Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Đạo Phật Ngày Nay - Khmer kỳ diệu

http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-qt/dat-nuoc/4343-Khmer-ky-dieu.html
Campuchia - Cambodia - Khmer
Hành trình đi dọc theo Biển Hồ (Tonle Sap), dọc theo sông Mekong, còn nhiều điều để suy ngẫm, về cuộc đời, về nhân gian ...

Đồng không mông quạnh, những mênh mông
Chói chang nắng gắt, xa trông ngóng
Vách đất nhà tranh, dân hiện diện
Lăng tẩm đền đài, còn ai không!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM