Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Quên !





Quên - 
có nghĩa là không còn nhớ
của một trời vời vợi xưa thơ 

Quên - 
có nghĩa là chẳng nhớ gì
của những gập ghềnh xưa cơ nhỡ

Quên - 
có nghĩa là ta quên đi một thủa
một thủa xưa qua rồi 
có gì để nhớ hay quên.


Cũng chẳng phải... 
hình như ...
Quên - 
có nghĩa là ta rất nhớ !
Chẳng quên gì, 
chỉ là đã dấu rất 
kín sâu ... 

TTM
13/01/2013


41 nhận xét:

  1. Quên chỉ nghĩa là ta rất nhớ
    mà vờ như chẳng nhớ chút gì
    Quên chỉ nghĩa là ta luôn nhớ
    mà vờ quay đầu khi dợm bước đi

    chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. Vâng, quên có nghĩa ta đang rất nhớ!

    Trả lờiXóa
  3. "Ngày đi quên tới
    còn chút hao gầy
    Ngày đi đêm tới
    nghe chút tàn phai .."

    Trả lờiXóa
  4. Quên chỉ để nhớ thôi bạn ơi

    Trả lờiXóa
  5. Trong cuộc đời, có đôi khi ta phải nói là "cố quên" một vài điều không "dám nhớ"...

    Trả lờiXóa
  6. Vâng đúng vậy QH ạ! Chỉ là những nhìn thấy và suy gẫm QH nhỉ!

    Trả lờiXóa
  7. Quên - có nghĩa là ta rất nhớ !
    Chẳng quên gì, chỉ là đã dấu rất kín sâu ...

    Rất đúng M ơi, mượn 2 câu này nha.

    Trả lờiXóa
  8. Chị cứ giữ chị nhé! Nhưng hãy bung ra, chứ để sâu kín quá thì khổ lắm chị à!

    Trả lờiXóa
  9. Không thể để bung ra đâu M, giữ cho riêng mình thôi cũng hay lắm... hihihi..

    Trả lờiXóa
  10. Còn cười được thì cứ giữ đi hihiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  11. Quên quá khứ để cảm nhận cuộc sống hiện tại của mình vui niềm hạnh phúc , dù rằng hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng nó chỉ ở tầm tay thôi HT nhỉ!

    Trả lờiXóa
  12. Chỉ là tí cảm nhận về cuộc sống, về chữ QUÊN thôi Cô MT ơi!

    Trả lờiXóa
  13. " Chẳng quên gì, chỉ là đã dấu rất kín sâu ..." Hay .

    Trả lờiXóa
  14. thâm sâu quá con không hỉu đâu, hihiiii :P

    Trả lờiXóa
  15. Ừ! Muốn quên lắm sao lòng vẫn nhớ
    Cho ngày đêm đếm mãi nỗi bâng quơ
    Muốn quên đi khi người đã thờ ơ
    Quên đi nhé phút giây vừa gặp gỡ

    Nilan ghé thăm nhà, chúc bạn vui, khỏe

    Trả lờiXóa
  16. Cỡ tuổi mình đôi khi chợt nói.
    Mình nhớ như quên điều gì:)))

    Trả lờiXóa
  17. Tôi bảo rằng tôi quên em
    Chỉ tại tôi mới vừa xem tấm hình
    Ngày xưa em cười thật xinh
    Sợ quên tôi mới cố tình giữ lâu !

    Thời gian như nước qua cầu
    Sang sông bỏ lại nỗi sầu bên kia
    Nào hay sầu chẳng thể chia
    Qua bao sông cũng chẳng lìa được nhau !

    Trả lờiXóa
  18. Cũng chẳng phải... hình như ...
    Quên - có nghĩa là ta rất nhớ !
    Chẳng quên gì, chỉ là đã dấu rất kín sâu ...

    ............................................
    Chẳng quên gì, chỉ là đã dấu rất kín sâu ...

    Trả lờiXóa
  19. Cũng có khi, mình tưởng đã quên
    Nhưng hoá ra điều ấy, ngày ấy, người ấy, việc ấy.... Chỉ nằm im đâu đó trong góc khuất nào của lòng, rồi sẽ bùng lên vào một thời điểm nào đó, tưởng chững ngẫu nhiên nhưng không phải thế...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến mức ta chẳng còn muốn nhớ nữa Thunhan ạ!

      Xóa
    2. Thế á chị?
      Vậy cũng tốt, chị nhỉ?

      Xóa
  20. "Anh Bu ơi! rỗi thì vào Multiply để góp ý vào cái NOTE của TTM nhé!
    Cám ơn nhiều."

    Cho xin hỏi đây có phải là trang Multiply không ạ
    Nếu là phải thì mục Note nằm ở đâu ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi anh Bu lần nữa rồi, đây là nơi lưu trữ dữ liệu từ Multiply nên nó vẫn là blogspot.. hihi M nói không rõ nên anh lại lầm nơi này với trang Multiply nguyên thủy của nó rồi.

      Xóa
  21. [IMG]http://i888.photobucket.com/albums/ac87/bulukhin/th_IMG_1580-3.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
  22. Trả lời
    1. Đây là tấm hình mà M lấy từ trang Photobucket của anh Bulukhin

      [IMG]http://i888.photobucket.com/albums/ac87/bulukhin/IMG_1580-3.jpg[/IMG]

      Xóa
  23. CG ơi
    Bên Guest book của TTM bu có post hình ngọn lá không thành công, vì thế mà nó cấm cửa không cho bu comment thêm, nhưng đưa vào đây thì được. Tiếc là hình nhỏ quá. Vấn đề là làm sao cho nó to lên đây.
    Lần sau học tiếp kẻo cô giáo sạt nghiệp vì trả tiền điện thoại

    Trả lờiXóa
  24. [img]http://i888.photobucket.com/albums/ac87/bulukhin/th_IMG_1580-3.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  25. [img]http://i888.photobucket.com/albums/ac87/bulukhin/th_IMG_1580-3.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  26. [IMG]http://i888.photobucket.com/albums/ac87/bulukhin/IMG_1580-3.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
  27. [img]http://i888.photobucket.com/albums/ac87/bulukhin/IMG_1580-3.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  28. Chị M ơi, em thích đọc, và rất ít còm, em đọc nhiều lắm... em phải cám ơn chị đã có những bài viết hay và giá trị để em và các thế hệ sau đọc chứ. Cám ơn chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm chị nha Nguyen Thảo ơi!
      Trang này chị mang từ Multiply về, rãnh thì em qua Trang Chủ xem những bài viết sau khi về Blogspot em nhé.

      Xóa
  29. Chị M ơi,hôm nay em không vào trang chủ và trang tím của chị được,em đi vòng vòng mãi mới tới đây ,đường link trên face của em :nguyenthi.huong.14224.chị ghé và chỉ em cách vào lại trang của chị nhé.em vào toàn bị từ chối không hà.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM