Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Chia tay Multiply



Multiply ơi! một thời ta lặng lẽ
Những đêm dài ta cặm cụi sống cùng ngươi
Ta chăm chút ngươi..
Như một mảnh riêng ta nơi ấy

Ngươi là ta và ta cũng là ngươi
Nay xa rồi, hình bóng cũ sẽ chơi vơi
Ta (ngươi) sẽ quay vòng quanh trong thiên hà vũ trụ
Ta ở nơi này như một thực thể mới..
Ta vói theo ngươi.. vói tới cũng khôn cùng..

Thôi xa nhé, ta về đây cất giữ
Cất nơi này một nhúm tình ta..
Rồi ngày nào đó cũng cùng ta đi vào vũ trụ
Trong thiên hà hòa nhập với hư không..



TTM
Tạm biệt Multiply 01/12/2012

Bạn bè hôm nay sẽ vẫn cùng quay quay...






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM