Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

BS Đỗ Hồng Ngọc - Đi coi cầu Cần Thơ

http://www.dohongngoc.com/web/doc-sach/di-coi-cau-can-tho/comment-page-1/#comment-1680
" ...Bạn anh là bác sĩ, nhà văn Ngô Thế Vinh, luôn ray rứt với những nỗi lo âu có ngày Cửu Long sẽ cạn dòng, nghẽn mạch. Anh ngồi uống cà phê hết bờ đông đến bờ tây mà lòng cũng ngay ngáy. Phà dẹp dần, cầu bắt lên, nhưng biết đâu rồi cũng có ngày chẳng cần cầu chi nữa! " ....

BS ĐHN

Nuoc
Cầu Cần Thơ ngày 24/4/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM