Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Hoa và tôi!


"Mỗi năm một tuổi trời cho tớ"

17 nhận xét:

  1. "Là năm hai tuần tớ cho con"
    ( con mạn phép Cô nhé :-SS )

    Trả lờiXóa
  2. xem hình này ( cô "Gốc Bằng Lăng bên cành hồng" ) con liên tưởng đến bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" :P

    Trả lờiXóa
  3. Sen giống ngoại phải không Cô, con thấy không thanh tao bằng sen xứ mình...

    Trả lờiXóa
  4. Cô lúc nào trông cũng phúc hậu ghê ^^

    Trả lờiXóa
  5. tấm này vừa giống như Cô đang bảo vệ con trai Út vừa giữ lại không cho xông lên phía trước
    con xem cách đặt tay của Cô 2 bên thì thấy anh lớn đúng là lớn rồi còn anh nhỏ vẫn còn nhỏ xíu trong mắt Cô ^o^

    Trả lờiXóa
  6. hihi ... nhìn cô mắc cười phải không?
    "Mỗi năm một tuổi trời cho tớ" đọc như MT cũng vui vui.

    Trả lờiXóa
  7. Nhưng được trồng tại BH đó MT, cô chụp đó, cô hay chụp hoa lắm lắm cơ, còn nhiều hoa cô chụp, mà cô chưa post lên đc.
    Còn nhiều chùm mây nữa đó. Ôi thích đủ thứ....

    Trả lờiXóa
  8. thì cô đang giữ tay Lâm mà, anh chàng còn xem phim con nít và chơi với mấy em nhỏ con cậu và dì ở nhà đó!!
    Ôi không biết bao giờ mới lớn, gặp cô trên YH cứ nói thương mum thương mum...

    Trả lờiXóa
  9. Ở An Giang hoặc Campuchia mới có cây này phải không ạ?

    Trả lờiXóa
  10. Ở Campuchia đó em ui, toàn là đồng không mông quạnh, nhìn đẹp nhưng ... buồn vì dân nghèo quá ...

    Trả lờiXóa
  11. con chắc vì cứ "thương mum thương mum" vậy Cô mới ấm lòng khi xa nhà, đúng không Cô ^y^, con trai "cưng" Mẹ thế còn gì, bốp bốp bốp ( cho cục ngọc của Cô một tràng pháo tay, hihi )

    Trả lờiXóa
  12. Cô ơi AI vậy Cô :D :D :D :D :D
    con thấy đằng sau lưng của "nhân vật bí ẩn" này có "hũ rượu tỏi" to đùng :D :D :D :D :D

    Trả lờiXóa
  13. hihi ... biết rồi còn hỏi.
    Con thức khuya nha. Cô cũng rứa, nhưng lúc đó đang mắc ZEN, nghe bịch bịch ngân lên, nhưng cô không thèm để ý hihi....

    Trả lờiXóa
  14. Cô chụp đó, về đến nhà chưa kịp vào nhà, thấy nụ hoa thấp thoáng dưới đêm, túm ngay một phát
    ảo ảnh đúng kg con, ảnh thì còn đây, hoa thì lụi tàn lâu rùi ...

    Trả lờiXóa
  15. Em thấy chị rồi,chị cũng yêu hoa và thấy đẹp là phải"chộp" liền hihihi

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM