Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

"Anh mong em.. khi buồn đừng khóc.."


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM sưu tầm



Hôm nay lang thang đọc được vài ý thơ rải rác trải dài trong một trang thơ khuyết danh, thi sĩ chỉ ước :

    "Anh vẫn mong em, khi buồn đừng khóc
    Đề dành nước mắt khi vui".

Thật là lạ, thường thì người phụ nữ, khi buồn họ cũng hay khóc mà khi vui cũng khóc đó, những giọt lệ cứ rơi, có khi rưng rức khóc, có khi chỉ rưng rưng lệ lưng tròng.. và có khi khóc xong thì sẽ giải tỏa được những buồn.. vui.. Nhưng thi sĩ chỉ muốn người mình thương yêu "Để dành nước mắt khi vui"


Bài thơ có đầy đủ những hoa lá mà nhà mình đang có, tôi lại lọc về đem về đây. Ý thơ thật là lãng mạn nhỉ? Tuổi thanh xuân đầy ắp những tình cảm thật là đẹp. Mong rằng tình cảm của những đôi trai gái đang yêu nhau đó mãi dài lâu.


Nhưng cũng lại nhớ thêm câu nói của Victor Hugo..

  • "Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu. Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu. Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm: "Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức nàng buộc phải nghĩ đến bạn" .
      Victo Hugo







    Anh mong em khi buồn đừng khóc
    Để dành nước mắt trong lòng

    ...

    Ta gần nhau từ hạ sang đông
    Cây bàng... đã sang màu lá đỏ
    Ta vượt qua từng ngại ngùng bỡ ngỡ
    Như đôi vạc đêm vượt biên giới thời gian





    Ta thương nhau... nỗi nhớ dâng tràn
    Như Ngưu Lang mỏi mong chờ Chức Nữ
    Tình yêu không viết nên bằng chữ
    Ta yêu bây giờ, ta giữ mai sau

    ...

    Ta giấu nỗi nhớ vào trong dạ
    Ta để thương yêu trốn trong tim

    ...

    Ngày lại ngày nhớ bóng hình em
    Duyên dáng bồng bềnh mái tóc

    Anh vẫn mong em, khi buồn đừng khóc
    Đề dành nước mắt khi vui

    Ta chung nỗi đau, ta sẻ ngậm ngùi
    Ta mang hình nhau vùi trong giấc ngủ..




    Mỗi sáng tinh sương ngắm hoa lựu nở
    Đắm chìm trong sắc đỏ của yêu thương

    Ở bên này hoa lá đẫm sương
    Nhớ về bên ấy mưa ngâu vương ướt tóc


    Anh vẫn mong em, khi buồn đừng khóc
    Để dành nước mắt mai sau...
    Cho đời anh...thấm đẫm mưa ngâu...

    KD.


    TTM - Sưu tầm.
    PP. 12-08-2011



18 nhận xét:

  1. Khi buồn, khóc, sẽ vơi bớt phần nào nỗi buồn ấy đi chị ạ.
    Nhưng cuộc đời thì cứ trái ngang, " khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười..."
    Làm sao đây chứ !

    Trả lờiXóa
  2. Vậy mà thấy thi sĩ nói vậy, chị cũng thấy .. mà cũng hay, chắc ng ta cũng biết là "Khi vui muốn khóc mà buồn tênh lại cười" mà em nhỉ ? Chắc là đang yêu nên họ nói vậy.

    Trả lờiXóa
  3. Khi buồn em kg khóc vì nuốt nước mắt vào trong rồi bà già ơi.
    Nhưng khi có những niềm vui bất ngờ, em lại rưng rưng đó bà già ơi.

    Trả lờiXóa
  4. Cũng lạ thật, lại để dành nước mắt khi vui.

    Trả lờiXóa
  5. Bà già khi mà tim bị vỡ mà hổng có hóc đâu Mun đen thui ơi! nhưng khi mà một mình thì lại gưng gưng tí đó..hihi

    Trả lờiXóa
  6. Ừ chị thấy cũng thật lạ, vì vui buồn người ta đều thường khóc, còn chị khi buồn có khi lại nuốt vào trong như Mun nói ý.. lạ thiệt em há.

    Trả lờiXóa
  7. Sáng nay chợt thương đời người nên ta khóc
    Khúc nhạc vui được dạo bao lần ?
    Khúc nhạc đời lần theo từng chân bước..

    Giọt nước mắt ta, chỉ rưng rưng viền mắt
    Không đủ rơi để thẫm đẫm đời ai
    Nên ta vội nuốt vào tim giọt nước mắt..

    Trả lờiXóa
  8. Ngộ lắm cô ơi :)
    Anh mong em đừng khóc,
    Để dành nước mắt khi vui
    Lúc buồn tênh hãy nhẹ tiếng cười
    Cho lòng cứ như mùa thu trút lá. :)

    Trả lờiXóa
  9. Khi nào cần khóc, khi nào cần không khóc, đấy là công việc của trái tim từng người phụ nữ trong từng tình huống cụ thể. "Anh mong em khi buồn.. đừng khóc" nhưng lại có anh khác bảo em cứ khóc khi buồn thế này


    KHÓC NỮA ĐI EM .

    Khóc đi em ... chỉ còn đêm nay nữa
    Mai nay đời mỗi đứa sẽ mỗi nơi
    Tình trái ngang ... tình rạn vỡ rã rời ...
    Tình hờn ... có hằn sâu tim rướm máu ??

    Khóc nữa đi (em ) ... cho vơi sầu đang dấu
    Mai bên chồng ... còn dịp khóc duyên xưa ?
    Ân tình xem đã chết một đêm mưa
    Kỷ niệm cũ ... nước mắt nhòa ... phong kín

    Khóc nữa đi(em)... khóc vơi lòng bịn rịn
    Đêm cuối cùng ... giọt đắng nhỏ hồn nhau
    Tình đôi ta man mác những thương đau
    Vòng tay siết ... sao nghe chừng... lạnh giá

    Khóc đi em ... khóc thêm lần hối hả
    Lời ước thề vàng đá thoảng mây bay
    Những đam mê ... mơ ước của bao ngày
    Đáy huyệt lạnh ... xin phủ đầy băng phiến

    Khóc nữa đi(em) ... mai cuộc đời đối diện
    Không còn gì ... dấu tích cuộc tình tan ??
    Tình chiêm bao ... giấc mộng đã phai tàn
    Bên chồng mới ... đừng nhớ con tình cũ ...


    Hehehe...thế mới là cuộc đời, thê mới là con người, có phải không ...

    Trả lờiXóa
  10. Khi đau quá, lòng chợt lạnh ngắt
    Quá vô cảm, nên giọt lệ không rơi.

    Trả lờiXóa
  11. Ta mang nỗi nhớ từ rừng xuống biển
    Ta thương em tận từ biển về nguồn
    Một mai đây tóc ta thêm màu bạc
    Vẫn mong em.. như tự thủa ban đầu..
    KD.

    Trả lờiXóa
  12. Hôm nay em đi dưới mưa
    Kiếng vương đầy bụi và mưa mịt mùng
    Mắt em ươn ướt mưa hay lệ
    Có nghe trong lòng vọng tiếng ai..

    Trả lờiXóa
  13. nguyennilan wrote today at 3:41 AMhuynhtran saidCùng nâng chén rượu bên đời
    Người ơi chiều vẫn rạng ngời tịch dương
    Chén này là chén nhớ thương
    Giao bôi một chén vấn vương suốt đời..
    Men nồng anh rót chẳng vơi
    Ta say nghiêng ngửa cho đời thêm xinh
    Gọi nhau chung một chữ "mình"
    Trăm năm manh chiếu trọn tình bên nhau

    Trả lờiXóa
  14. Hoi chong My co bai tho:
    Xa nhau khong he roi nuoc mat
    Nuoc mat de danh cho ngay gap mat
    (Nam Ha)
    Theo em cha can de danh, muon khoc, muon cuoi thi cu the hien luon di chi a. An tru trong hien tai ma chi.

    Trả lờiXóa
  15. Đúng em nhỉ! học hoài mà cứ quên "hãy an trú trong hiện tại".. em nhỉ!
    chị thì lại nuốt vào tận bên trong.. hihi thế là lâu ngày nó lại không biến thành kim cương lấp lánh em ạ, mà biến thành cục sỏi đá đong đưa.. hix

    Trả lờiXóa
  16. Hôm nay đọc lại bài thơ
    Thơ ai sao lại giống thơ cho mình
    Tóc ai bồng nhẹ xinh xinh
    Cho ta một nụ trung trinh của đời..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM