Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Cháu ngoại.



Khuya tỉnh giấc, trở mình đọc vài trang sách, quay qua nhìn đồng hồ đã 3g khuya, thấy mấy giòng tin của FB, nên ghé mắt vào xem, ngoài mấy tin của bạn bè thì thấy con gái cũng thức giấc vừa post vài tấm hình của bé Trúc Lam lên FB.

Nhìn thấy mấy tấm hình thì bà ngoại buồn cười quá không thể không ngồi ngay dậy để mở máy vi tính..





Mới đó thôi, mới hôm nào bà ngoại ra Hà Nội thăm cháu ngoại, khi cháu mới được một tuần tuổi..

Hình hôm còn ở nhà Bảo sanh..










Mấy tấm hình chụp với anh Hai khi đã về nhà. Anh hai sinh năm 2006, còn em gái sinh năm 2012, nên làm anh Hai phải chăm và bế em thôi..
















Thế mà khuya hôm nay, bà ngoại đã không ngủ lại được khi nhìn mấy tấm hình mà mẹ Hà vừa post lên, thấy cháu mình đã biết nằm xem truyện tranh cùng với anh trai như thế này..










Con gái ơi! ở xa mẹ, nhưng chẳng xa đúng không con. Đời người là thế, cứ đời đời tiếp nối cuộc sống như thế, con cố gắng sống vui sống tốt con nhé!







TTM.
Sài Gòn, khuya 05/11/2012 - 3:30AM
Hôm nay lại hết phép rồi.

 

33 nhận xét:

  1. Ôi, nhìn cháu ngoại của cô thích thế. Hai anh em đều đáng yêu làm sao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn cháu nhỏ chưa biết gì mà xúm xít vào quyển sách với anh hai thấy thương quá đúng không em.

      Xóa
    2. Mong bé sẽ thật ngoan và học giỏi nhé, chị ơi! :)

      Xóa
  2. hai chau be de thuong qua ,moi co 6,7thang ma cung biet nhin sach hinh nua !chac la ba ngoai cung chau lam ha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu ở xa quá Ngocnhut ơi! nên bà già chỉ dõi theo và ngóng thương con và cháu mà thôi.

      Xóa
  3. Thằng cháu ngoại của Ttm khôi ngô quá, mong cháu ngoan và học giỏi.
    Cháu bé giống mẹ Hà mong cháu hay ăn chóng lớn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn lời chúc phúc của anh.
      Dạo này anh khỏe không?
      Đầu tháng nên M hơi bận việc, mấy hôm nay làm việc đêm.

      Xóa
  4. Bà ngoại nhớ cháu thì chẳng lạ.

    Trả lờiXóa
  5. Trả lời
    1. Bống nói đương nhiên là đúng gồi đó Dzà em ơi!
      Chẳng lẽ Bà già lại chỉ nhớ xuân hạ thu đông.. hehee

      Xóa
  6. Chúc mừng bà và cháu ngoại nhé!
    Cháu bé dễ thương quá.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là "Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn"...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng đời vẫn thế đó KB ơi!
      Nước chảy xuôi theo dòng.. đời đời vẫn thế!

      Xóa
  8. [IMG]http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/1013l.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
  9. Yêu quá chị nhỉ ? Lại thao thức mất thôi :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa ngủ hả em. Ngủ ngoan nhé, còn không thì qua Note ở Mul nhà chị đối thơ kìa.

      Xóa
  10. Đã có bài liên quan cùng nhãn rồi, gìờ khỏi mất nhiều công để tìm bài cũ.
    [img]http://www.sodahead.com/fun/happy-birthday-america-how-awesome-is-this-rendition-of-the-national-anthem/question-2772481/?page=5&link=ibaf&q=&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-LJcQhSbhxR4/TanT_ic-2JI/AAAAAAAAABE/aqNeaojX7Oo/s1600/Image%252B%25253D%252Bsmiley_with_thumbs_up%252B04.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, M vừa mới bỏ code vào đó anh TT ơi!
      Cám ơn anh nhiều.

      Uống cocktail nha hihi

      [IMG]http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/Cafe-Ruou/thumbnailaspx.jpg[/IMG]

      Xóa
    2. M sẽ bỏ cái Tags ở phía dưới của M, vì nhìn nó sẽ lôi thôi hơn là từ bài cuối cùng xem.. hihi

      Xóa
    3. Nhìn vào cái đống tags ở dưới hơi bị hoa mắt ... hihih đùa thôi.

      Xóa
    4. Đúng vậy cơ mà hihi nói thật cùng không sao!! :))
      Mỗi ngày phải đổi mới mình đi chứ. Đống tags đó mang từ Mul về, dạo đó dùng làm boxtags, mỗi boxtag chỉ hiện 10 bài, nên bây giờ mới rối rắm vậy đó Từ Thức ui! Chờ rãnh sẽ chỉnh lý đó.

      Thêm mấy ngày nay cái server của Cty đang chỉnh lý nữa chứ. :)

      Xóa
  11. Cứ cháu ngoại là thương vi chính xác 100% cháu mình . heeeee

    Trả lờiXóa
  12. Ông ngoại bu ở cách cháu khoảng 4 mét chiều cao.
    Sáng chở thằng anh đi học, chiều đón về.
    Ngày nào cũng bỏ đọc sách một tiếng chơi với thằng em.
    Thế mới biết bà ngoại Ttm thiệt thòi biết chừng nào
    Phài vù đi thăm cháu một chuyến thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Ngoại Bu ơi! Đã chuẩn bị vù đi rồi đó.
      Đi thăm thôi, nếu mà chăm bẵm nữa thì tội cho bà ngoại lắm..

      Xóa
    2. Tết dương lịch đã vù chưa?

      Xóa
    3. sự cố rồi hehehe! Nhưng đã chữa được

      Xóa
  13. Khi nào về tết dương lịch bà ngoại ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Ngoại Bu ơi! Tết Dương lịch bà ngoại TTM đi Hà Nội rồi!

      Xóa
  14. Chúc mừng CG có hai cháu Ngoan Xinh . Ngắm nhìn đỡ nhớ Cháu xa....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Bi ghé thăm nhà
      Còn khen cháu nhỏ ở nơi xa
      Qua năm Bi cũng tìm một cháu
      Cho người gọi bằng ông với bà..
      hehee

      Xóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM