Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

"Thế rồi cuộc đời là, những cuộc tình chia xa..Đi lạc vào những phía không đường về.."

61 nhận xét:

  1. Con đường tình ta đi

    Con đường nào ta đi, với bàn chân nhỏ bé
    Con đường chiều thủ đô, con đường bụi mờ...

    Con đường tuổi măng tre, nắng vàng tươi đẹp đẽ
    Bóng người dài trên hè, con đường tình ta đi...

    Con đường trời mưa êm, chiếc dù che màu tím
    Môi tìm làn môi ngon, nhưng còn thẹn thùng

    Con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp
    Con đường của đôi mình, ôi chuyện tình thư sinh...


    Thế rồi cuộc đời là, những cuộc tình chia xa
    Đi lạc vào những phía không đường về

    Đứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông
    Nhớ về con đường cũ, mênh mông...
    ...mênh mông...

    Hỡi người tình học trò, hỡi người tình năm xưa
    Bóng người từng in dấu...trên đường mờ...
    Có thuộc vạn nẻo đường, có ngại ngùng nên quên
    Nhớ hoài con đường cũ không tên...

    Con đường mộng hoa xưa, vẫn từng đôi từng lứa...
    Con đường vào mộng mơ, con đường mặn mà...

    Hỡi người tình Văn Khoa, bóng người trên hè phố
    Lá đổ để đưa đường, cho người tình Trưng Vương

    Hỡi người tình Gia Long, hỡi người trong tuổi sống
    Con đường này xin dâng, cho người bình thường

    Hỡi người tình xa xăm, có buồn ra mà ngắm
    Con đường thảnh thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm...

    Trả lờiXóa
  2. Chị ! Đọc bài thơ trong Note này em lại nhớ thời sinh viên rủ nhau đi hát karaoke cứ rên rỉ bài hát có câu : Con đường xưa em đi , vàng lên mái tóc thề ...
    Em chỉ nhớ mỗi câu này hihi .

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn chị là chuyện làng Mul có tan tác cỡ nào cũng bay biến hết.

    Trả lờiXóa
  4. Thấy Mul tan tác, lòng chợt buồn, chợt muốn ngâm nga những bài hát của thủa sinh viên xưa, rồi cũng tan tác, rồi cũng phai nhạt cả màu thời gian..!

    Trả lờiXóa
  5. Bay biến nỗi buồn tan tác hở em... :)))) & :(((((

    Trả lờiXóa
  6. em còm rồi mà bay đâu.Hình chị đẹp quá:)

    Trả lờiXóa
  7. ở đâu mà đẹp vậy chị ...!

    Trả lờiXóa
  8. Người đẹp, cảnh cổ và nhạc bùn nên Mun bùn theo là Mun kg thích nè bà già. hihi

    Trả lờiXóa
  9. Chị cũng không biết, chắc tại em post lúc chị đang ở private đó Name ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Bà già đang nhớ ngày chia tay Mul mà huhuuuuuuu

    Trả lờiXóa
  11. Buồn hén Chị, nên phải tăng cường off đơiiiiii!!!!!

    Trả lờiXóa
  12. Bữa nào Mun hát bài câu.. "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ.." nữa nha.

    Trả lờiXóa
  13. Hụ hụ.. cứ về có vài ngày làm sao mà kịp off hết hả em?

    Trả lờiXóa
  14. Bài hát dễ thương... ảnh ai cũng dễ thương... Dù là những cuộc tình chia xa nhưng chắc chắn không có đi lạc đâu bà già ơi... :DDDDDD

    Trả lờiXóa
  15. Biết đâu lại bị lạc mất nhau hở chị ơi! :(((

    Trả lờiXóa
  16. chắc chắn không mất nhau đâu, vì mình còn bên FB nữa... Chỉ có điều giờ tìm căn nhà nào thích hợp có thê lưu trữ tất cả những gì ở multi. Chị sợ lạc mất entry và album ảnh và một số clip yêu thích chị cất trên multi thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Em đi Mỹ về có mang theo 2 chai Tequila của bạn tặng... đang pha uống Margarita nè...và đang thưởng thức " Con đường tình ta đi" của chị...hehehe

    Trả lờiXóa
  18. Vừa uống, vừa nghe nhạc một mình hôm nay thật thấm thía...lâu rồi em mới nghe lại bản này.

    Trả lờiXóa
  19. Hay nhỉ? Một mình mới thấm thía thật.
    Chị cũng đang làm việc một mình trong đêm, nên post nhạc lên nghe cho thấm.. luôn.

    Trả lờiXóa
  20. Chị làm việc khuya nhỉ... em thích có dịp qua Miên xem đền Angkor Vat .

    Trả lờiXóa
  21. Cũng nên đi môt lần cho biết em ạ.

    Trả lờiXóa
  22. Lần sau về VN nhất định sẽ đi đến đó!

    Trả lờiXóa
  23. em da rat buon vi mul tan tac, em con chua kip thuc hien uoc mo gap ban be, buon chi nhi

    Trả lờiXóa
  24. Chị về hưu sớm vậy...chị về lại VN hay ở bên đó nghỉ hưu

    Trả lờiXóa
  25. Về VN chứ, nhà chị ở VN mà Haquang ơi!

    Trả lờiXóa
  26. Nếu có duyên sẽ gặp thôi mà DX ơi!

    Trả lờiXóa
  27. Vậy thì có dịp nhậu 1 chầu ở VN...hehehe

    Trả lờiXóa
  28. Bà già ơi ....bà già à...nhà Multi chơi xấu quá ...làm tan đàn hết trơn hà . NC phải cái tội dở nên ngồi đây chờ bạn bè mình an cư lạc nghiệp xong rồi NC mới lò dò vô kiếm xíu đất , che cái chòi gần bên nhà bà già để ngày ngày cùng vui cùng cười với bà già dể thương , xinh đẹp , giỏi giang nghen . hí hí hí

    Trả lờiXóa
  29. Trùi ui! sao lại cái chòi, để khi nào bà già rãnh, bà già sẽ cất cái nhà to đùng bên cạnh nhà của Bà già cho NC nha.. hihi

    Trả lờiXóa
  30. Bài này Em lại nhớ một thời " Áo trắng ,quần xanh " của năm nào.

    Trả lờiXóa
  31. Tụi mình ai cũng đã trải qua một thời như thế Minh nhỉ?

    Trả lờiXóa


  32. Dạ , Chị chưa đi ngủ sao Chị ??? Em không lầm ,giờ này bên đó 11:28 khuya rồi ,bên Em thì buổi sáng 09 :28AM.

    Trả lờiXóa
  33. Chị đang chuẩn bị đi ngủ đây. Ngày mới vui nhé Minh ơi!

    Trả lờiXóa


  34. Dạ , Em chúc Chị ngủ ngon giấc.Bye Chị.

    Trả lờiXóa
  35. Bao giờ chị cũng có nụ cười thật dịu dàng & bài hát ngọt ngào...làm chị xinh thêm đó.:-))

    Trả lờiXóa
  36. Lâu rồi mới nghe lại bài hát này. Vui nha TM, mong gặp lại:)

    Trả lờiXóa
  37. Mong rằng chẳng ai đi lạc ha TTM.

    Trả lờiXóa
  38. Đã chuyển nhà đi đâu chưa CT ơi!
    Chị thấy Opera cũng hay đó.

    Trả lờiXóa
  39. Tự nhiên thấy phải xa rời Mul, tự nhiên muốn nghêu ngao lại những bản nhạc xưa.
    Nếu có duyên thì sẽ gặp nhau thôi Linalol nhỉ?

    Trả lờiXóa
  40. Ông Google luôn giúp bạn bè tìm thấy nhau anh Minh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  41. ...zô ngồi chống càm nghe " Con đường Tình...", bùn ghia, làm nhớ nhung xa xôi về một thưở theo đuôi cái...koan nhỏ học cùng trường kia cà : tóc cột đui gà...mái tơ óng ả , lâu lâu "nó" wuay đầu lợi , mái tóc bay tung trong nắng Sì gòong và ban choa một nụ cừi mỉm...úiissiii giời ui , thằng bé zìa zui sướng nguyên tuần luôn nha, ôm đàn nghêu ngao bài này suốt...Hic...
    ( bi giờ cái..."koan nhỏ hiền dịu, xinh như mơ" làm Vynn mềnh mê mẩn một thời ấy hóa za là một...mụ phù thủy cai quản một gia đình gồm...4 đứa giai gái lớn nhỏ+ thèng chồng nữa là cả thảy...5 đứa !...Hic...;(

    Trả lờiXóa
  42. Từng người tình bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ...

    Trả lờiXóa
  43. Đến bi giờ mà vẫn còn theo dõi "( bi giờ cái..."koan nhỏ hiền dịu, xinh như mơ" làm Vynn mềnh mê mẩn một thời ấy hóa za là một...mụ phù thủy cai quản một gia đình gồm...4 đứa giai gái lớn nhỏ+ thèng chồng nữa là cả thảy...5 đứa !...Hic...;(" ấy thì dù bi giờ ra sao thì cái dáng xưa ấy vẫn luôn còn trong ký ức của Vynn đấy thôi.. hahaaaa

    Trả lờiXóa
  44. ...ùissiii giời , thì thế mứi có...Thơ, có Nhạc mà ngồi chống càm nghe xa xôi mênh mang cảm động chứ lị...hehehe...
    ( mà đâu cóa "theo dzõi" ngừi ta âu nàh , ấy là nghe một người bạn về thăm nhà ở VN, có ghé thăm cô ta , rồi qua Mỹ báo cáo lợi choa nghe zẫy thoai mờ !...
    chọc ghẹo đê...nha, nha...chị 2...:))

    Trả lờiXóa
  45. Thì cũng đã mãi dõi theo nên mới biết rõ thế chứ bộ hihiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  46. Bác M gỏi kỹ thuật, tìm đường cứu lốc đi, để dắt anh em theo chị hén!

    Trả lờiXóa
  47. Đang buồn nghe hát còn buồn hơn nè!!! Có xây nhà mới cho cả em nữa không chị? :(

    Trả lờiXóa
  48. Em qua Opera đi Toro ơi! Tử cũng qua đó rồi.

    Trả lờiXóa
  49. Để chị xây nhà ở opera cho Trúc nhé. Em cho địa chỉ email của em cho chị đi.

    Trả lờiXóa
  50. hihi, mừng quá!!! trucngth@yahoo.com
    Muốn ôm hun chị yêu thật chặt nè!!!! Hugssssssssss!

    Trả lờiXóa
  51. Em vào nhà chị ở Opera rồi, đẹp quá chị ơi!!!! :)

    Trả lờiXóa
  52. Để lát chị về phòng nghỉ đã, bây giờ chị đang ở VP làm việc đêm, lát nữa chị sẽ tạo sơ cho em, rồi em nhớ kích hoạt tài khoản cho trang opera hoạt động nhé.

    Trả lờiXóa
  53. :):) Con thì chẳng biết mình có tạo blog mới không nữa?!. Trước đây con có mấy "nhà" blog; Nhưng đã ...đóng cửa hết rồi ạ.
    Nếu mọi người có duyên với nhau thì sẽ lại gặp nhau mà. Cô đừng buồn nha.

    Trả lờiXóa
  54. Cô không buồn gì đâu QA ơi! chỉ là tí tiếc tiếc thế thôi..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM