Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Thu vàng




Đêm hôm thứ bảy vừa rồi TTM0123 qua bên nhà Nguoigiaonline, ngắm cảnh thu vàng và đọc mấy câu thơ thở than bên nhà ấy, thì "ngón tay" già cũng chợt.. động đậy gõ đôi dòng..

[nguoigiaonline]
"Thu non vụng quá, chín không đều
Cũng khiến lòng ta buồn hắt hiu...
Còn bao thu nữa lìa xa xứ ?
Hay rụng đời xa_Như lá thu :( "

Thu chẳng có non chẳng có già
Chỉ người rưng rức.. vàng thu xa.
Có nhớ nơi này thu đầy nắng!..
Mà rụng nơi nào.. cũng đi xa.


Sau đó lòng chẳng đặng đừng, nên nhặt chút thu vàng đem về đây!

Cám ơn tấm lòng của Nguoigiaonline đã không ngại vất vả trèo đèo vượt non để mang về những tấm hình thu tuyệt mỹ ở xứ người cho bạn bè thưởng lãm..

Cám ơn cả Anhkim về tấm hình ghép nhạc ở bên nhà, đã gợi ý cho chị già làm nên bức tranh dưới đây!

TTM.
PP. tháng mười gần đi qua 25/10/2012. 





Thu vàng Cung Tiến

Chiều hôm qua lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương
chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương


Một mình đi lang thang trên đường
Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
Lòng xa xôi và sầu mênh mông.
Có nghe lá vàng não nề rơi không


Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
Và lá vàng rơi, khi tình Thu vừa khơi
Nhặt lá vàng rơi, xem màu lá còn tươi
Nghe chừng đâu đây màu tê tái


Chiều hôm qua lang thang trên đường
Nhớ nhớ, buồn buồn với chán chường
Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
Có mùa Thu Vàng bao nhiêu là hương.





6 nhận xét:

  1. AnhKimdhoakim # Thursday, October 25, 2012 11:26:40 AM
    Chị chưa về hưu được đâu chị ơi, vì chị thông minh như thế cơ mà up star star star star star

    Trả lờiXóa
  2. Ngọc Yếnttngocyen # Thursday, October 25, 2012 11:31:59 AM


    Tặng chị mùa thu của em,

    Là buổi sáng nhạt nắng vàng
    xiên qua hàng giậu dịu dàng dáng quen
    có con chim hót ngoài hiên
    mùa thu cười nụ thật hiền bên tôi.

    Gió thu mang hạ đi rồi
    áo em mỏng mảnh tình trôi theo mùa
    em đi hàng giậu chơ vơ
    đêm qua một nhánh lá vừa tàn phai

    Sông dài rẽ nhánh chia hai
    em về bên ấy nhạt phai má hồng
    gặp nhau chẳng dám đèo bòng
    đôi con mắt đỏ tần ngần lặng thinh.

    Ta soi ta thấy bóng mình
    em soi em thấy chữ tình đầy vơi
    buộc sao cũng trật mối rồi
    lả lơi sao cũng một đời chênh chao.

    -31.7.2009-

    Trả lờiXóa
  3. Originally posted by dhoakim:

    Chị chưa về hưu được đâu chị ơi, vì chị thông minh như thế cơ mà up star star star star star


    Chị bắt chước bức tranh em làm bên nhà đó AK ơi! hihi smile

    Trả lờiXóa
  4. TTM Gốc Maittm0225 # Thursday, October 25, 2012 5:03:59 PM

    Originally posted by ttngocyen:



    Tặng chị mùa thu của em,

    Là buổi sáng nhạt nắng vàng
    xiên qua hàng giậu dịu dàng dáng quen
    có con chim hót ngoài hiên
    mùa thu cười nụ thật hiền bên tôi.

    Sáng nay nắng đã nhạt rồi
    Xiên qua ngọn cỏ đơn côi bên vườn
    Người xa dừng bước bên đường
    Ngắm ngàn thu cũ, chân tường rong rêu..

    Trả lờiXóa
  5. TTM Gốc Maittm0225 # Thursday, October 25, 2012 5:07:31 PM

    Originally posted by ttngocyen:

    Ta soi ta thấy bóng mình
    em soi em thấy chữ tình đầy vơi
    buộc sao cũng trật mối rồi
    lả lơi sao cũng một đời chênh chao.

    Ta về soi những lao đao
    Của đời lận đận xôn xao một thời.
    Thì thôi mối đã đứt rời
    Ta về buông nốt cho rời đa đoan..

    Trả lờiXóa
  6. Thu chẳng có non chẳng có già
    Chỉ người rưng rức.. vàng thu xa.
    Có nhớ nơi này thu đầy nắng!..
    Mà rụng nơi nào cũng.. đi xa.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM