Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Trung Thu xa nhà... !!

54 nhận xét:

  1. Và người bạn đứng lặng căm ... nhìn dòng đời xuôi ngược giữa phố xá xa hoa...

    Trả lờiXóa
  2. Trăng và tòa tháp Búp Sen cao nhất TP.HCM.
    Kỹ thuật mình chưa giỏi lắm, chưa canh được ánh sáng của tòa tháp...

    Trả lờiXóa
  3. Phía bên này cầu nhìn về phía cầu Sài Gòn là tòa nhà ba tầng...

    Trả lờiXóa
  4. Hoàng hôn, phía bên kia cầu Thủ Thiêm là Quận 1 TPHCM ...

    Trả lờiXóa
  5. Hoàng hôn vừa xuống - hôm chủ nhật, hai vợ chồng lại rong ruổi đi chơi nữa,
    thế là lại chụp được vài tấm trăng vừa lên...

    Trả lờiXóa
  6. Trung thu xa nhà...

    Hôm rồi về nhà lo cho con, bận rộn nhưng cả nhà đều vui.
    Tối hôm ấy, chàng lên sân thượng, thấy trăng thượng tuần, chả là biết nàng thích chụp đủ thứ mà, nếu mà thấy trăng đẹp thế này thì sẽ tác nghiệp ngay.
    Nên ơi ới gọi nàng... và nàng cũng ơi ới lon ton leo lên tới tầng thượng ngắm trăng cùng chàng...

    Hôm nay, đúng ngày Trung Thu, Trung Thu đầu tiên xa nhà, con trai và con dâu thì đi du lịch rồi, chỉ còn lại ba cha con ở nhà cùng thằng cháu ngoại,
    ôi! nhớ nhà quá nhỉ...

    Ngừng tay làm việc, để đưa vào đây những tấm hình này để bạn bè cũng ngắm tí trăng 11 và 12/8 Canh Dần nhé...

    Trả lờiXóa
  7. Ủa! Chị ở Sài Gòn mà sao lại Trung Thu xa nhà?

    Trả lờiXóa
  8. Hình này vừa đêm, vừa hoa lại vừa trăng thật nên thơ!

    Trả lờiXóa
  9. Chị ơi! xa nhà nhưng con tim vẫn mãi bên nhau cho dù ở phương trời cách biệt chị nhé!
    Con tim của tụi em vẫn bên chị mùa trung thu này mà... hugsss

    Trả lờiXóa
  10. Gần nhau từ ngay trái tim mình, chị ạ. Khoảng cách không gian nào có ý nghĩa gì , phải không chị.

    Vẫn cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, em tin vậy.

    Trả lờiXóa
  11. Xa nhà nhưng vẫn vui , phải không chị ! ...

    Trả lờiXóa
  12. Không xa lắm đâu HT. Vẫn chung một vầng trăng đấy mà... ;-)

    Trả lờiXóa
  13. Vâng, mong những đôi tim luôn ở gần nhau, như vầng trăng chung một bầu trời, dù nửa kia tối, nửa này sáng, nhưng cũng chỉ là một vầng trăng...

    Trả lờiXóa
  14. Vâng, thuphai ạ! trong trái tim, có nhiều ngăn, ngăn thật lớn cho gia đình ...
    và một trong những khuất nhỏ có ngăn cho bạn bè thân thương...

    Trả lờiXóa
  15. Y ơi! trái tim có lý lẽ của nó em nhỉ! lồng lộng một trời...
    Em thấy không - hoa giấy của tụi mình hôm nọ đó...

    Trả lờiXóa
  16. Uiiii ! chị biết mà ! Moon chưa thức quậy nhỉ.

    Em nhớ vui thật đầy nha ...
    cuộc sống tệ đi hay tốt đẹp lên thì một phần là do ta tạo mà thành đó OM nhé.
    Chúc em đêm Trung thu này tràn đầy vầng trăng nhé...

    Trả lờiXóa
  17. Quỷ Nhỏ cũng vậy nhé!
    Hạnh phúc trong tay ta...

    Trả lờiXóa
  18. Chị vừa bay qua xứ khác làm việc BT ạ!
    Sinh nhật của BT nằm trong mùa trăng nhỉ..! chúc vui Trung thu và SN nhé..

    Trả lờiXóa
  19. Hihi... chạy về phòng họp thôi... ..
    các bạn ngắm trăng ngày nhé... tối nay nếu không mưa thì ngắm trăng đêm!

    Trả lờiXóa
  20. đúng là chị tôi... chạy lăng xăng từ phòng 8... qua phòng họp kìa..hihi
    Trung thu an lành ấm áp nhé chị iu.

    Trả lờiXóa
  21. Vậy thì không gì hơn chị à? chỉ cần chàng luôn quan tâm những gì nàng thích và chìu nàng từ những cái nhỏ nhặt ấy thì cuộc đời ko cần gì hơn nữa... Biết bao người PN khác cũng ước ao một chút vậy thôi...

    Trả lờiXóa
  22. Chị ơi TT xa nhà nhưng chị em mình vẫn cùng nhau ngắm 1 mặt trăng á chị hihii luôn vui vẻ hạnh phúc nha,luôn có mọi người kế bên chị kìa HUGGGGGGGGGGG

    Trả lờiXóa
  23. Cố gắng lên KL nhé! Thật ra, có một vài câu danh ngôn về cuộc sống, mà học được khi còn ở ghế nhà trường,
    mà chị ngẫm nghĩ mãi, thấy cũng đúng KL ạ!

    "Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có" - Chúa Jésus

    Vì vậy cuộc sống tệ đi hay tốt đẹp lên thì một phần là do ta tạo mà thành đó KL.
    Vì vậy tụi mình hãy cố lên KL nhé.. sẽ tốt thôi.

    Trả lờiXóa
  24. Sẽ ấm hơn lên và nhân thêm gấp bội, khi có thêm vòng tay của bạn bè, Khúc nhỉ!

    Trả lờiXóa
  25. Trung thu xa nhà nhưng ấm áp chị nhé!

    Trả lờiXóa
  26. Sao em tim banh, tra ma kg thay ta oi? Chac chuc em mang sang qua a! Em them ruoc den giay long den ngay xua me lam lam!

    Trả lờiXóa
  27. hai ong ba lang man em ai mo ghe nha. Ua Ha va ox cung con van o lai chua ve ha chi? The ong ngoai do nho ba ngoai roi hen. Hehe. Ba ngoai o vn an banh trung thu chua vay? Em me long den kg khoai banh trung thu. Hehe.

    Trả lờiXóa
  28. Lồng đèn ngày xưa rồng rắn rước đèn đi hết vỉa hè này đến góc phố kia với nhau ...
    nay hết đi đc rồi, đường chật người đông..

    Trả lờiXóa
  29. Tí đèn lãng mạn cho người lớn nhé!

    Trả lờiXóa
  30. Chia nhau miếng ngọt xẻ bùi đêm nay nhé...

    Trả lờiXóa
  31. Nhìn ngắm thêm miếng bánh của nhà mình...

    Trả lờiXóa
  32. ặc ặc... Moon kg thấy sướng, thèm được rước lồng đền chị cơ.

    Trả lờiXóa
  33. Bánh ảo giành làm gì chị há? hihi... Chờ ăn thật thui à.

    Trả lờiXóa
  34. chị đó hả? sao nhìn trẻ trung, xinh xắn thế... đâu phải bà già?

    Trả lờiXóa
  35. Chị chụp một người bạn cùng đi qua một đoạn đường em ạ...

    Trả lờiXóa
  36. ặc ặc... em hỏi thế thôi chứ bà già sao thế kia hén.

    Trả lờiXóa
  37. Thì bà già chị của em, khi nào em gặp thì biết, tóc thì bù xù em ạ...

    Trả lờiXóa
  38. hì hì... dạ, em củm ơn bà già ạ.

    Trả lờiXóa
  39. không hiểu sao chị lại thích ảnh này... trăng và hoa nổi bật trên nền thẩm... có cảm giác thật lạ.

    Trả lờiXóa
  40. Đợt này qua làm việc chắc ở lâu vì phải làm bù ha M. Cố lên nhá. Tuy xa mà gần đấy thôi. Chàng luôn dõi theo bóng M dù M ở đâu.. ihihii.. sao chị rành ghê ta?

    Trả lờiXóa
  41. Chị ui, trung th năm sau sẽ vui và hạnh phúc hơn năm nay chị nhé.

    Trả lờiXóa
  42. Cám ơn em Sóng ơi!
    Tối qua chị ngủ sớm

    Trả lờiXóa
  43. Ngắm trăng và hoa cho quê nhà gần lại hả chị .Hình chị chụp dễ thương lém !

    Trả lờiXóa
  44. Chụp được trăng thì hoa hơi nhòe tí đó LY ơi!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM