Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

"Càng lớn tuổi, ta càng NHẬN RA rằng HẠNH PHÚC đồng nghĩa với TỪ TÂM" - Nếu nghĩ về hạnh phúc của hai người - giữa hai thực thể xa lạ, đột nhiên sống chung với nhau cả một đời, nếu không có TỪ TÂM thì thật là khó để mà DUNG NẠP NHAU trong suốt dòng đời !

11 nhận xét:

  1. Hạnh phúc đâu chỉ có ở tình yêu giữa 2 thực thể mà hình như nó tồn tại xung quanh mỗi một người trong chúng ta. Chừ để có được hạnh phúc phải làm sao đây chị hè?

    Trả lờiXóa
  2. Ở đây chị chỉ nói "nếu" để nói về phạm vi hẹp của cái đời thường trong của hai thực thể chính của một tiểu gia đình thôi, chứ nếu nói về phạm vi rộng, thì

    chỉ nội việc do nhân duyên nào đó mà chúng ta quen biết nhau, dù rằng chỉ quen và gặp nhau ở cái màn ảnh vô thường này, trao đổi vài lời động viên nhau, cũng đã là hạnh phúc phải không em?

    và phạm vi rộng nữa, như là việc em chạy đôn đáo chăm lo cho cái VTNA của em, nhìn các em cơ nhỡ hạnh phúc thì em cũng cảm thấy rất là rất hạnh phúc rồi, mà cảm giác hạnh phúc khi giúp đỡ được mọi người mà em có được cũng phát xuất từ cái TỪ TÂM của em mà ra.

    và còn nhiều nữa phải không hở em ...

    Chị hơi nói nhiều phải không em!
    Chúc em ngủ ngon nhé.
    Chị TTM

    Trả lờiXóa
  3. Câu này của chị thì em thua rồi... Vì em chỉ biết hạnh phúc đơn giản là ta hài lòng với hiện tại những gì ta có. hihi... Kg biết có được điểm nào kg chị?

    Trả lờiXóa
  4. "Moon" ở bên kia quả địa cầu hôm nay tấn công chị bên này dữ nha

    Hai chị em ở 2 đầu quả đất tự nhiên chị chợt nhớ tới câu thơ đâu đó của chị:

    Cùng một bầu trời chỗ mưa chỗ nắng
    Cùng một quả địa cầu chỗ ngày chỗ đêm
    Sao không để trời cùng mưa và cùng nắng
    Sao không để ngày gặp được đêm !
    ...
    "khuya" là giao điểm của ngày và đêm em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  5. Wow, em cám ơn chị, bài thơ hay quá! Chị nói chính xác đó, đúng là không có thể "mưa nắng gặp nhau" cũng như "ngày đêm gặp nhau" mà chỉ giao nhau chị ha.
    Ngủ đi chị ui, chuẩn bị sang ngày mới kìa. và khi chị chuẩn bị cà phê hay uống trà là em lại khò khò... Ngủ ngon chị nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Vậy là chị em mình đã giao thoa cùng gặp nhau trong cùng một ngày chưa nhỉ, chị bây giờ là 00:09AM ngày 30/5/2010, còn em là ngày 30/5 hay vẫn còn 29/5. Thôi kệ em nhỉ!
    Chị sẽ đi ngủ thôi, hôm nào post hình anh chị uống café ở nhà cho em vào xem nhé.

    Trả lờiXóa
  7. hihi... chị em mình giao thoa từ hồi chiều giờ đó chị ui. Bi giờ là chị đã bỏ em rùi vì chị sang ngày 30-5 còn bên em mới 19g 15 ngày 29-5. Bên em mùa hè đi sau VN 5 tiếng đó chị ui.
    Dạ, uống cafe sáng hay tối loãng moạn post em xem chị hén. hihi... Ngủ ngon nha chị.

    Trả lờiXóa
  8. Chị dùng từ DUNG NẠP NHAU rồi cho chữ in nữa, giải thích thêm nhe chị. Một từ rất quen nhưng tự nhiên nghĩ kỹ em thấy hình như em không hiểu nhiều hèhè. Dung nạp có thể tìm từ đồng nghĩa không? Em bí lù rồi nè. Nhưng đọc toàn câu thì em hiểu những gì chị muốn nói. Bởi vì ...

    Trả lờiXóa
  9. Vậy thì tụi mình cùng học chữ Hán Việt nhé, em làm chị đã "chuyện nhiều" lại "nhiều chuyện" trên Mul nữa rồi !!!:

    DUNG NẠP có nghĩa là 容納

    容 = Dong, Dung:
    1. có nghĩa là chữ DONG hay chữ DUNG của chữ BAO DUNG; Bao dong chịu đựng. Như hưu hưu hữu dong 休休有容 lồng lộng có lượng bao dong, nghĩa là khí cục rộng lớn bao dong cả được mọi người.
    2. Cái vật gì chứa được bao nhiêu gọi là dong lượng hay dung lượng 容量.

    納: NẠP

    1: Vào. Như xuất nạp 出納  số ra vào.

    2: Nói rộng ra phàm cái gì làm cho đến gần mình đều gọi là nạp. Như duyên nạp 延納, tiếp nạp 接納  đều nghĩa là mời vào chơi cả, bây giờ gọi sự lấy vợ là nạp phụ 納婦  cũng là do nghĩa ấy.

    3: Dâng nộp. Như nạp thuế 納稅  nộp thuế, nạp khoản 納欵  dâng nộp khoản gì làm lễ xin hàng phục, v.v.

    4: Thu nhận. Như tiếu nạp 笑納  vui lòng nhận cho.

    Theo chị "túm" lại:
    DUNG NẠP Có nghĩa mở lòng một cách bao dung rộng lượng, mà tiếp nhận nhau trong cõi tạm này đó em!!!
    TTM

    Trả lờiXóa
  10. Tặng Thúy Lan (HN)

    nhiều cú cước đá vào cuộc đời ta,
    nhưng ta hãy từ tâm mà đi qua
    vuốt nước mắt và mỉm cười với đời vật vã
    rồi sẽ trôi qua trôi qua

    Chị TTM

    Trả lờiXóa
  11. Túm lại là em sợ mấy cái chữ ngoằn nghèo quá, chỉ khoái có cái câu "túm lại" của chị thui hà :))

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM