Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - Ghi chép lang thang

http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/ghi-chep-lang-thang/
Về thôi!

Vun khóm Trúc bên hiên, măng non mọc
Chăm gốc Mai sân trước, lộc non trổ
Ngắm gốc Sứ bên sân, thoảng hương nồng
Và Ngọc lan thoang thoảng với hương đêm

Ta về trầm tư bên thư án
Chăm chút trang nhà, kén nhả tơ!
*****************************************

Về thôi!
Đời người vạn dặm bôn ba
Gian nan lặn lội vời xa một đời
Vô thường cũng chẳng xa xôi
Vì sao vọng động cái tôi thế này

Về thôi ta sẽ về thôi
Công danh phú quí, cũng thôi nghĩ bàn

TTM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM