Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

TTM đi dự đám cưới con trai Khánh Yến




    Vậy là tối 13/1 mình đã bay về đến nhà, sáng sớm hôm 14/1 con trai út đưa mẹ đi ra Parson để mua vài món quà tặng mẹ, lựa nhiều thứ, nhưng cuối cùng lựa cái áo này. Thế là buổi chiều hôm ấy, mẹ mặc luôn đi dự đám cưới con trai của Khánh Yên. Nhìn cũng hợp màu với cái váy dài này.

    Hai vợ chồng ra khỏi cửa lúc hơn 16:35', vậy mà bị kẹt xe một lần ở ngay giao lộ Lương Đình Của, một lần bị kẹt xe ở gần giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, mãi đến 17:53' mới đến nhà hàng ở Nguyễn văn Cừ.

    Vậy mà mình vẫn là người đến sớm nhất trong hội Mul nhà mình ! Đã hẹn với chị Hà, chị Bống và hội Mul nhà mình đến sớm để cùng chụp hình với gia đình, vậy mà mãi đến 18g30 các bạn mới lác đác dắt nhau đến... Thế là mình tranh thủ trong lúc khách chưa đến, đã cùng với gia đình KY chụp vài kiểu hình..








58 nhận xét:

  1. Chị xinh hôm nay lại càng xinh!

    Trả lờiXóa
  2. Chị huynhtran trông tươi trẻ và còn đẹp...gái ghê hen...!

    Trả lờiXóa
  3. Hí hí pà già điệu từ ở nhà gòi nha :)))

    Trả lờiXóa
  4. 16:38 Haiizzzzzzzz giờ pà già xuất phát em còn đang làm ởcty chưa về đó.

    Trả lờiXóa
  5. Đến sớm khách chưa có pà già tha hồ chụp hình với bà mẹ chồng xinh đẹp nha hihi ganh tị ghê

    Trả lờiXóa
  6. Quý phái sang trọng quá 2 chị ơi .

    Trả lờiXóa
  7. Hahaa BTT và SL 2 người đứng làm nền đẹp lắm á :))

    Trả lờiXóa
  8. Hihi về đến nhà vẫn còn điệu nha .

    Trả lờiXóa
  9. Hội phụ lão nhà mình đây rồi :))))

    Trả lờiXóa
  10. Mỗi người một hướng . Chắc bị chụp trộm

    Trả lờiXóa
  11. Nữ hoàng ơi! Tổ ấm yêu thương đây rồi

    Trả lờiXóa
  12. Chị chụp tấm này lấy được toàn cảnh căn nhà đẹp quá...

    Trả lờiXóa
  13. Anh chuẩn bị xuất phát nè :)

    Trả lờiXóa
  14. Anh Khánh sao đứng xa quá vậy?

    Trả lờiXóa
  15. Há há ..ngủ gì mà còn trả lời còm thế kia...uhm...hư quá à nha.

    Trả lờiXóa
  16. Cái khăn choàng rất ư là nữ tính.

    Trả lờiXóa
  17. Hà hà...bị dính chứ không phải đứng xa Oanh à.

    Trả lờiXóa
  18. Cậu có râu là em trai thứ năm của mình đó.

    Trả lờiXóa
  19. nhìn cô là thấy mùa xuân à ! tươi xinh lắm lắm cô ạ !

    Trả lờiXóa
  20. SG thay đổi nhiều quá ! xe con nhiều hơn xe máy !

    Trả lờiXóa
  21. Cái khăn hợp với màu áo váy quá hén chị

    Trả lờiXóa
  22. Thương hai nhóc ...thấy cô Gió là nhận ra ngay

    Trả lờiXóa
  23. Quên một thứ, nhìn cứ tự cười thôi.!

    Trả lờiXóa
  24. Nè trang phục cho vòng hai to nè Mun à.. hihi

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM