Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

HỮU HẠN - SINH - HOẠI VÔ THƯỜNG ...

Rating:
Category:Books
Genre: Arts & Photography
Author:TTM


    HỮU HẠN - SINH - HOẠI VÔ THƯỜNG

    Mấy ngày qua tôi quan sát đóa sen hồng nhỏ của tôi, có thể đối với mọi người, đi qua đi lại, thấy đó chỉ là đóa sen đẹp, bình thường đẹp như cái đẹp vốn sẵn có của những cành hoa sen.

    Riêng tôi, cứ mỗi lần có dịp đi ngang qua cái hồ nhỏ xíu ấy, là tôi lại ghé mắt vào xem sự diễn biến phát triển của nó.

    Mỗi tối, tôi lại chạy ra thăm chừng và đóa sen ấy, từ cái nụ nhỏ xíu nhô lên khỏi mặt hồ, nhánh của nó thoắt dài ra và lớn lên rất nhanh, nó giữ cái nụ lâu lâu, nhưng khi nở ra thì chỉ hé nở có một đêm, và hôm sau là nở ra trọn vẹn và hôm sau thì bung hẳn ra và lụi tàn đi rất nhanh.

    Một quá trình sinh hoại của một đóa sen đẹp, hoại đi, và rồi nụ sen khác lại nhú lên, để từ từ sinh và hoại diệt, đi về vô thường như ta thường thấy.

    Có người sẽ chẳng chú ý gì đến đóa sen ấy, có người bình thản nhìn và vứt đi những cánh sen rơi làm bẩn mặt hồ, có người sẽ suy tư về cái sinh và cái hoại ấy... trong cuộc đời hữu hạn này....

    TTM
    PP. Sep 5, '10 9:02 PM




"..SEN HỒNG MỘT NỤ, EM NGỒI MỘT THỦA.."

Photobucket

Photobucket


Photobucket


NỤ HOA VỪA NỞ..

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


NHƯ TRONG MÙ SƯƠNG

Photobucket


TÔI VÀ NỤ HOA...

Photobucket


SEN NỞ ...

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


HOẠI...

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


ĐỨNG TRONG TRỜI XANH...

Photobucket


KẾT ĐÀI SEN...

Photobucket


Photobucket


KẾT HẠT...

Photobucket


LÁ SEN...

Photobucket


Photobucket


Photobucket


SINH HOẠI - VÔ THƯỜNG...




ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG - TCS

"...Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở
Một thuở yêu nhau có vui cùng sầu
Từ rạng đông cao đến đêm ngọt ngào
Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh
Sen buồn một mình
Em buồn đến trọn mối tình ..."


37 nhận xét:

  1. Sao chị bẻ tan nát cái hoa xinh chị hén. hic...............

    Trả lờiXóa
  2. Ôi cô ơi!!!!!!!!! trong tất cả các loài hoa con thích nhất là Sen. Có rất nhiều kỷ niệm về Hoa Sen cô ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Nó đẹp mà hơi bùn chị hén.

    Trả lờiXóa
  4. Moon ác, chị bẻ hồi nào, nó bị hoại theo thời gian em à.... vậy mà hông biết hả...

    Trả lờiXóa
  5. Chùm hình ảnh trên rất tốn nhiều thời gian phải ko chị... Từ lúc là hoa cho đến sen tàn....Đẹp lắm! Em cũng thích hoa sen nữa.......

    Trả lờiXóa
  6. Chị chụp có để chế độ giờ - nên mỗi tấm đều có ngày và giờ đó em...

    Trả lờiXóa
  7. Ôi, chị chụp loạt ảnh về sen nầy có nhìu tấm đẹp quá chị à! Thanks chị nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Dạ, em chôm rùi nè chị... hehe

    Trả lờiXóa
  9. ặc ặc, Mun thích nói chị bẻ thế mới soang.

    Trả lờiXóa
  10. clip đầu tiên đẹp nhất chị á...hihi.........

    Trả lờiXóa
  11. Giờ mới xem, còn 1 tấm nữa mà hổng chịu khen, khen bà già xinh xinh...

    Trả lờiXóa
  12. hình đó bà già xấu quá đi thôi. há há...... Bảo đảm bà già ấm ức mà khóc kg chịu ngủ cho coi.

    Trả lờiXóa
  13. những suy tư với những cánh hoa tưởng như vô tri vô giác! tuyệt lắm cô ạ! những bông hoa thật tươi, thật đẹp rồi có ngày cũng lụi tàn, vẻ đẹp dù có thánh thóat, kiêu sa hay thanh tao, tinh khiết cũng ko thể tồn tại mãi mãi trên cõi đời này được. Nhưng đến khi đã úa tàn, đã rơi ra từng cánh mà vẫn đẹp lạ thường thì quả thật là đáng quý, đáng ngắm. Cảm ơn cô 1 clip, một bài hát, một suy ngẫm thật hay !

    Trả lờiXóa
  14. Ơi Chùm ảnh sen của chị đẹp quá! ...Em chôm đó nha !

    Sen - bình yên và tĩnh lặng ....

    Trả lờiXóa
  15. ui ...hay quá chị ơi.Mấy mươi năm rồi em quên mất mùi vị của hạt sen tươi huhu

    Trả lờiXóa
  16. Chị hay ăn hạt sen tươi - mà ăn cả nhân của hạt sen luôn -
    đắng đắng ngọt ngọt ăn cũng tốt lắm Ốm ơi!

    Trả lờiXóa
  17. Bây giờ mới đọc được entry này của chị ( Chắc tại bị cấm cố và cũng bận việc nữa). Thật là hay và ý nhị. Mọi chuyện sinh rồi diệt một vòng tuần hoàn. Và ngay cuộc đời ta cũng thế.
    Entry thật là đẹp chị à.

    Trả lờiXóa
  18. Ui, Chị của em kỳ công quá!!! Phục chị thật đó, kiên nhẫn và tỉ mỉ thế thì ... em chào thua thôi! Em vốn đuểnh đoảng lắm mà!!! hihi Dưng không lại nhớ một câu thơ cũ "hoa nở để rồi tàn, người gần để ly biệt!", buồn!

    Trả lờiXóa
  19. Em thích bài học về những ngọn nên lung linh của chị quá! IT của chị tuyệt cú mèo!!!! :D

    Trả lờiXóa
  20. Em à! điều đương nhiên của sinh hoại vô thường thôi mà em ... em thấy không nhiều nụ hoa khác lại trồi lên từ trong mẹ bùn, rồi lớn lên, rồi nở ra thật đep .. và đương nhiên theo năm tháng cũng phải lụi tàn.. Ta chấp nhận hiện thực để vui sống trong thực tại em à...

    Trả lờiXóa
  21. HT chụp khéo lắm đó ! đẹp vô cùng , đúng là hửu hình hửu hoại , sắc , không ,vô thường .Tuyệt

    Trả lờiXóa
  22. Cuộc đời sắc sắc không không
    Trăm năm còn lại chữ tình mà thôi

    Sen mang vẻ đẹp tinh khiết, người chụp sen có tấm lòng nhẹ như mây và thấu hiểu sự đời.

    Trả lờiXóa
  23. Chị nhỉ ! thì cõi trần ai chỉ là thế thôi mà...

    Trả lờiXóa
  24. 有限-生-壞無常 - Hữu hạn - Sinh - hoại vô thường

    Trả lờiXóa
  25. Chị ơi, đẹp quá. Chị mà về xứ em chắc chụp hoài hổng về luôn á. Bữa nào chị về VN thì hẹn chị Maguerite cùng xuống CL một chuyến đi chị....Hi. Hi...

    Trả lờiXóa
  26. Có duyên sẽ gặp đó em.. Khi mà lòng ta đã muốn thì sẽ có dịp thôi em há.

    Trả lờiXóa
  27. Những tấm hình chị chụp đẹp và ý nghĩa , nói lên được những gì chị nghĩ . Vô thường
    Lúc trước , M chưng một bó hoa sen rồi lúc tàn cứ để vậy mà ngắm , thấy hoa tàn có cái đẹp của hoa tàn (-:

    Trả lờiXóa
  28. Marg chỉnh máy lấy hình sắc nét lắm.

    Trả lờiXóa
  29. Tâm hồn nghệ sỹ thế không biết . Đẹp . Nhà Bống cũng có hoa sen nhg chả biết chụp vậy

    Trả lờiXóa
  30. Chụp đi Bống, chụp rồi phe phang hoa Ông xã chụp lên nha Bống ơi!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM