Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Con bước vào dòng đời...

Start:     Sep 11, '10 6:00p
End:     Sep 18, '10 10:00a
Location:     TP.HCM
    Hoa cuoi

    CÁC BẠN THÂN THƯƠNG !

    Vài hôm nữa, mình sẽ tổ chức lễ thành hôn cho con trai lớn của mình.
    Đường xa, nên mình chỉ vài giòng GỬI TIN VUI này, để chia sẻ với các bạn, cái niềm vui lớn nhất của đời người.

    Vậy đó cháu sắp thành hôn, đã chính thức bước và hòa vào dòng đời thênh thang của phận người này...

    CÁM ƠN CÁC BẠN BAO LÂU NAY ĐÃ CHIA SẺ BUỒN VUI CÙNG MÌNH Ở NƠI TRANG BLOG NÀY.

    http://huynhtran.multiply.com/reviews/item/22

    Con trai ơi! Mẹ cầu nguyện Tổ Tiên gia hộ cho hai đứa con.
    Mong các con luôn vững bước bên nhau, để cùng đi về hướng đi của cuộc đời mình.


    Cac con



50 nhận xét:

  1. em chờ chị đó,giờ mới vào đươc. hihi

    Trả lờiXóa
  2. oanhmai wrote today at 12:06 AM
    huynhtran wrote Sep 8, '10 12:02 AM

    Trả lờiXóa
  3. Chúc cho đôi trẻ thật nhiều hạnh phúc,hugsss
    Chúc cho anh chị có thêm thành viên mới, dâu thảo chị hén.

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng hạnh phúc của hai cháu. Hai cháu thật đẹp, thật rạng rỡ và xứng đôi.
    Chúc mừng anh chị có thêm dâu ngoan, xinh đẹp.

    Trả lờiXóa
  5. hihihi,niềm hạnh phúc khi con trẻ bước vào đời muốn ngủ cũng không tài nào chợp mắt được chị hén,

    Trả lờiXóa
  6. Chị chân thành cám ơn những lời chúc phúc của em cho các cháu.

    Trả lờiXóa
  7. Nghìn năm vẫn một mùa xuân
    Để em còn mãi đứng gần bên anh.

    Trả lờiXóa
  8. Đêm nay vừa bước vào tháng 8 - mùa trăng - mùa của mùa thu dịu dàng vời vợi, mùa của tình yêu...
    Cám ơn mấy em đã thức để chúc phúc cho các cháu...

    Trả lờiXóa
  9. Em biết chị đang hạnh phúc, đang rất vui, niềm vui òa vỡ ngập tràn, hân hoan không sao kể xiết được.
    Làm cha mẹ chỉ mong con cái có được ngày này.
    Có thức nghìn đêm để đếm từng cánh hoa yêu thương ngát hương ấy, cũng vẫn thức được, chị há.

    Trả lờiXóa
  10. Hạnh phúc của đôi trẻ cũng là hạnh phúc của mẹ cha chị hén, thật vui khi thấy con mình đã trưởng thành.
    Nhân đôi niềm hạnh phúc nhé chị.

    Trả lờiXóa
  11. oanhmai wrote today at 12:25 AM

    Nuôi con mới biết lòng cha mẹ, dạo này hay nghĩ về mẹ và cha,
    Ngủ ngon nhé.

    Trả lờiXóa
  12. hai bạn thật là đẹp đôi! chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc ! chúc mừng cô có thêm thành viên mới ! cả nhà thật ấm áp, hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
  13. Moon à, Moon chưa về sao? chị mới public đó nhỏ à...

    Trả lờiXóa
  14. Chúc mừng các cháu se tơ kết tóc ...chúc mừng chị lên chức mẹ chồng

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn lời chúc phúc của GIÓ - Gió ơi!!!

    Trả lờiXóa
  16. Chuc mung co, chu co con dau dau tien.

    Trả lờiXóa
  17. Mừng hạnh phúc của anh chị nè. Mãi hạnh phúc nhé anh chị xinh đẹp ơi!

    Trả lờiXóa
  18. Chúc mừng hạnh phúc của hai con
    Mong nghĩa phu thê vẹn giữ tròn
    Thuận vợ thuận chồng luôn gắn bó
    Lòng chàng ý thiếp mãi keo son
    Tình yêu đôi lứa không hề cạn
    Cuộc sống trăm năm mãi mãi còn
    Chung sức kề vai xây nguyện ước
    Vui lòng cha mẹ đẹp tông môn.
    Nguyện cầu tổ tiên luôn gia độ
    Hạnh phúc hai con mãi vẹn toàn


    Chúc cho đôi trẻ mãi hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  19. Chúc mừng anh chị và 2 cháu ... !

    Gởi chị bài thơ tình cờ nhặt được sáng sớm nay lang thang trên mạng ...

    NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI
    Phan Thị Vĩnh Hà

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…
    Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !
    Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
    Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…

    Trả lờiXóa
  20. Cám ơn thuphai về bài thơ đã nhặt rất hay...

    Trả lờiXóa
  21. Bài thơ OM rất đượm tình OM ạ...

    Trả lờiXóa
  22. Thế có nghĩa là có thể huynhtran nhỏ tuổi hơn BT rôi đó. Con trai lớn của BT đã lập gia đình hai năm rồi. Chúc mừng huynhtran nhé

    Trả lờiXóa
  23. Xin huynhtran bài thơ người đàn bà thứ hai nhé?

    Trả lờiXóa
  24. E gởi lời chúc mừng đến chị cùng gia đình, chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
  25. Của thuphai tặng đó, Chị cứ lấy đi nhé..

    Trả lờiXóa
  26. chuc cho doi tre tram nam that hanh phuc

    Trả lờiXóa
  27. Chúc hai bạn trẻ đầu bạc răng rụng, mãi mãi hạnh phúc bên nhau chị hén. hehe.............

    Trả lờiXóa
  28. Vậy thì sẽ móm xọm mà gọi nhau "iu ơi iu à" ...

    Trả lờiXóa
  29. ặc ặc, chắc vậy chị hén.

    Trả lờiXóa
  30. Bó hoa hồng đỏ thắm thay tất cả những gì em muốn nói chị nha. hehe.......

    Trả lờiXóa
  31. hic... dạ Moon đây chị ui vì moon mệt nên vào trễ ạ.

    Trả lờiXóa
  32. Vì bó hoa em chôm của studio nên có hai câu quảng cáo, em kg biết xóa nên phải chồng thêm hai câu chúc cho đẹp ạ...

    Trả lờiXóa
  33. Giỏi quá trời luôn, gặp chị là xóa trắng hư luôn chứ hổng đẹp như vậy đâu..
    5 giờ là đi đó....

    Trả lờiXóa
  34. Ui, vậy 8g tới nhà luôn kg chị? Thế về ngủ ngon giấc thui chị hén. Nhớ về nhà làm công việc chứ kg vọc Mul nha. haha...

    Trả lờiXóa
  35. Ok, chị nhớ rồi, chị ngoan ghê chưa ...

    Trả lờiXóa
  36. há há... như baby vậy á. Ngoan lắm chị.

    Trả lờiXóa
  37. anh Tuấn chị Yến đẹp đôi ghê...
    Con nghĩ Cô nên chăm lo nghỉ ngơi để làm mẹ chồng siêu đẹp :D
    Sắp rồi sắp rồi ối mẹ chồng chị Yến ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  38. Tối nay đắp mặt bằng 10 trứng gà - 1 lít mật ong - chục quả cam sành...
    hihi... siêu đẹp luôn đó..

    Trả lờiXóa
  39. cô đắp 1 trứng gà, 20ml mật ong, vắt 2 trái cam sành uống thôi... Còn lại cho con điiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Con đang đọc bài, mở đt lên Mul nhắc cô đi ngủ đây :)
    Mai 20g30 cô xuống tới Tân sơn nhất hả Cô?

    Trả lờiXóa
  40. Chị về rồi! nhớ đúng hẹn nhé...

    Trả lờiXóa
  41. CHÚC MỪNG NGÀY VUI CỦA HAI CHÁU NHA M.

    Trả lờiXóa
  42. Cám ơn lời em chúc cho các cháu nhé KL ơi!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM