Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Đếm ngược..


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Có lẽ tuổi đời ngày một lớn, con người ta hình như ít ngủ đi, khuya thức giấc, tôi với tay lấy quyển sổ ghi chép, đọc lại câu thơ "Đếm ngược" của một người bạn mà tôi chép lại trong những ngày đầu xuân này...

      "Hoa xuân thì đã héo rồi
      Chiều nay ta chỉ biết ngồi ngắm ta
      Mùng năm, mùng bốn, mùng ba...
      Ta ngồi đếm ngược để mà.. nhớ nhau"


    Một đoãn thơ khổ lục bát, mà tôi đã đọc trong buổi sáng mùng 6 tết, và đọc lại vào buổi khuya hôm nay, mùa xuân đang trôi đi từng ngày.. tôi chợt ngẩn ngơ thổn thức với nỗi nhung nhớ của thi nhân.





    Thi nhân ngồi ngắm chính mình, ngơ ngẩn ngồi mà giữ lại thời gian, mà thời gian thì cứ từng phút trôi đi, nên người đã ngồi đếm, không đếm xuôi, mà lại đi đếm ngược, đếm ngược lại dòng thời gian trôi... Chẳng để làm gì, ..chỉ để mà.. nhớ nhau.. Làm sao ta níu kéo được thời gian trôi.. để nỗi nhớ thêm nhớ, nên người đã đếm ngược lại, để nỗi nhớ trở về điểm khởi đầu cho nỗi nhớ thêm trải dài...

    Có lẽ thi nhân cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết là lòng mình muốn giữ lại thời gian! "thời gian ơi! xin dừng lại!" Chợt lại nhớ đến những câu hát trong bài "Ai đưa em về" của Nguyễn Ánh 9 vào những thập niên 1970:

      "Thời gian ơi xin dừng lại
      Thời gian ơi xin dừng lại
      Cho đôi tình nhân
      Yêu trong muộn màng
      Đừng khóc ly tan"

    Bài hát hơi ủy mị tí, nhưng có lẽ đó cũng phản ảnh được nỗi lòng của người trong nhân loại, những câu hát mà tôi trong thủa còn đi học, tuổi sinh viên vui đùa cứ nghêu ngao mà hát với nhau..chẳng biết buồn... Nhưng bây giờ ngồi nghe lại vẫn thấy hoài mong và khuya nay đọc lại bốn câu thơ "đếm ngược" chợt run run đồng cảm với thi nhân trong nỗi nhớ!

    Khi mà người ta biết nhớ nhau! chẳng tại sao cả, vợ chồng yêu nhau chỉ vì họ yêu nhau, cố nhân nhớ nhau vì tại họ thấy nhớ nhau, tri âm tri kỷ họ nhớ nhau cũng là vì họ thấy nhớ nhau.. chẳng vì sao cả!

        Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
        Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
        Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
        Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu..


        Xuân Diệu
        (Vì sao)


    Ôi! Có lẽ tại vì hôm nay đã hết tết, tôi lại chuẩn bị đi làm xa, xa đâu có xa nhỉ! bạn bè và cả nhà tôi hàng ngày online vẫn thấy nhau mà, vậy mà vẫn thấy xa.. bước qua biên giới của đất nước dù lân cận vẫn thấy tôi đã đi rất xa nhà...

    Tạm biệt nhé Sài Gòn ơi!! Sài Gòn của những ngày rộn ràng những phố hoa, của nắng nhè nhẹ bên trời, tạm biệt nhé người thân và bạn bè xa gần.. tôi sẽ luôn mang tất cả theo tôi trong dòng đời này..

      Xuân đến rồi xuân cũng lại đi,
      Thời gian trôi cả nét xuân thì..
      Có ai ngồi đếm thời gian ngược,
      Có giữ được nỗi nhớ.. thiên di..

      TTM.
      Q2. Khuya mùng 7 tết Nhâm Thìn.
      29/01/2012


83 nhận xét:

  1. Hôm nay mùng bảy hạ nêu..... Tết thời đã hết,.... "Nguyên Tiêu" đang chờ!
    Đầu năm kính chúc ước mơ, Hữu cầu tất ứng làm thơ phát tài!

    Trả lờiXóa
  2. Mong cho anh được phát tài
    Lời cầu linh ứng tiền tài đến thôi
    Đến rồi nhớ nhé bạn tôi
    Lo mình lo cả tha nhân khó hèn!

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nay em lại không thơ thẩn như chị mà lại lao vào dọn dẹp nhà cửa cho nó trở về như trước Tết ! Âu cũng là một kiểu đếm ngược !!!!

    Trả lờiXóa
  4. Hihi.. vậy là đã trở lại vị trí thường nhật rồi hả em!
    Hoa xuân cũng heo héo rồi đúng không? Hoa nào heo héo thì hái bỏ đi và thay vào hoa mới cho tươi nhà em há!

    Trả lờiXóa
  5. Chị đi rồi hả? Em đang đánh vật với cả đống bài thi. Mai em mới bắt đầu làm việc lại, cũng còn hơi làm biếng nhưng nghĩ mình còn may mắn có công việc để làm.

    Trả lờiXóa
  6. Có việc để làm là niềm vui mà em! Đầu giờ thì chị đi. Hẹn có dịp nào nhé Bụi ơi!

    Trả lờiXóa
  7. nhanh quá chị nhỉ, vèo 1 cái đã hết mấy ngày tết, chị đi làm cả nhà cũng nhớ chị, ôm chị 1 cái ấm áp chị nha ! :)

    Trả lờiXóa
  8. Ừ, thật nhanh em nhỉ! Xa mà gần, gần mà xa em nhỉ!
    Chúc mọi sự hanh thông cho em nha!

    Trả lờiXóa
  9. . Năm nay mùng 5 tết đã có người cúng đưa., trong nam gọi là cúng tan tết. Tan tức là hết, tức là không còn gì. Niềm vui gặp mặt 3 ngày tết mới đó mà đã thành ra dĩ vãng. Ai về nhà nấy, ai đi đường nấy. Hoa xuân trong bình héo dần dần. Con người lại đối diện với chính mình, với những tất bật, những dày vò, suy tư trong cuộc sống đầy rẫy bất trắc. Thời gian tàn nhẫn qua đi, không níu kéo lại được. Nhà thơ đành tự huyễn hoặc mình, đi ngược, đếm ngược thời gian để mà vui lại cái vui đã mất. Biết làm sao được cô đơn là thuộc tính của con người mà!!

    Trả lờiXóa
  10. Yêu ghét, hợp tan...vốn là lẽ thường ở đời. Có bắt đầu phải có kết thúc, có đến ắt sẽ có đi, cũng là lẽ đương nhiên chị à.
    Hôm nay em muốn ra tiễn chị, nhưng lại ngại chị phải chạy ngược chạy xuôi với cái máy...chụp hình , nên thôi. Cũng ngại sau này ngắm lại những tấm hình hôm nay, chị lại buông lời nhớ nhớ thương thương nữa thì lại làm lòng ai xao xao động động..
    Khổ lắm.

    Hahaha....thôi thì, đếm xuôi đi chị, đếm cho đến ngày ta lại gặp nhau, lại cười với những lọn tóc xoăn xoăn, những vết chân chim, với bờ môi sao vẫn đo đỏ, má sao vẫn hồng hồng, và thấy rằng, cuộc đời này vẫn còn ưu ái với ta nhiều lắm lắm...

    Thượng lộ bình an chị nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Nghe tieng NY cuoi ron ra, chi lai tuong tuong minh dang nguoc xuoi voi cai may chup hinh, de ghi lai hinh anh cua buoi tien dua! Trong tam tuong Ta van tien dua nhau day em oi!
    Hen thang sau lai ve em nhe!

    Trả lờiXóa
  12. Anh Bu oi! M dang o phi truong doc nhung loi chia se than thuong cua ban be.
    Loi chia se cua anh .. Tham dam noi co don cua doi nguoi!

    Trả lờiXóa
  13. Anh Bu oi! M dang o phi truong doc nhung loi chia se than thuong cua ban be.
    Loi chia se cua anh .. Tham dam noi co don cua doi nguoi!

    Trả lờiXóa
  14. Thượng lộ bình an bà già xinh ơi... vẫn là những ngày vui và mỉm cười khi hình dung tất cả những thân thương... Bên ấy tiếp tục xuân nhá.. và nhớ là đừng có trằn trọc.. nhớ thương ai... hehehhee..

    Trả lờiXóa
  15. Lên đường tiếp rồi hả chị , công ăn việc làm đã vậy thì chịu thôi chị há , cứ vui và khỏe nhiều là được rồi .Chúc chị Thượng lộ bình an ,tới nơi an toàn , vui và khỏe thật nhiều nha chị

    Trả lờiXóa
  16. THượng lộ bình anh nha bạn hiền .

    Trả lờiXóa
  17. Chiều mùng 7 qua ngả tư gặp đèn đỏ ....phải dừng xe chờ đồng hồ đếm ngược. hóa ra đếm ngược cũng có khi cần cho cuộc sống đi xuôi của con người hehehe

    Trả lờiXóa
  18. Thấy giọng cười của chị là quá đã nhớ thương gồi..hee

    Trả lờiXóa
  19. Vừa đến nơi rồi nè! vào thăm bạn bè ngay kẻo mong..:))))

    Trả lờiXóa
  20. Anh nói tới mới nhớ ra rằng, ở ngã tư đèn xanh đỏ đồng hồ cũng biết đếm ngược nhỉ?
    Đếm ngược cho tới khi trở về số 0 là ta lại vượt qua 越過.. anh Bu nhỉ! Ui! thật là hay đó anh Bu ơi!
    Nhưng mà đèn xanh đèn đỏ đếm ngược có để... nhớ thương ai không há!!! hihiiiii

    Trả lờiXóa
  21. Bà già ơi , bà già à , Bà già qua tới Camb rùi hẻ , một tuần trôi qua nhanh thiệt M hén . Bọn mình lại lỗi hẹn mùa Xuân .Hồi trưa nhỏ Mun đen thui với Du chơi ở nhà Ngáo mà hong chịu nói cho NC hay ,mãi đến chiều nó mới gọi thì NC không xuống kịp , thấy ghét mấy nhỏ đó ghê nơi Bà già ơi . Bà già nghĩ chơi tui nó nha bà già nha . hí hí hí .

    Trả lờiXóa
  22. Chời !!! dzậy nữa hả NC.. nghỉ chơi ! nhưng mà hổng có nghỉ chơi dzới tụi nhỏ này được đó NC ơi!!!! nghỉ chơi tụi nhỏ gồi ai chở tụi mình đi chơi giờ nè chời!!! thôi rút lại lời nha NC!!! hihiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  23. Bà già vừa qua tới nè NC, chưa kịp tém nữa đó, ngồi 888 với bạn bè chút nè!
    NC thấy không ! Em cứ hẹn... nhưng Em đừng.. đến nhé!!! hihix

    Trả lờiXóa
  24. ok, bà già sang đến nơi bình an rồi, em chúc tiếp: xong việc tém rồi ngủ ngon bà già nha ! :)

    Trả lờiXóa
  25. Trùi ui! Cái nhớ lại làm da diết tim người.

    Trả lờiXóa
  26. Làm ai đứng giữa đường.. đứng tim!!!

    Trả lờiXóa
  27. Xa để nhớ đó chị.
    Xa để thử lòng người.

    Trả lờiXóa
  28. Xa cho mau nguội
    Gần rồi cũng xa
    thì thôi hãy cứ xa xa
    Người thì bên ấy còn ta nơi này!

    Trả lờiXóa
  29. Có cần thiết phải làm khổ trái tim mình không chị?

    Trả lờiXóa
  30. Không nên đâu em! hãy tự yêu thương bản thân mình em ạ!

    Trả lờiXóa
  31. Hì. Em hỏi chị thôi. Chứ em thì không à.

    Trả lờiXóa
  32. Hihiii ngủ ngon nhé, chắc trời lạnh lắm!

    Trả lờiXóa
  33. vay la tet lai qua di, minh lai phai tiep tuc lam viec, chuc chi thuon
    g lo binh an, cong viec thuan loi va vui ve nha. Em mung 9 moi di lam

    Trả lờiXóa
  34. Ui, bun qua ba gia oi. Phan tich lam gi cai tinh iu, cai nho nhau lam Mun oai them hen. Hehe. Nam moi moi thu se tot dep nha ba gia oi. Hugs

    Trả lờiXóa
  35. Chị suy tư gì vậy Chị ??? Thời gian cứ để cho trôi qua đi thản nhiên đi Chị . Be Happy nha Chị ! :))))))))))

    Trả lờiXóa
  36. Bên đây họ đâu có nghỉ tết đâu Hồng ơi! có mình chị nghỉ Tết thôi.

    Trả lờiXóa
  37. Mun hổng được oải mà Mun phải tiếp tục đọc những phân tích này đó nha!! heeee

    Trả lờiXóa
  38. Cái tấm hình avatar này thì dễ thương đó Minh ơi! :)))))

    Trả lờiXóa
  39. Đếm ngược! Tôn trọng, gìn giữ Quá khứ, để....Phát triển, hãy tin vào Cuộc đời Năm Nhâm Thìn!
    Thượng Lộ Bình An CG nhé!

    Trả lờiXóa
  40. Cô đến nơi rồi Bicon ơi!
    Sáng nay trời mưa!

    Trả lờiXóa

  41. Ở Công Ty CG cũng dậy sớm như vậy sao? HN rất lạnh HT chui vào hai chăn bông luôn! Giường rộng mà chẳng có ....Chăn. Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  42. Bicon à! có quan sát mà không kỹ, sáng ngày 29/1 giờ đó cô vẫn ở nhà, chiều cô mới bay mà .. thi lại nhé !! :)))

    Trả lờiXóa
  43. Chị ơi những gì đã qua em bỏ vào rương cất kỹ, lâu lâu mở ra dòm dòm , ngó ngó . Còn thì tiếp tục bước , cố giữ lòng tĩnh , em ngại xao xao , động động lắm , haha . Chị đi làm ở xa vui nhé , hôm nào về gặp lại ...

    Trả lờiXóa
  44. Hahaha với Marg nè... Chai rượu tình rượu nghĩa vẫn đang đợi tụi mình đó nha!
    Chị vừa cất vừa lao xao cho đời vui cười hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  45. Bi lại phải thi lại đầu năm rồi. Heeeee

    Trả lờiXóa
  46. Heeeeeeeeeeeeeeee Bicon ơi! à! thi lại nhé Bống cũng nói thế mà!! hiiiiii

    Trả lờiXóa
  47. Có lẽ Bi phải ...Thi Lại thật rồi Huuuuuuuu CG chẳng chịu hiểu HT mà ....

    Trả lờiXóa
  48. Tâm trạng quá hả chị yêu ...cười lên ...xong việc rồi lại quay về nhà thôi mà ...cố lên ..chúc chị nhiều may mắn ...!

    Trả lờiXóa
  49. Hihiiiiiiii chị tâm trạng tí rồi lại hihi thôi mà TM..

    Trả lờiXóa
  50. Bâng khuâng quá, da diết quá... Vì chị còn yêu mùa xuân quá mà thổn thức đấy thôi.
    Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một nhành mai
    Mùa xuân qua để mùa hè nồng ấm, cởi mở sẽ đến. Chúc chị vui và bắt đầu đếm xuôi cho lần tới trở về nhé. Cả một mùa xuân đang đợi chị đấy.

    ( Chị M bà anh Bu đều nhắc tới chữ "tan tết"- chữ này không hay. Dù Bắc nhập khẩu từ Nam nhiều từ nhưng từ này không hay. Hii. Tan, tan tác, tan nát, tan đàn sẻ nghé... Ngoài Bắc gọi là cúng tạ ( tổ tiên) hay hóa vàng, ngày múng 7 cúng hạ nêu).

    Trả lờiXóa
  51. Thì cho chị một chút tự tình cho mùa xuân mà em!
    Cám ơn em! Mong lần tới trở về sẽ thật vui em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  52. Chữ Tan tết 散年 này gia đình chị hay dùng để cúng đưa tết đi, vì từ hôm đó tất cả hoa trái cúng trên bàn thờ sẽ dọn xuống, và trở lại sinh hoạt thường nhật. Cũng không có ý là tan tác, tại tiếng Việt mình thì chữ tan đó đi với ly tan.. chẳng sao em ạ! rồi tất cả cũng mai một đi..

    Trả lờiXóa
  53. Nhờ chàng nào sắm mấy cái roi... hoa Bống nhỉ!

    Trả lờiXóa
  54. Heeee. Chả có chang nào đâu . Bống mang đi

    Trả lờiXóa
  55. Heeee.. vậy là thứ 7 chúng .. no đòn gồi!!

    Trả lờiXóa
  56. Ui! Vậy là chị lại xa nhà rồi. Bao giờ chị lại về? Em qua C có 2 lần thôi nhưng mang về bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Chúc chị dù bận công việc nhưng vẫn vui khỏe và xinh mãi nhé.

    Trả lờiXóa
  57. Tối hôm qua là chị đã ở bên này rồi GM ơi! mỗi tháng về nhà 1 lần GM ạ.

    Trả lờiXóa
  58. Cô viết hay và cảm động quá, con thì chưa 1 lần nào xa nhà lâu như vậy, trong ĐH thấy mấy bạn tỉnh khác lên cứ nôn về quê mà con cũng không biết cảm giác đó ra sao nữa. Con cũng muốn 1 lần được đi xa nhà, để xem tâm trạng con nó ra sao .....

    Trả lờiXóa
  59. Con đang học, nếu vài năm con học cao hơn lên nữa ở nước khác, thì con sẽ có cảm giác xa nhà và cảm giác trở về quê nhà nó rộn ràng như thế nào đó Luân ạ!

    Trả lờiXóa
  60. hehehe. Mun kg doc thi kinh nghiem cung it it tuy kg sau sac bang phân tich cua ba gia nhưng du lam Mun mê ca 1 đời roi ba gia oi. Hehe

    Trả lờiXóa
  61. Viết không có dấu làm cho bà già chỉ bít cười heeeee

    Không xem mấy giòng Bống và NC viết à.!!!!

    Trả lờiXóa
  62. Đúng đấy Toro! vì dễ lầm mà....Hiiiiiii
    Ta đưa người đi đường về tình chia hai lối
    Nỗi tiếc nhớ khôn nguôi
    Tạ từ đêm ấy đêm cuối rồi xa mãi
    Biết đến nay đã sang bên nao

    Tìm nhau trong cõi mơ
    Hồn mình nghe xa vắng ai ca khúc hát năm nào
    Ta nhấn phím giao
    Đàn buồn thương ta khóc tiếng hát vang trong hồn

    Rượu rót chưa uống
    Mà hồn đã say khướt
    Anh chưa đi khuất sao đã mơ hồ
    Chớp mắt bỗng thấy cách xa bến bờ
    Bóng dáng xưa khuất chân trời tím

    Mộng cũ xanh ngắt mà tình đã tan nát
    Đêm khuya hiu hắt ta vẫn trông chờ
    Một ngày nào mỏi cánh chim nhớ
    Nắng xưa cũ thương chốn xưa chim về
    Nhưng là Tan Tết, Hoá Vàng là Hết Tết, phải đi làm ...Xa Heeeee Chỉ có Bi và Anh Bu vẫn còn Tết....

    Trả lờiXóa
  63. Ôi! giời ạ! hôm nay mới thấy Bicon làm thơ!!!!
    Mà này thơ của Bicon hay thơ ai đó mà sao mà sao hóc thương thế này...heee

    Trả lờiXóa
  64. Ha ha.. sao lại chỉ có Bicon và anh Bu vẫn còn tết.... cô ở xa nhưng mà vẫn có tết ở trong lòng đó nhé!!! :)))

    Trả lờiXóa
  65. Mà Bicon ơi! thơ cô chỉ là nhớ, còn thơ của Bicon là chia phôi.. làm cho cái trang này thêm buồn đó !

    Trả lờiXóa
  66. CG ơi HT chỉ đi chôm thơ thôi, làm thơ chỉ cho riêng Bản Thân, phô trương ra khoe, thì ......ngượng lắm! Bài "Tan Tác " đấy Heeeee

    Trả lờiXóa
  67. Bi vừa làm Tổng Giám đốc, vừa là nhân viên...tự cho phép nghỉ Tết thêm mà, nhưng lương không thay đổi Heeeeee

    Trả lờiXóa
  68. Tiếng cười của Cô sẽ dài hơn Bicon đó...
    :)))))))))))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  69. Kí hiệu này ở Nhà Bi không hiện ra biểu tượng! Là hình gì vậy? Bi thấy nhiều người dùng lắm! :))))

    Trả lờiXóa
  70. Nếu gõ ở skype và YM thì sẽ ra mặt cười lăn lộn đó Bi ơi!



    Trả lờiXóa
  71. Còn gõ ở comment này thì không hiện ra, nên ng ta dùng ký hiệu cho vui thôi!

    Trả lờiXóa

  72. Đọc
    Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu..

    Xuân Diệu
    (Vì sao)
    Kichbu bỗng nhớ lại khi KB U20 có chép những vần thơ này vào sổ tay..:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những vần thơ này không học nhưng lại nhớ lâu KB nhỉ?

      Xóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM