Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

TTM - Năm Tân Mão - 2011 Worry




    Trong dòng đời mình đi, biết bao gập ghềnh chông gai, rồi mình đi qua... từng ngày mình đi qua như thế.
    Những đoạn chông gai thì mình tĩnh tâm cầu nguyện mà đi qua...
    Những đoạn bình an thì mình mỉm cười với chân bước của mình... rồi cũng đi qua thôi..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM