Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Đi tìm dáng thuyền trôi !




Duyên tao ngộ!

Hẹn gặp con bé HT ở quán café Đồng Hồ, để hai chị em đi tìm dáng thuyền đậu lững lờ trên mặt hồ của BS ĐHN.

Vì đến sớm, nên đi vòng vòng tìm chỗ ngồi, vào cái nhà sàn trên hồ, nhưng hết chỗ, ngày thứ ba mà đông khách, vậy là không có cơ hội ngồi ở nhà sàn rồi. Từ nhà sàn nhìn về hướng có tàng cây đa lá rủ xuống tận hồ, bị che khuất, nên không thể nhìn thấy dáng thuyền đậu từ phía này, chụp vài tấm chỉ thấy người và người.

Đi men dọc theo con đường lát đá ven hồ thì mới nhìn thấy dáng thuyền đậu lững lờ, vài bông súng đang nở hoa, thế là bấm chụp ngay vài tấm, xong mới đến chỗ có ghế đá đặt ở ven hồ, chỗ ngồi chỉ dành cho hai người ngồi, cậu phục vụ chắc ngạc nhiên lắm, mắt tròn xoe nhìn với ánh mắt dò hỏi, chắc nghĩ "sao lão bà bà này còn hẹn hò gì đây", mình phớt tỉnh chỉ yêu cầu ly dâu xay, rồi ngồi ở ghế đá ngắm, chụp hình và đợi!

Nhìn thấy cây Phượng, thật tội nghiệp, vì cái gốc Phượng bị căn nhà bên cạnh ép "nàng" nghiêng ngả, phải ngả mình nằm dài ra hẳn mặt hồ, trái từ mùa hoa năm trước nay đã khô queo, trời mới tháng ba, đáng lẽ có nụ rồi chứ nhỉ? nhưng chưa thấy, lá thì không xanh mướt lắm.

Quanh hồ là những nhà hàng, quán xá, đều xây nhà sàn lên trên hẳn mặt hồ, có lẽ dần dần, mặt hồ sẽ bị thu hẹp lại, hình như không có cá sống dưới nước, nước một màu xanh của rong rêu, chỉ thấy một cụm hoa súng được sống sót, chứ nếu nước trong hồ tốt thì hoa súng phải lan ra chứ! Ngộ nhất là mình thấy ở dưới gốc dừa có một cây Bồ đề sống cộng hưởng với gốc dừa.

Nếu không bị cái môi trường ám ảnh, thì phong cảnh thật nên thơ, về đêm chắc đẹp lắm đây.

Dù sao cũng may là mình cũng đến kịp, trước khi hồ bị biến mất (chắc cũng còn lâu - mong rằng thế) phải không em! thế là mình chụp được vài tấm hình để nhớ.

Cùng cả nhà ăn bữa cơm trưa vội ở Hoa Đăng, đông người quá, nên mất chất thơ của quán, vì quán đó các món ăn ngon và trình bày đẹp mắt nữa, cũng tiếc có một tí gập ghềnh của ngày gặp nhau! Lo nói chuyện quên chụp chung một tấm với cả nhà chị.!







41 nhận xét:

  1. Mặt hồ khá nhiều rác như thế này mà bác Tịnh Phan đã biến thành mặt gương trông thật huyền ảo chị ha.

    Chị có "con mắt" cũng tinh tế không kém BS Ngọc đó.

    Trả lờiXóa
  2. Hôm đó em không để ý. Sao chị không chỉ em nhìn với?

    Trả lờiXóa
  3. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó? (Ý quên ban ngày hihihi)

    Trả lờiXóa
  4. Người mẫu này chọn chỗ đứng vô duyên quá hihihi

    Trả lờiXóa
  5. Tấm này ánh sáng nhìn đẹp nè chị. Nhưng mặt hồ hơi bị chóa ha chị ha.

    Trả lờiXóa
  6. Em thích khung cảnh ở Hoa Đăng lắm. Tối hôm qua , em hẹn các bạn ở đây. Gọi điện thoại đặt bàn mãi không ai bắt máy, em đến thẳng quán mới hay quán "nghỉ Tết" 1 tuần . Bữa em có thấy bảng thông báo mà cũng quên mất.

    Trả lờiXóa
  7. Khắc Chung rủ Huyền Trân đi dạo rồi hihihi

    Trả lờiXóa
  8. Chị em tao ngộ, em chỉ lo nói chuyện , hỏi han, không kịp nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Chị đến sớm nên có thời gian thưởng thức một không gian sắp mất, cũng hay chị nhỉ?

    Đúng rồi, không có tấm hình em chụp chung với cả gia đình chị, tiếc ghê vậy đó. Hẹn lần sau chị nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Em có chuyển hình qua bên em được không?

    Ở Hoa Đăng còn nhiều món ngon lắm, ăn từ từ, vừa ăn vừa thưởng thức, cũng thú vị lắm.

    Mà sẽ mời em ăn món bún riêu "bà ngoại" ở nhà chị, sẽ ngon hơn, vì chị chuyên nấu với "cả tấm lòng" của chị trong đó, đợi nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Ý chị nói là em save hình lại đó hả? Save được chị, hay là em đổi mới tư duy save về bên blog em. Nhưng chỉ để chế độ Friend xem thôi.

    Ôi, em chờ đợi mon bún riêu "bà ngoại" với cả tấm lòng của chị nhe. Chị vừa xông pha trận mạc giỏi vừa là hậu phương vững chắc, em nể phục lắm lắm .

    Còn em thì ... Thôi em không so sánh, con người ta có số chị nhỉ?

    Em sẽ trở lại Hoa Đăng để thưởng thức từ từ. Món cơm hấp lá sen ngon và thơm lắm. Em ghiền rồi đó!

    Trả lờiXóa
  11. Chưa ngủ sao!
    Còn em thì "em vẫn là em đấy thôi" "Đức năng thắng số" em ạ!

    Chị bôn ba để sống và cũng được để trải nghiệm đời mình;
    Rồi cũng là KHÔNG "空" thôi em!
    Nên "hãy sống vui trong hiện tại"

    Trả lờiXóa
  12. Dạ, rồi cũng là KHÔNG, và hãy sống trong hiện tại. Em được ôn bài lại một lần nữa.

    Trả lờiXóa
  13. Họa lại bài thơ TP

    Thiên nhiên cũng giận, hồ rêu bám
    Ảo ảo mờ mờ, những xám xanh
    Gốc Phượng, oằn thân soi bóng nước
    Cá xưa mòn mỏi, đã biệt tăm!!

    TTM

    Trả lờiXóa
  14. Thuyền con, một chiếc bên hồ đợi
    Người biệt phương nào những xa xăm!!

    TTM

    Trả lờiXóa
  15. "Em đứng bên song cửa"
    Soi bóng tìm thuyền xưa

    Trả lờiXóa
  16. Bác Tịnh Phan có biết để vào đọc không chị ? Tiếc là bác TP sinh hoạt bên Yahoo Plus, nên không là xóm giềng chị em mình được.

    Em cũng nghĩ vậy mà không viết ra được câu thơ nào hìhì. Hôm đó , em chưa nhìn kỹ cây phượng nữa, chỉ ấn tượng mặt hồ rêu phong thôi...

    Trả lờiXóa
  17. Mấy bác có biết cũng đành thôi! Tức cảnh sinh ý mà!

    Mẹ em đã về tới nhà chưa?

    Trả lờiXóa
  18. Dạ sáng mai mẹ em về đến TSN.

    Trả lờiXóa
  19. Lưng đây em hãy tựa vào
    Cho anh nghe nặng lao xao tí đời

    Trả lờiXóa
  20. HT ơi, hôm nay lễ Phật Đản, lại nhớ hôm gia đình mình ở Hoa Đăng nhỉ!

    Trả lờiXóa
  21. Một già một trẻ bên hồ đợi
    Một tình sâu lắng sẽ không nguôi

    Trả lờiXóa
  22. Dù ven bờ rong rêu và nước đọng
    Súng vẫn nở cùng hoa ngập ánh hồng
    Ai đi xa đó về đây nhé
    Ngắm mặt bờ hồ để nhớ mong

    Trả lờiXóa
  23. Khắc Chung ném áo vội lên bờ
    Bỏ thuyền dưới bến lên bờ tìm Trân
    Lên bờ thấy một Huyền Trân
    Mang về trang điểm nét xuân cho nàng
    TTM

    Trả lờiXóa
  24. Dạ, em đang chắp tay trước Phật mà lại nghĩ đến chị và bạn bè. Hư quá!

    Trả lờiXóa
  25. Đôi bạn bên hồ ngày hôm ấy
    Không rượu, không trà vẫn cứ say ...

    Trả lờiXóa
  26. Ai đi xa đó về đây nhé
    Ai ở quê nhà thoáng nhớ mong ...

    Trả lờiXóa
  27. Chị ngồi làm việc mà thấy thơ em đến từng cái, chịu không nổi nên vào hòa với cái nhớ thương đây!
    Nãy ngồi làm việc mà thấy ôi vời vợi trong lòng, nên vừa vào YM với Lâm với Hà, rồi nhào vào "tìm dáng thuyển trôi" của chị em mình, làm thơ cho em đọc!
    !!!

    Trả lờiXóa
  28. Nghe thơ nàng bỗng rộn ràng
    Vội tìm chiếc áo của chàng bỏ quên ...

    Tới đây em bí rồi hihihi




    Trả lờiXóa
  29. Áo chàng sương gió trên thuyền
    Đem về nàng ướp hương sen ấm nồng
    Khắc Chung ơi hỡi! chờ trông
    Huyền Trân mòn mỏi vời mong ngày này!
    !!!

    Trả lờiXóa
  30. Chịu không nổi thơ với ca, sẽ đầy một thuyền thơ, đầy một hồ thơ thôi !!!

    Đông Hồ ôi hỡi Đông Hồ
    Ta đi mà nhớ Đông Hồ hôm nao

    Trả lờiXóa
  31. Em còn nợ anh
    Nên em phải trả
    Nên em phải trả
    Em còn nợ anh

    hihihi

    Trả lờiXóa
  32. "Em còn Nợ anh"
    làm Chị nhớ xem một bộ phim của TQ nói về mối tình của một nàng Cách Cách và vị Hoàng đế.
    Mối tình thắm thiết của họ long đong lận đận khổ đau tận cùng, đến mức độ nàng phải thốt ra "Lai sinh bất tái kiến 來生不再見", họ muốn trả xong mối nhân duyên lận đận của họ trong đời này để kiếp sau không còn nợ nần chi nhau nữa! Không nợ thì không cần phải trả nữa!

    Ôi! nếu trả hết nợ ở đời này thì kiếp sau bất tái kiến rồi!

    huhuhu hihihi
    em muốn cười trước hay khóc trước cũng được !!!

    Trả lờiXóa
  33. Hai chị em,
    Đi tìm một dáng thuyền trôi
    Thuyền còn đậu bến người xưa đâu rồi
    Dáng thuyền lãng đãng đơn côi
    Hồ xanh một cõi, xa xôi mây trời

    Mây trời xanh nhẹ xa xôi
    Thuyền côi một bến đợi người về thăm

    TTM

    Trả lờiXóa
  34. Cô giáo ơi! Chắc Cô giáo không những giỏi Blog mà còn giỏi cả ...văn thơ nữa à! Học trò hồi ....Xưa, học dốt văn lắm, thơ con cóc cũng không biết sáng tác, nhưng nghe, đọc thơ lại ...Thích chứ!

    Trả lờiXóa
  35. Chẳng có giỏi gì đâu anh. Chỉ là cho ngón tay múa tí trên cái entry này thôi mà.

    Trả lờiXóa
  36. " Hai Chị Em" Cô giáo ...Xinh thật! HT phải...khen vụng đấy!

    Trả lờiXóa
  37. Ah , bạn huyetran đây hả chị . M có qua nhà nàng nhưng giờ mới biết mặt . Xinh quá chừng (((-:

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM