Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Ba cuống rún !


Em cũng vui mừng đến dự
chia với anh một nụ cười

    Một cuống rún của chị Hà
    Một cuống rún cùa anh Tuấn
    Một cuống rún của em Lâm

    Khi hoài thai,
    con ở trong bụng mẹ
    Cái cuống nhau
    nối liền con và mẹ

    Khi con vừa ra khỏi bụng mẹ
    Cuống nhau được cô mụ cắt rời
    Cho con tiếng khóc chào đời
    Cho con được tách ra khỏi mẹ
    Cho mắt con ngỡ ngàng nhìn quanh

    Cái cuống rún, của từng đứa con
    sau bảy ngày rời khỏi bụng son
    Mẹ gom lại, nâng niu cất giữ
    Ba cuống rún!

    TTM

62 nhận xét:

  1. Có nét của chị đấy, phải không chị?

    Trả lờiXóa
  2. Chị đang gom hình các cháu lại í mà !

    Trả lờiXóa
  3. Cháu Tuấn tốt nghiệp ACCA - là nghành gì- bao giờ vậy Mùi ?

    Trả lờiXóa
  4. Em cũng có 3 cuống rốn gói chung, cất một nơi. Chị ơi, cất ở đâu thì tốt nhất ?

    Trả lờiXóa
  5. hihi... con de thuong qua chị hén!

    Trả lờiXóa
  6. Tuấn và nhóc nhỏ nhìn bụ bẵm ghét quá chị ui.

    Trả lờiXóa
  7. chưa đủ cả nhà chị hén! hihi

    Trả lờiXóa
  8. cả nhà qua nhà Yến bạn gái Tuấn hả chị? O6to nhà chị sao là biển số 60 ở Đồng Nai?

    Trả lờiXóa
  9. manly, lực lưỡng quá chị hén!

    Trả lờiXóa
  10. Em ơi, trước giờ chị cất trong két, bây giờ chị đang chuyển ra cái khung kiếng, để kỷ niệm em ạ !
    Bà nội thì nói đốt nghiền ra trộn chung pha cafe cho các con uống cho chúng thương yêu nhau, nhưng mà đâu phải vậy phải không em? Chị cười và nói với bà là "con chỉ muốn giữ kỷ niệm" thôi !

    Trả lờiXóa
  11. Moon ơi, chị ở Biên Hòa từ 1976 tới 16/1/2010 thì về ở Q2. cho cả nhà đoàn tụ.
    Nên số xe vẫn giữ số Đồng Nai.

    Trả lờiXóa
  12. Chị Hà ở xa ! ở tận Hà Tây, hàng ngày phải ra tới Hà Nội để đi làm. Tội nghiệp con gái ở xa.
    Nên hôm đó chỉ có em Lâm đi với Ba mẹ dự lễ với anh Tuấn.

    Hôm Tuấn chụp chung với Yến, hắn vẫn chưa báo cho mẹ biết, sau đó mới dẫn về nhà cho mẹ xem mặt. Hi!! anh chàng kỹ tính.

    Trả lờiXóa
  13. wow, em chỉ théc méc biển số xe thế là chị khai ra ở Q.2, em khỏi phải hỏi. Nhìn nhà chị to, đẹp, dạng biệt thự nên em nghi nghi, nếu ở nội thành kg thể thế.
    Vả lại bữa bên nhà Sóng em để ý cái vụ chị Mùi-anh Hoàng làm ở Sở XD TPHCM...
    Ban đầu em tưởng chị ở Hà Nội kg à.

    Trả lờiXóa
  14. Tuấn và các em trai con cậu út và cô con gái con của dì Quế.
    Em mà thấy thằng nhỏ út ít nữa thì dễ ghét lắm.

    Trả lờiXóa
  15. anh chàng thương Yến lắm đó chị, nhìn cặp mắt vui và hạnh phúc cạnh nàng ấy là em biết đó.

    Trả lờiXóa
  16. Định ngày cưới rồi 11/9 này đó em !

    Trả lờiXóa
  17. Tuấn và nhóc nhỏ này có nét hao hao nhau, nhất là tròn vo, đẹp chai chị hén. hihi....

    Trả lờiXóa
  18. 11-9 hay, dễ nhớ chị hén. Thế hai em ấy về ở chung anh chị hả? Yến ở tp luôn hả chị?
    Chúc mừng chị sắp có con dâu nha!

    Trả lờiXóa
  19. Anh CB ơi, cháu sau khi tốt nghiệp đại học ngành Kế toán kiểm toán, sau đó đi làm kiểm toán viên, thì lại phải học thêm ACCA chuyên ngành mất mấy năm nữa.
    Và ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) is the global body for professional accountants đó anh.

    Trả lờiXóa
  20. Yến ở Q.Tân Phú đó em! Ngày 11/9 dễ nhớ vì nó liên quan đến ngày khủng bố
    hi!!

    Trả lờiXóa
  21. hí hí... em tính nói mà thui đó.
    Thế cũng tiện chị hén. Nhưng hai đứa đi về Nội-Ngoại cực nha, xa tít luôn, đầu này-đầu kia của TP.

    Trả lờiXóa
  22. chị Hà mấy con chị hỉ? Chị ấy có nét y mẹ nha!
    Phải ở gần đây cả nhà vui chị hén!

    Trả lờiXóa
  23. Sinh nhật nào của mẹ cũng được các em và con làm rầm rộ hơn sinh nhật của ba đó em, ba cha con SN cùng chung 1 tháng, thế là tổ chức chung cho ba cha con, còn mẹ thì hưởng trọn !!!

    Trả lờiXóa
  24. Chị Hà mới có 1 đứa sanh năm 2006, em nhìn ở photo có riêng 1 album của cháu đó, chị chưa rãnh post lên hết hình anh chàng nhỏ đó nữa đó.
    Ở xa nên mẹ buồn, mà chẳng biết nói sao ! cứ ngóng ngóng lo cho con.
    Thôi thì "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào" em nhỉ ! giống như em cũng ở xa vậy.

    Trả lờiXóa
  25. Thật sung sướng trong ngày quan trọng của con. Hai mẹ con đều rất đẹp!

    Trả lờiXóa
  26. trời xanh và hoa đỏ rất đẹp!

    Trả lờiXóa
  27. trông cháu hiền và phúc hậu giống mẹ lắm!

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn Chị H đã ghé vào thăm mấy cuống rún của nhà TTM nhé.
    Con trai út đó chị Hà ơi, trai út lại siêng đi chùa, là người hàng ngày thắp nhanh cho bàn thờ tổ tiên ở nhà đó chị.

    Trả lờiXóa
  29. M thích chụp hoa cỏ trời mây í mà, hôm về nhà, vừa về tới ngõ chưa vào nhà đã lấy cái máy ra bấm và túm lấy ngay, kẻo nó lại phai tàn...

    Trả lờiXóa
  30. con thích tấm này lắm, cảm thấy rất là dạt dào tình thương Cô ơi

    Trả lờiXóa
  31. Hôm tháng 5, Mẹ về, hai mẹ con ngồi ghép tấm hình này, đến tháng sáu Cô về, vừa về tới nhà, anh chàng dắt mẹ vào phòng tưởng làm gì, vào phòng hắn, cô nhìn thấy tấm hình đã xếp xong, nhưng nhìn vào thì cô la làng nói "ui, sao thiếu mất 1 miếng ghép hả con??? thấy anh chàng cười rồi mở tủ lấy 1 miếng cuối cùng đưa cao lên rồi đưa cho mẹ để mẹ ghép vào miếng cuối cùng.
    Con thấy có dễ thương với mẹ không chứ!

    Trả lờiXóa
  32. em còn nhỏ mà sao để râu chi vậy em? hihi

    Trả lờiXóa
  33. chú vui mà ko chịu cười nha !

    Trả lờiXóa
  34. hạnh phúc và tự hào cô hén !

    Trả lờiXóa
  35. anh chàng út nhà cô để bộ râu đó cho vui í mà, hôm nhìn thấy cô cười quá chừng..

    Trả lờiXóa
  36. tam anh hanh dien nhat cua mot nguoi sinh vien!

    Trả lờiXóa
  37. Hình này chụp hôm nhận bằng ACCA mà anh chàng học thêm hơn hai năm, sau khi đã tốt nghiệp Đại Học đó em.

    Trả lờiXóa
  38. hiii......thi cang hanh dien hon ........

    Trả lờiXóa
  39. Đúng rồi người mẹ luôn vui và hạnh phúc dõi theo từng bước chân của các con bước đi...

    Trả lờiXóa
  40. da!mot vong tay hon moi vong tay.........

    Trả lờiXóa
  41. Dễ thương quá, đưa đây bồng chút nha.

    Trả lờiXóa
  42. Gia đình Thông gia nuôi chung ...đàn ngựa nhiều ghê!


    imikimi - sharing creativity

    Trả lờiXóa
  43. CG của Bicon đích thị là ..Giám đốc rồi!


    imikimi - sharing creativity

    Trả lờiXóa
  44. Cám ơn Bi nhé. Lại cặm cụi làm tặng cô đó hở?
    Chưa kịp submit thì lại thấy Cô tuổi Ngọ bay bay giữa trời mây...

    Trả lờiXóa
  45. Cô mang cái kiếng đó đi làm thầy bói được rồi đó.

    Trả lờiXóa
  46. Hai bố con Bicon đang định ...Chôm Ngựa của CG nè! Lộ rồi...Bi ơi!


    imikimi - sharing creativity

    Trả lờiXóa
  47. Cha già con mọn làm sao mà chôm được chứ ..hihi.

    Trả lờiXóa
  48. Bi có giữ lại 2 cuống rún của 2 Bicon không?

    Trả lờiXóa
  49. Cô thì giữ kỹ cuống rún của ba đứa con lắm.
    Cháu ngoại thì có thêm tóc máu và cuống rún. Tóc máu thì làm đôi bút lông.

    Trả lờiXóa
  50. Lúc nào Bicon bắt chước Cg bicon sẽ entry truyện ....vất vả về hai thằng cu Bi của HT nhá! Bicon nuôi chúng ...vất vả lắm CGạ!

    Trả lờiXóa
  51. Làm cha mẹ là thế Bi ạ. Cha mẹ mình nuôi mình cũng thế.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM