Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Phải chi..



Bà già đi đâu cũng mang máy chụp hình theo, tại thích chụp hình đó mà, ở bên Mul thường post hình hoa cỏ, đôi khi cũng có những tấm hình của mình, hôm nay nhớ Multiply nên về, ngắm nghía lại những tấm hình rơi rớt ở nơi ấy.. Có những tấm hình bà già cũng đã giăng ở đâu đó.. sợ lạc mất lại nhặt vài tấm hình mang về đây.

Có hình, vừa muốn khoe hình :) nhưng lại muốn viết vài vần thơ.. tìm đại một ý thơ, các bạn vào họa thơ cho vui, đừng cười bà già nha! :)

Hình chụp ở chùa Bạc trong hoàng cung Sihanouk..





Vài tấm ở Trúc Đông, Đài Loan..







Trăm năm ở giữa đoạn này
Gặp nhau chi chỉ đọa đày nhớ nhau
Chắc là tiền kiếp nợ nhau
Cho nên ta lại gặp nhau thế này..

Phải chi hôm ấy đừng mail
Thì ta chẳng ngóng tin mail cả ngày.
Phải chi chẳng có blog này
Thì ta chẳng có đong đầy nhớ nhung..

TTM
PP. 09/07/2012

4 nhận xét:

  1. Phải chi hôm ấy đừng mail
    Thì ta chẳng ngóng tin mail cả ngày.
    Phải chi chẳng có blog này
    Thì ta chẳng có đong đầy nhớ nhung..

    .............
    Vần thơ làm gửi mông lung
    Mà sao chạm đến vô cùng người ơi
    Cõi thinh lặng tưởng xa xôi
    Ai ngờ gần thế..chơi vơi vui buồn

    Em họa thơ với chị nè

    Trả lờiXóa
  2. Gặp nhau vẫn thấy cứ buồn
    Hóa ra sầu nhớ tự tuôn trong lòng..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM