì báo nha.. hihi nhớ đừng chờ chị về ở VN rồi mới qua thì thôi á!!

    Trả lờiXóa
  47. Nhìn tấm hình thứ # 7 ,từ trên đếm xuống dưới. Anh chàng đứng giữa đường chụp hình như vậy ,không sợ xe tông một phát sao hả Chị ??? Đứng giữa đường chụp hình , cảnh sát có phạt không vậy Chị ??? ( Vì cản trở lưu thông ) .

    Trả lờiXóa
  48. Chị làm việc bên Campuchia ,Chị có nói được tiếng Miên không Chị ??? Em biết vài tiếng à. Mà vài tiếng " tầm bậy " thôi ! :)))))

    Trả lờiXóa
  49. Nhìn có vẻ giống như giữa đường, nhưng không phải đứng ở giữa đường đâu Minh ơi! Mà đứng ở trong phạm vi an toàn toàn cho người đi bộ. Chị nói thế, vì ở con đường đó, đâu có phân luồng đâu, em nhìn những tấm ảnh mà chị chụp kế tiếp thì thấy.... chỉ xe và người, họ cứ thế mà đi em ạ.

    Trả lờiXóa
  50. Chị thì chỉ nói được có 2 câu trọng yếu, vài chữ như "chợ" như "đep" và đếm được tới số 4..hihiii
    Trong khi mấy em Supervisor người Trung Quốc làm việc trực tiếp ở dưới xưởng thì nói ngon lành.

    Trả lờiXóa
  51. Nãy giờ theo chị đi chợ mỏi chân òi, cho em uống trái dừa và măm mấy con nghêu nhen...hì hì...

    Trả lờiXóa
  52. Uống dừa Camb cũng ngon lắm đó LY ơi!

    Trả lờiXóa
  53. Dừa Cam ( trái của cây dừa lai cây cam????)... Thèmmmmmm...

    Trả lờiXóa
  54. Lại nhớ Dừa rồi hả nhỏ ơi! ... hix chỉ nhớ mỗi dừa thôi hay sao???

    Trả lờiXóa
  55. Em nghe chị tả về cái chợ này cũng thấy mê, đồ chất lượng tốt mà giá lại không cao, các loại trái cây cũng tươi ngon, hấp dẫn wa' chị ! :D

    Trả lờiXóa
  56. Hàng ngày người ta cứ nườm nượp ghé vào chợ này em ạ!

    Trả lờiXóa
  57. Hi vọng sẽ được tiếp tục đi chợ cùng cô trong các lần tới. Và cũng rất hi vọng cô cháu mình sẽ đi Angkowat trong kỳ tới :D. Cháu Thăng NEXIA.

    Trả lờiXóa
  58. Biết là Thăng rồi, xem hình thấy vui không? Tấm hình chụp cô với hoa có đẹp không?

    Trả lờiXóa
  59. Haha, vui lắm cô ạ! đúng là yêu nghệ thuật chụp ảnh thì nhìn vào cảnh vật nào, nhìn vào con người nào cũng tìm ra cái hay và cái đẹp để chụp cô nhỉ

    Trả lờiXóa
  60. :):) Nhạc nền của entries này rất hay, thông tin của Cô rất thú vị. :):)
    Buổi tối thư thái nha Cô.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM