Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Tiến về SG!

Start:     Apr 29, '10 08:00a
End:     May 5, '10 12:00p



    Đọc thơ "TÌNH NGƯỜI" của BS ĐHN chợt nhớ ngày xưa;

    Hơn ba mươi năm xưa
    Hôm đó giữa nắng trưa
    Cô nàng nhìn ngơ ngác
    "TÌNH NGƯỜI" chợt đong đưa

    Người trần truồng đi qua
    Người vác súng đi lại
    Hai bên nhìn lặng lẽ
    Rồi ngược dòng đi qua

    Hai bên lặng lẽ nhìn
    Cũng cùng một màu da
    Anh em cùng một nhà
    Cùng bầu trứng sinh ra

    Cha Lạc Long Quân xưa
    đưa 50 con xuống biển
    Mẹ Âu Cơ đưa con
    50 đứa lên núi vào rừng

    Hôm xưa đó tiếng súng chợt ngừng
    Trong những bước hội ngộ tương phùng
    Người trần truồng, vẫn bước đi lặng lẽ
    Người bên đường, súng vác vẫn lặng im

    Và cô bé xưa
    bên đường một thời nhìn ngơ ngác!

    TTM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM