Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Nhớ con gái...


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM




    Tháng ba vừa đi qua, tháng tư thoắt cái đã đến... giữa chừng và lại sắp đi quá, vậy mà từ mấy ngày nay, tôi cứ mãi nhớ tới tháng ba của mấy mươi năm về trước, ngày mà tôi đã sinh cháu ra đời và nhớ tới tháng chín của năm vừa rồi, tôi đã lặn lội về thăm con gái ở đất Hà thành.




    Nhớ lắm, dù chỉ được ở chơi với con với cháu vài ngày, tôi lại trở về lặn lội với đời mình và để con lại tự bươn chải với đời con. Nghĩ cũng thật là kỳ lạ và cũng thật bình thường của đời người! Nhưng ai làm cha mẹ, nhất là làm Mẹ, người đã mang nặng đẻ đau, lại không luôn đau đáu nghĩ về những đứa con của mình, nhất là đó lại là con gái đi lấy chồng xa nhỉ!


    Đêm nay tôi rất nhớ tới đứa con gái nhỏ nhoi của mình...

    Nhớ tới quê chồng của con gái, nơi tôi đã đi cả vạn dặm đường để thăm con gái, nhớ tới những người thân của con gái mình..

    Nhớ tới cả một thời gian dài, con gái tôi hàng ngày phải hai lượt đi về, đi từ quê ra Hà Nội để làm việc rồi lại trở về, thật là xa lắm đó con ơi!



    Con rể của tôi, sáng cuối tháng 9 hôm ấy, đã đưa mẹ đi ra phố..



    Mẹ con Ngọc Hà - Tưởng Quốc Minh đi chơi với bà ngoại.



    Cháu ngoại Tưởng Quốc Minh.




    Chiều gia đình nhỏ của con gái lại đưa mẹ về Hà Tây thăm sui gia..
    Đã có con đường rộng mênh mông đi về Hà Tây mà không phải đi theo con đường ở nội thành nữa.



    Mùa thu Hà nội hôm ấy mưa.. mà bây giờ nhìn lại, lòng mẹ càng da diết hơn.



    Đã về đến Ứng Hòa - Hà Tây.







    Hoa Lan vàng, tim tím của nhà thông gia, nở đung đưa trong đêm.













    Bà sui gia của tôi, sáng sớm hôm sau đã thấy bà bước thấp bước cao mà chăm vườn tược..





    Ông Thông gia, nay cũng đã về hưu, sáng sớm cũng ra tưới cây và chăm sóc cây cảnh.





    Ông Sui bứng cây hoa Ngâu vàng để biếu tôi, ông bó gốc và rễ cột lại thành một chùm, thế mà tôi cũng được mang qua sân bay để đưa về Sài Gòn trồng, và hôm tết vừa rồi cây cũng đã đơm phơn phớt vài cành hoa vàng nho nhỏ.



    Trước khi về lại Hà Nội, tôi chụp cho gia đình ông Thông gia một tấm hình. Gồm ông bà Thông gia, chú thím và chị gái..



    Ông bà đứng tiễn đưa..





    Chú út của con rể tôi.



    Con đường làng và một tí cảnh quê vào buổi sáng...



    Nhìn cảnh xanh mướt này, lại làm tôi nhớ tới vùng quê ở Campuchia nơi mà cây cỏ khô héo, dân chúng chẳng trồng hoa trái và chẳng có vườn quanh nhà như ở làng quê VN mình.





    Ra tới cái Đình làng, con rể tôi thấy có hoa Súng (Thụy Liên) đang nở, nên ngừng xe lại cho mẹ chụp ít cảnh bên ngoài ngôi đình làng cổ xưa này.

    Trước đình và ao sen, nay đã bị tách chia ra vì có con đường lộ đi ngang.. Ngày xưa Đình làng chắc lớn lắm đây. Tiếc là đến thăm nhà Sui gia nhiều lần, mà chưa lần nào tôi được có dịp ghé vào trong để viếng ngôi Đình của làng này.









    Trong ao, hoa sen đã tàn, nhưng hoa Súng đang nở, mà sao tôi vẫn thích gọi hoa Súng bằng cái tên mỹ miều "Thụy Liên", một loại sen ngủ đêm..












    Chúng tôi bắt đầu chuyển bánh để trở về Hà Nội.





    Con đường trở về Hà Nội, hai bên vẫn là làng, ruộng lúa và những ngôi mộ..











    Đã đi hết con đường làng, chuẩn bị qua "Cầu Giẽ Vượt sông" để ra đường cao tốc (nhỏ) về Hà Nội.





    Con đường này mới mở được vài năm nay, cũng thuận tiện để đi lại hơn trước, vào năm 2005, khi mà tôi mới gả con ra ngoài Bắc, thì chưa có con đường này.







    Dù cách Hà Nội không xa, nhưng ở đây, hai bên đường xen lẫn với những ngôi nhà cao, vẫn còn sót lại những ngôi nhà đậm nét làng quê xưa.






    Hơn 10g sáng chúng tôi đã về tới Gia Lâm, đến ngôi nhà Cô chồng của con gái tôi để thăm Cụ là bà nội của con rể tôi, đang ốm phải ra Hà Nội ở với con gái dưỡng bệnh. Bà thời trước là con gái của một vị Thượng thư..



    Buổi tối hôm ấy, con cháu của ông bà Thông gia tôi cũng tụ tập lại ở Gia Lâm.




    Lại nhớ sau đó, tôi và con trở về ngôi nhà trọ của vợ chồng con tôi.

    Để đi gặp và thăm Toro chỉ trong vài khắc đồng hồ :




  • http://huynhtran.multiply.com/reviews/item/148


  • Rồi cùng con đi ra Hồ Gươm để thu một chút hình hai mẹ con trong mùa thu Hà Nội :




  • http://huynhtran.multiply.com/photos/album/193/193







  • Đêm nay, tôi làm việc muộn rồi lăn vào giường ngủ vùi vài tiếng đồng hồ, nửa đêm thức giấc, bệnh thức giấc nửa đêm là bệnh của người già, riêng tôi đêm nay tôi thức giấc vì rất nhớ tới đứa con gái đang ở nơi thật xa tôi, dù ở bên con có đủ người thân của mình, nhưng hồi đêm con gái tôi điện cho dì Út và em Tuấn là đang mong mẹ điện về thăm, vì con đã vừa trải qua cơn vượt cạn, mà trước đó con gái rất mong là lần này có mẹ ở một bên...


    TTM
    Viết cho ngày 8/4/2012
    PP. rạng sáng 10/04/2012 - 03:15 AM


56 nhận xét:

  1. Con gai cua chi xinh qua va chau trai cua chi that khau khinh do nha ! That mot gia dinh hanh phuc chi nhi ?

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết thật tình cảm của người Mẹ.

    Trả lờiXóa
  3. vâng, khi vượt cạn mong lắm bàn tay của mẹ, dẫu có chồng bên canh vẫn mong có bóng mẹ thấp thoáng. Chúc mừng mẹ tròn con vuông, chắc chị ấy hiểu lòng mẹ

    Trả lờiXóa
  4. Oh, con gai xong qua chi oi ! Chau ngoai rat dep trai, khoi ngo..dinh dac lam ! Ba ngoai con tre mang...a ! Canh Que huong dep nhe nhang...nen tho qua ! Em thich hoa Thuy Lien ghe !

    Trả lờiXóa
  5. Chị ơi! Chỉ ít dòng cuối dành cho nỗi lo vượt cạn của Con gái, mà sao nghe nặng quá những đau đáu của một người mẹ gả con đi lấy hồng xa... chim kêu, vượn hú biết nhà má đâu...
    CẢ nhà em ở quây quần bên nhau. Coi dâu, rể như con cái ruột rà. Hồi em dâu của em sanh, chị gái em đứng cạnh giường sanh phụ đỡ... mẹ chồng, chị chồng và chồng lo cho em không khác người nhà. Chỉ là ba má và anh chị của em ở dưới quê hết không chăm được. Ngày đó, xe cộ chưa thông thoáng như bây giờ, tàu ghe lại cách trở. Vậy mà hồi em dâu em bị cương sữa, nhức sốt, trong mơ nó vẫn gọi má ơi, má! thương đứt ruột Chị à...
    Thôi Chị làm việc mau mau rồi về với con và cháu nghen... chứ một kiểng hai quê thế này là không đành đoạn hén Chị...
    Em xin phép ôm Chị một cái chia sẻ...
    Cháu gái không giống Chị lắm, nhưng cháu ngoại thì giống Bà nhiều. Giống nhất là cái cười...

    Trả lờiXóa
  6. Thương chị ! hiểu mà ..tấm lòng người mẹ như biển trời ...Mừng cho con gái hạnh phúc '' mẹ tròn con vuông '' chị nhé ..! Hôm nào về thí bay ra thăm mà ...!

    Trả lờiXóa
  7. Mẹ M nhớ thì nhớ nhưng mừng lắm vì con gái có cuộc sống hạnh phúc nha. Nhìn cháu - chắc chắn cháu là người phụ nữ hiện đại vừa đẹp vừa thông minh và rất giỏi giang nữa. Gia đình M thật trọn vẹn, con gái con dâu, rể hiểu thảo hiếm có gia đình nào được như vậy...Vậy nhớ chút xíu thôi rồi vui lên bà già nhá...

    Trả lờiXóa
  8. Làm mẹ chỉ mong con mình hạnh phúc thôi NT ơi!

    Trả lờiXóa
  9. Người mẹ nào cũng thế anh Minh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  10. Tối hôm qua hai mẹ con nói chuyện với nhau rồi, vậy mà chị vẫn nhớ cô nàng em ạ.

    Trả lờiXóa
  11. Về quê thì dù có nhọc nhằn tí nhưng thấy thật thanh bình đó CT ơi!

    Trả lờiXóa
  12. Uh, chị cũng mong mau về lại VN lắm. Cám ơn em chia sẻ với chị nha. Mập ơi!

    Trả lờiXóa
  13. Lòng mẹ TM và TTM cũng giống nhau TM nhỉ!

    Trả lờiXóa
  14. Vâng, Các cháu là niềm vui an ủi tuổi già và tụi mình chỉ mong các cháu sống hạnh phúc bình an là tốt rồi chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  15. Con gái sinh trai hay gái vậy chị? Chúc mừng nhé.
    Chị hãy yên tâm, con vẫn ở ngay bên cạnh mẹ đấy thôi, nhấc máy lên, yêu thương sẽ tràn ngập buồng tim thôi mà.

    Trả lờiXóa
  16. Có máy bay Camb-Hà Nội đấy CG ơi! 2 tiếng lại ở gần con gái rồi

    Trả lờiXóa
  17. Bên đây chuẩn bị nghỉ tết CPC nên kg còn vé máy bay bay thẳng qua HN rồi Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  18. Bé gái đó. Mà dù gọi điện rồi, nhưng mẹ vẫn nhớ con và cháu đó Y ơi!

    Trả lờiXóa
  19. Có con gái đi lấy chồng xa vừa nhớ vừa lo chị nhỉ, lòng mẹ bao la là vậy.

    Chúc mừng con gái chị đã mẹ tròn con vuông :)

    Trả lờiXóa
  20. Con gái đi lấy chồng xa nên mẹ lại có dịp ngao du và kể chuyện cho mí em nghe, cám ơn chị :))

    Trả lờiXóa
  21. Xin chúc mừng bà ngoại và con gái mẹ tròn con vuông.

    Trả lờiXóa
  22. Con gái mà gả chồng xa - Xót lắm M ơi

    Trả lờiXóa
  23. Chỉ sợ là xem hình mỏi mắt quá đó GH ơi!

    Trả lờiXóa
  24. Cám ơn TM nha ! chưa gặp mà đã nhớ mẹ con nó quá!

    Trả lờiXóa
  25. Hồi khuya thức giấc, nhớ tới con lại ngủ không được nên ngồi dậy viết cho con vài giòng đó Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  26. Người giống người nhỉ! hihi Nhưng Bicon xấu lão hơn heeee

    Trả lờiXóa
  27. Em thích những bài chị viết, cứ da diết và len âm ấm vào.Hạnh phúc trong nỗi nhớ!

    Trả lờiXóa
  28. Cứ thấy muốn viết thì viết ra thôi HM ơi!

    Trả lờiXóa
  29. @ tranghahahana
    Heo Mập à trốn việc đi chơi đó hả???

    Trả lờiXóa
  30. Làng quê bắc bộ cũng hay hay chị há ! Tuy ở xa nhưng em thấy con gái chị chắc cũng gặp chồng tài đức phải không ạ ?
    Năm nay chị cũng về phải không ? Chờ phóng sự 2012.

    Trả lờiXóa
  31. Các cháu đều ngoan đó Andro ơi! Cũng có nhiều phóng sự lắm, nhưng mà kg rõ ràng địa danh lắm nên kg post lên.

    Trả lờiXóa
  32. * Con gái - một cái từ rất lạ - không sinh được cô con gái nào thì buồn, nhưng sinh toàn con gái cũng ...chẳng mấy vui.
    * Bu tui sống cạnh nhà cô con gái (duy nhất) mới cảm nhận được nỗi nhớ thắt ruột của TTM khi con gái vượt cạn mà không có mẹ bên cạnh. Hạnh phúc của bạn là cháu Hà mẹ tròn con vuông, được chồng và gia đình chồng thương yêu. (còn hơn ở gần mà chúng không cơm lành canh ngọt)
    * Cái thú của bài này là được nhìn thấy rất nhiều làng quê bác bộ, cảm ơn chủ nhà đã cho du lịch xứ bắc..

    Trả lờiXóa
  33. Vâng, em cũng chúc mừng chị có thêm cháu ngoại, cảnh làng quê và ngôi nhà của ông bà sui gia nhà chị đẹp lắm !

    Trả lờiXóa
  34. Về nơi ấy thấy bình yên lắm NT ơi!

    Trả lờiXóa
  35. Người mẹ thường thương con gái. Chia sẻ với bạn.

    Trả lờiXóa
  36. Vâng, Cám ơn anh Bu đã chia sẻ. Khi mà người mẹ, hay người cha gọi "Con gái ơi!" thì cái âm vang ấy nó còn lạ hơn nữa đó anh Bulukhin ơi!
    Anh thử gọi xem sao!

    Trả lờiXóa
  37. @tamhoanghon, Cám ơn! bạn Không Tâm đã ghé thăm và chia sẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  38. @ ngoctong123 ! Ngọc Tống ơi! ngoài Bắc em ở tỉnh nào vậy em!

    Trả lờiXóa

  39. "Người giống người nhỉ! hihi Nhưng Bicon xấu lão hơn heeee"
    Chắc Ông này chuẩn bị quà ...đút lót Ban Giám khảo cuộc thi Các Bô Lão đẹp ....Giai đây Bống nhỉ???

    Trả lờiXóa
  40. Đang gỡ cây hoa Ngâu vàng để đóng gói tặng Bà Sui gia mang vào Nam đấy Bicon ơi! hihi

    Trả lờiXóa
  41. hôm nay chắc chị đã yên tâm với niềm vui thêm cháu ngoại rồi chị nhỉ . Tấm hình chị còn trẻ bế con gái nhìn là nhận ra ngay ở miệng cười , còn mái tóc thì đúng y , quăn tự nhiên phải không chị (((-:
    M rất thích ngắm những bức ảnh miền quê Bắc bộ của chị chụp đó

    Trả lờiXóa
  42. Marg ơi! đã yên tâm rồi. Nhưng vẫn nóng lòng lắm.

    Trả lờiXóa
  43. Ngày con gái sinh cháu mà xa xôi quá nên lòng mẹ xót xa , nghe bà già tâm sự , thương quá muốn khóc luôn á . Thư thả sẽ về thăm cháu nha bà già . Hoa ngâu thơm lắm đó bà già ơi .

    Trả lờiXóa
  44. Hai bà già mình đồng cảm lắm đó.. :((

    Trả lờiXóa
  45. Em ở gần tỉnh Hà Tây đấy chị, :)

    Trả lờiXóa
  46. chuc mung Chi lai len chuc ba ngoai, mung be Ha me tron con vuong.

    Trả lờiXóa
  47. Nhìn hình HT hồi còn trẻ và hình HT bây giờ, thấy cuộc đời trôi qua nhanh nhỉ. Mừng vì cháu lấy chồng xa mà hạnh phúc, mừng vì HT lên chức bà. Và thôi cũng đừng lo nhiều quá nhé, dù biết là người mẹ nào chẳng xót lòng khi cách trở xa xôi thế kia.

    Trả lờiXóa
  48. Chuc mung M co them chau ngoai, chau H me tron con vuong. M oi co gang va vui len nha vi ben canh chau co chong va gia dinh chong thuong yeu, la M hanh phuc lam.... tuy rang nguoi me nao cung cam thay xot vi khg co M ben canh, long me that la bao la M nhi?

    Trả lờiXóa
  49. Trả lời
    1. Từ hôm lễ tới giờ lại bận đó Từ Thức ạ.

      Xóa
  50. Nghe love is blue lại nhớ thời tuổi trẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ai cũng có thời tuổi trẻ và rồi tuổi trẻ cũng sẽ qua đi anh VP nhỉ?
      Những gì còn lại sẽ mãi lắng sâu.

      Xóa
  51. Đi chơi Hà Nội vui chứ chị M? Ước gì BT cũng có dịp đi HN một chuyến như thế!

    BT mới có người bác dâu mất sáng thứ 3 nên chuyện hậu sự còn bề bộn cho tời hết nhày thứ 7.
    Chúc chị luôn an vui và mọi điều đẹp như ý nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị có thấy bên entry của em. Xin chia buồn với gia đình!

      Hà nội bây giờ khác HN mà chị đi vào năm 1996 rồi, Hàng năm chị vẫn đi HN, nhưng khoảng 2 năm gần đây HN khác xa lắm! Đường trên không nhiều, nhà cửa mới cũ còn lộn xộn, nhưng dù sao cũng đang quá độ để xây dựng và sửa chữa!

      Ráng mà về đi thăm một chuyến.

      Xóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM