Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Ngày mai là ngày mùng 1/12 Canh Dần rồi, còn 1 tháng nữa là tới Tết Tân Mão rồi đó nhé các bạn ơi! Có ai mong ai không đây ta ơi!!

23 nhận xét:

  1. Đến bên em ngồi thì thầm kể hát...

    Trả lờiXóa
  2. Mấy hôm nay Mul chạy chậm, mà photobucket bị trục trặc ...
    Rồi công việc dồn tới tấp, mà mình thì rất nhớ mong các bạn lắm đó,
    chẳng qua là không có thời giờ đi thăm các bạn thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Còn 1 tháng nữa là Tết rồi, thời gian trôi qua vun vút chả biết nên vui hay buồn.. M lên kế hoạch chuyện kia chưa?

    Trả lờiXóa
  4. Chị chẳng mong mà xuân thì cứ đến.

    Trả lờiXóa
  5. Rồi đó chị, nhưng chưa đưa lên, sau đám cưới con của Y đã chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  6. cho chị xem bản kế hoạch với.. hihi..

    Trả lờiXóa
  7. Vậy ngày mai hoàn chỉnh lại lần nữa M sẽ post lên nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Bây giờ ngồi nôn nao, nháy mắt một cái, thấy tết đã qua rồi.
    Ui buồn !!!

    Trả lờiXóa
  9. Thì mới rầm rộ chúc nhau Noel, chúc nhau Tết DL, thế mà thoắt một cái
    Chỉ một nháy mắt đã qua đi ngày 1/1 rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Ke hoach an choi chi ha? Coi vay chu het Tet, tro ve cong viec thuong ngay nhanh lam do chi. An choi thi nhanh ma lam viec kiem tung dong cham oi la cham. Nam nay em mong co nhieu tien de danh Tet 2012, tet con Ran ve! Haha

    Trả lờiXóa
  11. há há.. chị đang lo cho tết con Mun này thôi
    lỡ kế hoạch là quýnh con Mun chơi heehee....

    Trả lờiXóa
  12. cô ơi post cái gì đấy ạ? Cho con xem nữa đc hông Cô :) :) :)

    Trả lờiXóa
  13. chưa post mà, đi ngủ đi nhỏ à ! mai còn đi học nữa đó!

    Trả lờiXóa
  14. dạ, hix hix, hu hu.. Là con dặn trừ hao đề phòng í mà :P
    Cô đắp mền âm ấm Cô nhé

    Trả lờiXóa
  15. Chi M. oi ? nhge chi goi "CO AI MONG AI KHONG DAY TA OI " Minh ngo minh thoi di cam trai o BINH - BA CAM-RANH qua di thoi !

    Trả lờiXóa
  16. Ừ, cái dạo cắm trại ở Bình Ba thật vui, mà sao M kg nhớ lúc đó có Minh đó.. tệ thật,
    M chỉ nhớ có mỗi mình M và biển cả cùng con rùa thật to mà trong đoàn bắt được rồi thả xuống biển lại thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Ai chờ mong ai
    Nào ai có biết
    Âm thanh ngày tết
    Thì thầm bên tai
    Rồi mong da diết
    Mà mong những ai ??

    Trả lờiXóa
  18. Mong chỉ là mong
    mong thầm mong thì
    mong nhớ mong trông
    rồi cũng chẳng mong gì
    gì gì cũng trôi qua..

    Trả lờiXóa
  19. Gì gì rồi cũng trôi qua
    Tết đang trôi lại thì ta đang chờ

    Niềm vui thấp thoáng mù mờ
    Để rồi soi lại bạc phơ mái đầu.

    Đẻ rồi không chóng thì lâu
    Ở nơi vô định tết đâu có về

    Trả lờiXóa
  20. Con cò bươn chải sớm hôm
    phong trần lặn lội chiều hôm mới về
    Thơ theo nhịp thở chưa về
    Chỉ mang vài đóa hoa hòe gửi đây..

    Trả lờiXóa
  21. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mong quý chư tôn đức, quý vị đồng bào cả nước và quý Phật tử thiện nam, tín nữ hãy tích cực hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường biểu thị hoan hỷ đón mừng Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2635 nhằm ngày Rằm tháng Tư âm lịch tứ...c ngày 17 tháng 5 năm 2011 dương lịch. Khi đi kính mong quý vị đồng bào và Phật tử mặc quần đen hoặc nâu, áo màu Trắng, Hồng hoặc Xanh lá cây non như hình trên đây và hãy nhớ thắp sáng ngọn "đuốc từ bi" trước để kính bái Phật sau để tiêu trừ ma chướng. Nam Mô Đại Hiếu Hoan Hỷ Vô Lượng Phật.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM