Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Tha hương..





Tên trong tiếng Khmer: Phsar Thmey (New Market)
Địa chỉ: Kampuchea Krom (St. 128), 12252 Phnom Penh, Campuchia
Central Market (do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế)
là ngôi chợ lớn nhất tại Phnompenh hiện nay.

Thông thường khi mua tour trọn gói du lịch Campuchia
các công ty du lịch thường chọn chợ này để ghé cho du khách mua sắm.

Sáng nay cần mua vài món quà, tôi lại ra chợ Trung Ương, Central Market 中央市場, người dân Campuchia còn gọi là chợ Mới. Vừa vào đến đầu chợ thì thấy chợ đông người, nghe toàn tiếng Việt. Mà ngộ thật, lần nào ghé chợ này tôi cũng thấy toàn là người VN mình ghé mua. Nghe chị bán trái cây nói, cứ thứ 7 và Chủ nhật thì người VN qua đây rất nhiều, có ngày khoảng vài mươi xe khách lớn, họ ghé chợ mua đủ thứ, nào đường Thốt Nốt, xoài, mua quần áo, mua ít quà lưu niệm... Thì ra người VN mình dạo này cũng hay đi du lịch và mua sắm đó chứ, nhất là qua các nước lân bang, vậy mà mấy bạn mình chẳng có ai chịu khó đi qua đây, để vừa đi chơi vừa ghé thăm mình cả... thời gian và đoạn đường chỉ bằng đi từ SG đến Nha Trang thôi chứ có bao xa đâu.. huhu...

Ủa, mà tôi đang định kể chuyện tha hương của người VN mình ở bên Campuchia cơ mà, quẹt nước mắt kể tiếp nha ...

Tôi muốn kể về vợ chồng người bán chè ở giữa lòng chợ này.
Mà lần nào đến đây, tôi cũng ghé vào sạp bán hàng của anh chị.



Lần đầu tiên qua đây, tôi đi tìm chè Thốt nốt, đến Campuchia thì phải ăn chè Thốt nốt cho biết chứ, thế là tôi ghé vào sạp này, mấy năm trước thì không được khang trang như bây giờ đâu. Nay chợ sửa lại, nhìn sạp hình như cũng đàng hoàng hơn ngày trước.



Người Việt ghé ăn cũng rất nhiều






Anh chồng



Chị vợ nhìn trẻ..



Dạo đó đi với con bé người Campuchia gốc Hoa vào chợ, tự nhiên nghe anh bán chè nói tiếng Việt, tôi rất ngạc nhiên, hỏi ra thì hai vợ chồng anh đã sinh sống và lập nghiệp ở bên đây từ bé. Và sau này tôi mới biết người dân mình qua đây rất nhiều, chủ yếu dựa vào việc mua bán ở các chợ đầu mối, một số thì ở dọc biển hồ Tonle Sap, cũng chẳng lạ lùng gì khi mà hai nước lân cận nhau...

Nhưng vấn đề là mỗi lần ghé mua chè, nhìn anh chị tôi lại ngậm ngùi nghĩ đến chữ "Tha hương". Con người ta ai mà chẳng có cội nguồn, quê hương nhỉ? Ai cũng có nơi chôn nhau cắt rún thôi.. Rời nơi chôn nhau cắt rún để đi phương xa lập nghiệp đã là tha hương rồi. Cha tôi rời vùng Quảng Tây Trung Quốc qua VN cũng tha hương, tôi được sanh ra ở xứ biển Hải Phòng di dời vào Nam cũng là tha hương, và hôm nay qua đây làm việc cũng tha hương, bạn bè tôi từ VN đi đến sinh sống ở các vùng trên hành tinh này.. cũng tha hương. Và trong mỗi người chúng ta có bao nhiêu phần trăm tha hương trong máu nhỉ??

Nhưng mỗi góc độ tha hương của từng cá thể có khác nhau. Nhìn hai vợ chồng người bán chè này, ngày qua ngày, năm qua năm, cứ một gánh chè mà sinh tồn.. Tôi nhìn họ sống trong đơn giản và trong hạnh phúc rất bình dị, chợt thấy ngậm ngùi.., hình như ngậm ngùi cho chính mình lắm thay!

TTM.
PP. Chủ nhật, 18/03/2012

Một chút hình ảnh buổi sáng nay ở chợ.

Ra đầu chợ thấy xe biển số 52.. lại nhớ nhà.



Hoa Sen và hoa Lài là loại hoa thông dụng ở bên đây







Về đến Cty rồi.. 10:00
Tôi đi đúng 1 tiếng đồng hồ.




Lấy hoa quả mà tôi vừa mua ra khoe với các bạn nhé!

Trái dừa thơm, loại dừa này nước uống rất thơm,
không giống như dừa Xiêm bình thường ở VN đâu,
ngoài ra cùi dừa ăn dẻo và thơm ngon ngọt lắm.. ngon ngon.



Chè Thốt nốt ăn với nước cốt dừa..



Trái Thanh Trà, ăn có vị ngọt nhiều hơn chua..



Quít,
Mà cũng lạ nữa, chị bán trái cây nói người VN mình qua đây mua quít nhiều,
vì đây là Quít Thái lan ăn ngọt, nhưng quít VN mình cũng ngọt nào thua gì,
chỉ có điều Quít mình không được đóng bao bì đẹp như thế này thôi mà..!
Chắc các Cty VN mà xuất khẩu Quít ra nước ngoài
cũng đóng gói chứ nhỉ? Chưa thấy nên chưa biết!!







Thêm chén chè chuối..
Quên chụp hình.. 3 quả xoài rồi..
Trời ạ! tại cái mắt to hơn cái bụng...
... hôm nay bội thực mất thôi.



Thế là lại gần hết một ngày Chủ nhật rồi.

Ở hai đầu nỗi nhớ..

83 nhận xét:

  1. chị viết, chị cũng đang tha hương, Mây thấy ngậm ngùi khó tả lắm...

    Trả lờiXóa
  2. Mình tha hương nên đôi lúc tủi thân . Đi chợ thôi cũng có 1 ẻn rưng rưng

    Trả lờiXóa
  3. Chị đang xa nhà mà Mây ơi! nghe em an ủi chị lại thấy bùi ngùi nè.

    Trả lờiXóa
  4. Đã về SG chưa?
    Bà già hay tủi thân mít ướt mà Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Chị ơi , cho em dành đó lát đọc.Bói khỏe lại chị ạ , bạn ấy lại tung bài mới rồi kìa

    Trả lờiXóa
  6. Vậy à, Mong trời thương cho cậu ấy sống chung với mà bình an.. Chứ bịnh đó cũng khó lắm đó.

    Trả lờiXóa
  7. "....Thì ra người VN mình dạo này cũng hay đi du lịch và mua sắm ..." ,trong đó có em nữa ,hiiiii

    Trả lờiXóa

  8. Tha hương mà được như đôi vợ chồng nghèo kia thì cũng hạnh phúc lắm.Thấy tô chè chuối tự dưng thèm chảy nước miếng. ..:D

    Trả lờiXóa
  9. Đất nước ngày càng phát triển thì việc người dân được đi đây đi đó cũng là điều hay em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  10. Ngon lắm đó chị Hà ơi! thêm tô chè Thốt nốt nữa, để tủ lạnh lát tối ăn..heee

    Trả lờiXóa
  11. Với M thì chị không nghĩ là "tha hương" vì M vẫn đi đi về về thăm gia đình.. Chỉ là cái giây phút một mình nên chạnh lòng thôi... hi hi...

    Trả lờiXóa
  12. Em cũng định nói như Chị Hà. Em thích gọi công việc của Chị là "mần ăn xa"... nghe tiếng "tha hương" nghe ngậm ngùi quá, mà Chị thì luôn biết tìm niềm vui trong những việc nho nhỏ mà...

    Trả lờiXóa
  13. Chẹp chẹp, thèm quá ta.
    Mà chị ơi, cuốn Trịnh Công Sơn, ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật có hay không chị?
    Em bỗng dưng muốn mua.
    -------
    Em cũng có 7 năm tha hương trên đất Séc.
    Vậy là em có chút dòng máu tha hương rồi.
    Có tha hương mới thấy mình khổ cực thế nào chị à.
    Ngậm ngùi và buồn tủi lắm.
    Dưng mà đấy là em và những người không được dư dả, làm ngày làm đêm.

    Trả lờiXóa
  14. Em dùng từ luôn chính xác.. nhưng không phải là "mần ăn xa", mà phải nói là "đi làm thuê ở nơi xa" .. nghe cũng ngậm ngùi quá.!

    Trả lờiXóa
  15. Không đọc câu chị viết hả TDH, bạn bè đi chỉ một đoạn đường mà không có ai qua thăm chị để chị có dịp đưa đi ăn những món ăn đặc trưng ngon ngon ở đây sao?
    Qua đây đi, rồi tha hồ mà măm măm nha! hết thèm ngay thôi.. hihi

    Trả lờiXóa
  16. Em gái chị mắt tinh, để ý đến mấy quyển sách ở góc bàn của chị.
    Quyển đó chị được tặng, đọc hay lắm đó em!

    Trả lờiXóa
  17. Mấy chủ nhật rồi, chỉ chủ nhật này là không làm việc nhiều thôi em ạ. Đã đi làm thì làm ngày làm đêm làm cho hết việc, nên ai cũng cực cả, mà công nhân thì cực hơn nhiều...

    Trả lờiXóa
  18. em đang " tha phương cầu thực " bỗng dưng nghe nhạc mà lòng bồi hồi ...xúc động .....Lần đầu biết chè thốt nốt và trái thanh trà ....cảm ơn chị nhiều

    Trả lờiXóa
  19. Em muốn đi Cam lắm mà rủ người, người chả thích chị à. :((

    Trả lờiXóa
  20. Tiếc nhỉ TĐH ơi! đi thì phải đi Siêm Riệp viếng Angor Wat trước rồi vòng về Phnom Penh là rất tuyệt đó.

    Trả lờiXóa
  21. Trái Thanh Trà ở VN mình cũng có mà em, trái Thốt nốt thì phải đi miệt lục tỉnh Kiên Giang Hà Tiên An giang.. gần biên giới Campuchia thì mới có loại trái này em ạ.

    Trả lờiXóa
  22. Em biết vậy nhưng mà chưa rủ được ai muốn đi như em.
    Mà em thì chả thích đi với ai ngoài với người ấy. Hihi.

    Trả lờiXóa
  23. Ai cũng có một người em nhỉ? Mà có được người ấy cùng đi là quá tốt rồi, vậy thì người ấy phải chìu em chứ!

    Trả lờiXóa
  24. em tưởng chị đã nghỉ ngơi tại SG chứ, giờ mà chi còn đi làm xa thế sao ... ?

    Trả lờiXóa
  25. Không chịu thì em phải chịu mà chị. Hihi.

    Trả lờiXóa
  26. Hôm vừa rồi em cũng có sang đến đất CPC , nhưng ko vào được TP , vì trên xe chỉ có mấy người mang theo hộ chiếu . Nhưng em có vô một cái chợ gần trung tâm TP mua nhiều thứ lắm đó chị , và ăn nhiều món thức ăn của người kome chế biến .
    Nghe chị nói ko có bạn mul nào sang thăm chị làm em mũi lòng ghê đó .Hy vọng đến hè gia đình nhỏ của em sẽ sang đó chơi vài ngày , chắc phải nhờ chị đặt khách sạn và vé máy bay khi em tự đi .

    Trả lờiXóa
  27. Chưa được về đó HM ơi! ráng trong năm nay xem sao?

    Trả lờiXóa
  28. Vé máy bay thì nên đặt tại VN em ạ, chứ từ VN mà đặt ở Camb thì sẽ đắt lắm đó. Hỏi ở các trung tâm du lịch họ sẽ lo cho đó NL ơi! khi nào qua thì báo chị, hy vọng lúc đó còn có chị ở bên này.

    Trả lờiXóa
  29. em vẫn chưa được thỏa nỗi mơ ước đi Cam chị ơi
    :(

    Trả lờiXóa
  30. Có dịp thì nên đi, cũng có nhiều cái để xem lắm đó em.

    Trả lờiXóa
  31. Em cũng tha hương nè chị. Lúc mới học lớp 10, Thầy dạy toán xem chỉ tay em và nói "em phải xa quê thì mới thành công", dzị mà đúng :)

    Năm ngoái đi Cam em có ghé quán chè này và cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy hai anh chị nói rành tiếng Việt, em với nhỏ bạn cũng ngồi 888 với hai anh chị 15' đó, tự nhiên gặp người Việt tha hương là thấy thương :(

    Trả lờiXóa
  32. trước khi M về quê, nhớ thông báo sớm cho bạn bè.. bọn mình gặp nhau ở xứ Cam quậy một lần cho đã hen... hhehehe..

    Trả lờiXóa
  33. Chi viet phong Su Tha huong hay qua chi oi. Hinh anh & thuc an hap dan ghe.em me nhat mon che thot not , che chuoi do.Bao gio em ve VN en se di Campuchia & chi se la tourguide cho em..duoc khong chi. ? Hi..hi..: )

    Trả lờiXóa
  34. Chi thich di Kampuchia lam, nhin may hinh anh nay thay thich ghe, thanks em!

    Trả lờiXóa
  35. Vậy là chị em mình có chân thiên di, cứ đi mãi thôi.
    Mà MH qua hồi nào mà không réo chị vậy nè.. :((

    Trả lờiXóa
  36. Chị em mình sẽ chuẩn bị chị hén.

    Trả lờiXóa
  37. Ok thôi CT ơi! khi nào về thì chị em mình lên đường đi vòng quanh Angor Wat và Phnom Penh nha.

    Trả lờiXóa
  38. Đợt tới về thì qua bên đây chơi với em nha, chị Hằng ơi!

    Trả lờiXóa
  39. nhiều khi con ko hiểu sao trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời đọc entry của cô vẫn thấy cái nhẹ nhàng và lạc quan trong cái nhìn về cuộc sống về con người như cô vậy!!!!! Cám ơn các bài viết của cô nhé!

    Trả lờiXóa
  40. Cám ơn em về những nhìn nhận như vậy nhé T2nk5 ơi! cũng chưa biết tên em nữa, Cô tệ ghê chưa!!!

    Trả lờiXóa
  41. Chị em mình đều vì dòng đời mà tha hương em hả, thương cho bản thân mình quá Minh à!

    Trả lờiXóa
  42. Qua "Tha Hương", Bi cũng được đi chợ Mới Camb! Cảm ơn CG mua nhiều Quả và Quà, chia đi, để tủ lạnh bớt ngon...Heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  43. Xuân tha hương
    Tác giả: Nguyễn Bính

    Tết này chưa chắc em về được
    Em gởi về đây một tấm lòng
    Ôi, chị một em, em một chị
    Trời làm xa cách mấy con sông…

    Em đi dang dở đời mưa gió
    Chị ở vuông tròn phận lãnh cung
    Chén rượu tha hương, trời: đắng lắm!
    Trăm hờn nghìn giận suốt mùa đông.

    Chiều qua ngồi ngắm hoàng hôn xuống
    Nhớ chị làm sao, nhớ lạ lùng!

    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
    Chị vẫn môi son, vẫn má hồng?

    Áo rét ai đan mà ngóng đợi
    Còn vài hôm nữa hết mùa đông
    Cột nhà hàng xóm lên câu đối
    Em đọc tương tư giữa giấy hồng

    Gạo nếp nơi đây sao trắng quá
    Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông
    Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết
    Một mình em vẫn cứ tay không

    Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
    Chị gởi cho em một cánh hồng
    (Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
    Một cánh hoa tươi đỡ lạnh lòng)

    Tết này chưa chắc em về được
    Em gởi về đây một tấm lòng
    Chao ơi! Tết đến mà không được
    Trông thấy quê hương thật não nùng!

    Ai bảo mắc duyên vào bút mực
    Suốt đời mang lấy số long đong!
    Người ta đi kiếm giàu sang cả
    Mình chỉ mơ toàn chuyện viển vông

    Em biết giàu sang đâu đến lượt
    Nợ đời nặng quá gỡ sao xong?

    Tết này chưa chắc em về được
    Em gởi về đây một tấm lòng
    Tết này, ồ thế mà vui chán
    Những một mình em uống rượu hồng

    Rượu say nhớ chị thời con gái
    Thương chị từ khi chị lấy chồng
    Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
    Rặt những tin đồn chuyện bướm ong

    Thôi em chả dám đa mang nữa
    Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng
    Nàng bèo bọt quá em lăn lóc
    Chắp nối nhau hoài cũng uổng công

    (Một trăm con gái thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thủy chung!)

    Người ấy xuân già chê gối lẻ
    Nên người nong nả chuyện sang sông
    Đò ngang bến dọc tha hồ đấy
    Quý hóa gì đâu một chữ “đồng”

    Vâng em trẻ dại em đâu dám
    Thôi để người ta được kén chồng
    Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sĩ
    Chịu làm sao được những đêm đông

    (Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ
    Không yêu thì thực dễ như không )

    Chị ơi, tết đến em mua rượu
    Em uống cho say đến não nùng
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tình xuống đáy sông!

    Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
    Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”

    Tết này chưa chắc em về được
    Em gởi về đây một tấm lòng
    Sương muối gió may rầu rĩ lắm
    Còn vài hôm nữa hết mùa đông

    Xuân đến cho em thêm một tuổi
    Thế nào em cũng phải thành công
    Em không khóc nữa, không than nữa
    Đây một bài thơ hận cuối cùng

    Không than chắc hẳn hồn tươi lại
    Không khóc tha hồ đôi mắt trong

    Chị ơi, em cưới mùa xuân nhé
    Đốt pháo cho thơm với rượu hồng
    Xa nhà xa chị tuy buồn thực
    Cũng cố vui ngang gái được chồng

    Em sẽ uống say hơn mọi bận
    Để hồn về mãi xứ Hà Đông

    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng.
    Với lá thư này là tất cả
    Những lời tâm sự một đêm đông

    Thôn gà eo óc ngoài xa vắng
    Trời đất tàn canh tối mịt mùng
    Đêm nay em thức thi cùng nến
    Ai biết tình em với núi sông

    Mấy sông mấy núi mà xa được
    Lòng chị em ta vẫn một lòng

    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Cầu mong cho chị vui như tết
    Tóc chị bền xanh má dậy hồng

    Trong mùa nắng mới sầu không đến
    Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
    Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
    - Xa nhà uống rượu có say không?

    Huế tháng chạp năm Nhâm Ngọ 1942

    Trả lờiXóa
  44. Nghe từ THA HƯƠNG bùi ngùi quá chị ạ, như chị M là đi làm việc xa thôi vì chị vẫn luôn về VN mà. Đúng là chị luôn biết tìm niềm vui trong cuộc sống ngay cả những lúc mệt mỏi, nhớ nhà. Ăn hoa quả nhiều là trẻ lâu và đẹp da lắm đấy chị! :)

    Trả lờiXóa
  45. Ui ... pà già đi chợ mua được nhiều thứ quá, toàn đồ ăn ngon làm em thèm nè ... :)

    Trả lờiXóa
  46. Pà già khoái trái cây mà, mua về nhìn là bội thực luôn rồi đó NT ơi! hihi

    Trả lờiXóa
  47. Dù là hàng tháng về, nhưng hàng đêm, một mình ngồi trong góc nhỏ của mình cũng buồn lắm đó Thuthuy ơi!

    Trả lờiXóa
  48. Chia rồi đó, nhận được chưa hở Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  49. Bicon ơi! Bài thơ hay quá ! Bicon cũng thích thơ Nguyễn Bính sao?

    Trả lờiXóa
  50. Sai. Chị thì một tháng trở về nhà là gặp gia đình người thân.Còn Em thì chắc " thiên thu " luôn ! Chưa có cơ hội về VN lần nào.Nhớ thấy " Bà Nội " luôn ! :)

    Trả lờiXóa
  51. Có một tha hương mà em chưa biết, chị cũng chưa một lần về Quảng Tây Trung Quốc lần nào đó em. Coi như lưu vong luôn, sẽ chọn quê mẹ làm quê hương của mình.
    Gia đình em qua Mỹ, rồi một thời gian nào đó, con cháu cũng nhận bên đó là quê hương thứ hai mà thôi, do đó chữ Tha Hương chỉ cho chúng ta, những người xa rời quê tổ đó em. Chị ở bên đây, dù hàng tháng về một lần thì cũng tha hương cầu thực mà em. Về rồi lại đi.. thì cũng đỡ hơn nhiều Minh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  52. Chị nghĩ có khi nào Em đứng trước cửa nhà Chị bấm chuông không ??? :)

    Trả lờiXóa
  53. Chẳng có gì là không thể - Chỉ cần "đi là đến" mà em! chờ em bấm chuông nhé!

    Trả lờiXóa
  54. 1-Cái chợ Trung ương này bu tui có đến một lần. Trên mặt bằng nó như cánh quạt máy bay, cái trục tròn ở giữa bốn chung quanh là bốn cánh (bốn hay năm nhỉ, nhờ bạn TTM đếm lại hộ)
    2- Bu đi ô tô từ Sài Gòn lên Xiêm Riệp, được chứng kiến nhiều vùng quê CPC, ấn tượng nhất đất nước ấy là dân cư thưa thớt và có vẻ không cần cù như người Việt mình. Về trật tự giao thông thì CPC còn tệ hại hơn VN, ở thủ đô xe còn có biển số, các tỉnh lẻ thì xe có số không số, tay lái thuận tay lái nghịch chạy thục mạng. Khách ngồi kín cả mui xe, tài xế phải chui đầu ra khỏi cửa mới nhìn thấy đường để quay vô lăng. Xe không đi nhanh được nên ít thấy có tai nạn ...hihihi
    3- Tua du lịch toàn dẫn vào các nhà ăn Tàu nên không nếm được món ăn CPC, chỉ một lần ăn hủ tiếu Nam Vang tại Nam Vang, không nhớ là ngon hay dở, chỉ nhớ màu trắng các miếng thịt heo to tướng...
    4- Theo bu tui, đã gọi là đi du lịch thì không thể không đến Xiêm Riệp. Phải đến đó mới biết thế nào là sự lạ lùng của lịch sử CPC, mới biết thế nào là tài nghệ phi thường của người CPC cách 700 năm. Đã có nhà nghiên cứu phương Tây cho rằng, Ăng Co Thom, Ăng Co Vát do người ngoài hành tinh xây dựng nên, chứ người mặt đất thời đó không làm nổi một công trình vỉ đại đến mức siêu hạng đến như vậy.
    5- Nghe đầu đề Tha hương ngỡ là lâm li thống thiết lắm, chuẩn bị khăn lau nước mắt đâu vào đấy, ai dè đọc xong chỉ ngửi thấy mùi chè thốt nốt và mùi hoa quả. Chủ đề tha hương bạn chỉ nói có vài câu... Nếu triển khai kỉ ba lần tha hương Quảng Tây Hải Phòng, Hải phòng SG, Sài Gòn CPC thì chắc là hay lắm đây. Muốn vậy bạn phải ít nhất hai lần về Quảng Tây lấy tài liệu thực tế. Phải đứng trên mảnh đất tổ tiên, đốt hương trầm trên lăng mộ ông bà nội, và các bậc trên nữa mới đủ rung động mà viết tha hương...bu tui cho là như thế...

    Trả lờiXóa
  55. Tự quẹt... nước mắt ngay vòng đầu rồi, lấy đâu ra nước mắt nữa mà chuẩn bị khăn hở anh Bu ơi!
    Ăn chè thôi..hihi

    Trả lờiXóa
  56. Anh Bu ơi! Trên Mul này, đây là entry thứ hai M dùng chữ "Tha hương" này, nhưng chỉ dùng chữ thôi, còn nỗi lòng thì....... chưa trải mà.. Đợi nhé!

    Trả lờiXóa
  57. Tại những lần đó không có M mà. Lần sau anh có qua nữa thì nhớ ra bên bờ sông Tonle Sap gọi M một tiếng nhé, M sẽ hiện ra và đưa đoàn của anh Bu đi ăn toàn những món ăn của Campuchia thôi..

    Tuy nhiên hủ tiếu Nam Vang, tuy từ Nam Vang (Campuchia) nhưng do đoàn người Minh hương di tản đến Campuchia nấu đó anh Bu ơi! chứ không phải do người bản địa nấu đâu. Người Khmer ăn uống giống dân miệt Sóc Trăng Cần thơ đó.

    Trả lờiXóa
  58. Ra thăm hồ Tonle Sap mới thấm cái từ tha hương.
    Chao ôi là những người Việt Nam trên cái mặt hồ vỉ đại ấy. Không hiểu có cảnh khổ nào hơn cảnh khổ những con người bập bềnh như đám bọt nước, như cánh bèo ấy không ?

    Trả lờiXóa
  59. Thơ về....Tình Yêu, ai mà chả...Yêu! Hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  60. Bicon còn bé không được xem thơ tình..yêu đâu Bicon nhé! kẻo không lo học hành gì cả???

    Trả lờiXóa
  61. Lại phải dùng Duyên Khởi, dùng Nhân Quả để luận bàn vậy anh Bu ơi!
    Nhưng biết đâu họ vẫn ngày 2 bữa vỗ bụng rau bình bịch mà vui sống hơn cánh ăn trơn mặc trắng tụi mình ý chứ! Biết đâu đấy đúng không anh Bu!

    Trả lờiXóa
  62. Bi chỉ đọc, chẳng nhớ đâu, lại chẳng ...áp dụng vào đâu được Heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  63. Có người thèm quá đó, chứ rưng rưng gì,, heheeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  64. Nhìn chén chè thốt nốt hấp dẩn ghê , mê chén nước cốt dừa . Bên Camb có Thanh trà rồi mà bên VN chưa thấy bán . Bà già có một cuối tuần thật thú vị . Tuần nào cũng thư thả nha bà già

    Trả lờiXóa
  65. khi naò thèm chè Thốt nốt ... nhất định em sẽ ghé thăm chị

    ps: thiệt tình chứ em cũng ko biết chè Thốt nốt nó ra sao ... chỉ nghe tên là thấy hấp dẩn roài .. hề hề

    Trả lờiXóa
  66. Chưa ăn qua thì kg biết hương vị của chè thốt nốt.. Vậy có cần chị dùng phương pháp tam đoạn luận để suy ra kết luận không vậy Giahien ơi!

    Trả lờiXóa
  67. Thanh Trà ngọt ngọt ít chua. Nước cốt dừa ăn với gì cũng ngon NC hén.

    Trả lờiXóa
  68. ui trời, "tam đoạn luận" là cái chi chi ? em mới nghe lần đầu ! phải lật Wiki nghe người ta cắt nghĩa thế này :

    suy luận gồm 3 bộ phận: tiền đề lớn, tiền đề nhỏ, và kết luận.

    ví dụ :

    chị TM thích ăn chè thốt nốt
    Thốt nốt là một loại đường
    Chị TM thích ăn đường

    hè hè ... đúng ko nào ?

    Trả lờiXóa
  69. Là thế này nè:

    "khi naò thèm chè Thốt nốt ... nhất định em sẽ ghé thăm chị
    ps: thiệt tình chứ em cũng ko biết chè Thốt nốt nó ra sao ..."


    Nghĩa là:
    "Em chưa ăn qua chè Thốt nốt
    nên em chưa biết thèm..
    Chưa thèm nên em sẽ chưa ghé thăm chị."
    hihiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  70. dẫu có ở đâu đi nữa cung xko có được cái cảm giác "quê hương" chị ơi

    Trả lờiXóa
  71. Chi viet bai nay hay qua ...em nhin chen che chuoi ma em them qua chi oi ...day la mon che ma em thich an nhat !

    Trả lờiXóa
  72. Chè thốt nốt cũng ngon lắm đó OK ơi!

    Trả lờiXóa
  73. Vay ha chi de em xem cach chi huong dan nau hen .

    Trả lờiXóa
  74. Ban nhac hom nay sao ma buon qua chi a .....em nho gia dinh em qua .....qua that moi ke tha huong deu co niem tam su rieng ...vui cung co ma buon cung co ....phai khong chi ?

    Trả lờiXóa
  75. Hãy tập sống an vui bên cạnh người thân mình sẽ ổn thôi em ạ.

    Trả lờiXóa
  76. Vang , em cam on chi da dong vien em ....do la niem vui va niem an ui rat lon doi voi em do chi oi .....

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM